PDA

Xem đầy đủ chức năng : Gỏi Gà Cơm Cháy



m2mnamtuocbongtoi
04-05-2009, 03:04 AM
http://upload.sao.vn/thoitrang/ha/monan/148.jpg

Có sức khỏe và một bộ não khỏe mạnh sẽ là cơ sở giúp con người sống tốt. Món ăn bổ dưỡng này nhằm tăng cường thể chất, phòng ngừa bệnh tật, đặc biệt có lợi cho những người làm việc trí óc.

Nguyên liệu:

200g ức gà, rửa sạch; 1/4 củ hành tây, đập dập;

2 nhánh rễ ngò, rửa sạch; một ít tiêu hột; 1 chén cơm cháy, bẻ nhỏ; 100g bắp cải trắng, cắt miếng mỏng; 100g bắp cải tím, cắt miếng mỏng.

1/2 củ hành tây, cắt miếng mỏng; 2 củ hành tím, cắt miếng mỏng; 1/2 chén rau răm, cắt nhỏ; 1 muỗng cà phê hành phi; 1 nhánh ngò rí; 1 muỗng cà phê hạt nêm từ thịt Knorr, 1/2 muỗng cà phê tiêu xay; 1 muỗng canh nước chanh; dầu chiên.

Ăn kèm: nước chấm, nước mắm chua ngọt.

Thực hiện:

Cơm cháy chiên giòn. Luộc chín ức gà với hành tím, rễ ngò và tiêu hột cho thơm. Trộn đều ức gà với hạt nêm từ thịt Knorr, tiêu xay và nước chanh. Thêm hành tây, hành tím, bắp cải và rau răm vào trộn đều. Trang trí với hành phi và ngò rí, ăn kèm với cơm cháy và nước mắm chua ngọt.

Mách bạn:

Để ức gà được thơm ngon: luộc chín ức gà với hành tây, rễ ngò và tiêu hột. Để cơm cháy được giòn xốp khi ăn: chọn loại cơm cháy mỏng.

Băng Tước
04-05-2009, 04:52 AM
"chị" m2m cho em xin miếng :Ngoc: :Ngoc:

Cú mèo
04-05-2009, 06:30 AM
Ực ực ! ko kìm lòng dc
hức hức ngon dể sợ:D
Ở nhà chắc mod thường bị bòc lột sức lao động hả sao đột nhiên khéo tay vậy

m2mnamtuocbongtoi
04-05-2009, 06:24 PM
Ực ực ! ko kìm lòng dc
hức hức ngon dể sợ:D
Ở nhà chắc mod thường bị bòc lột sức lao động hả sao đột nhiên khéo tay vậy

:sr:hóa ra nó tưởng mình bị bóc lột sức lao động cơ đấy :D

@ Băng Tước : CHị đây................ :kaka:

chusala
05-05-2009, 10:51 PM
trùi ,bác nầy nghe chừng khéo tay hơn cả con gái á. :bicycle:hôm nào dằn lòng bỏ chơi bời chui vào bếp làm thử xem sao :xao: :thatall:

m2mnamtuocbongtoi
06-05-2009, 01:21 AM
@ làm j mà phải dằn lòng cơ.......... :D
ra quán.......... em ơi.......... nước lọc........... :D

chusala
06-05-2009, 10:18 PM
:bicycle: thì tại iem ko thích nấu ăn mà chỉ thích lượn lờ chơi bời nên mới phải dằn lòng chui vô bếp :hiepsi: ko thì ngta lại bảo "con gái chi mà luộc gạo cũng ko nên hồn " , hic :thatall: :bxin:

m2mnamtuocbongtoi
08-05-2009, 01:31 PM
:D Gạo hok nên luộc mang đi rang ăn ngon lắm :sr:
Con gái nấu ăn ngon lắm mừ học đi :D

flyingtoheavent
18-05-2009, 04:46 AM
híc hôm nào dậy em nấu với nhá

huongduongxanh
21-05-2009, 06:13 PM
:sr: ngon quá :tsk: