PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vi` Sao ?



tamsulinh_tqt
21-08-2005, 12:00 AM
VÌ SAO?

Sao chẳng tặng anh những nụ cười
Lại tặng giọt lệ , người yêu ơi !
Anh đâu có phải người tham thế
Ôm trọn buồn đau ở trên đời ?

Sao chẳng tặng anh những nụ hôn
Lại tặng cho anh giọt lệ buồn
Ô hay! Người yêu chi lạ vậy
Cứ muốn anh buồn , khổ luôn luôn ?

Chẳng phải có ý trách em đâu
Chỉ muốn cho em biết một điều :
Từ khi có em trong đời lính
Anh đã tạm biệt những buồn đau.

cobenghichngom_1
21-08-2005, 04:16 AM
em tặng cho anh những buổi đầu
lời yêu tha thiết cũng đã trao
còn chi anh hởi còn chi nửa
có lúc vu vơ mới dổi hờn

em tặng cho anh tận đáy lòng
con tim son sắc hướng về anh
hồn em tan nát từng đêm vắng
ko có anh yêu ở cạnh mình

hãy trách người ơi hãy trách nhiều
xin anh đừng có mãi buồn đau
lệ kia đừng để rơi anh nhé
cho xót lòng này hởi người ơi