Xem đầy đủ chức năng : du lịch móng cái
du lịch móng cái
03-05-2009, 08:04 AM
MÓNG CÁI ĐẸP TRỮ TÌNH
Ai đã qua Hạ Long
xin ghé về Móng Cái
Đây dòng sông Ka Long
Nước trong xanh tận đáy
Chợ đổi tiền Móng Cái
Cùng cô gái Đầm Hà
Thật mượt mà hết ý
Nếu đi thêm một tí
Là đến cầu Ka Long
Cây cầu đá duy nhất
Chỉ có ở Việt Nam
Các bạn sẽ ngỡ ngàng
Khi đến thăm Trà Cổ
Có vẻ đẹp hoang sơ
Như thiên đường tình ái
Được mệnh danh bãi biển
Trữ tình nhất Việt Nam
Khi đi thăm cửa hàng
Cùng các chợ Móng Cái
Và cô gái Trung Hoa
Mời các bạn gần xa
Là công ty Hoang Fei
(01694029558)
Có giá cả hợp lý
Hai trăm sáu mươi nghìn
Lữ khách phải ngước nhìn
Khi thăm quan Trung Quốc
Có hai người dẫn bước
Đến các chợ trung tâm
Được tiếp đón ân cần
Khi đến thăm hiệu thuốc
Chỉ nhìn về phía trước
Là quảng trường trung tâm
Có tám món một mâm
Là nhà hàng hạnh phúc
Cuối cùng xin được chúc
Một chuyến đi an lành
du lịch móng cái
03-05-2009, 08:22 AM
SA PA
Đi tới Sa Pa sương trắng ngà
Cành cây ngọn cỏ mờ mờ xa
Cô em áo gấm vòng đeo cổ
Chú bé còng lưng gánh củi khô
Tối đến chợ tình như chảy hội
Đêm về vắng lặng tiếng kèn môi
Hỏi người lữ khách phương xa ấy
Gửi lại tâm tư ở chốn này
du lịch móng cái
03-05-2009, 08:34 AM
VỊNH BÓNG HỒNG
Ba cô cùng ở một phòng
Bán trà bán rượu chẳng lộ mình ra
Một cô da trắng như ngà
Một cô lại có nước da màu hồng
Hương trà với rượu thơm nồng
Vừa ngồi vừa đợi bóng hồng dễ thương
du lịch móng cái
04-05-2009, 06:36 PM
TỬU QUÁN
Quán này mở cửa chửa khang trang
Khách đến chung vui thật đắt hàng
Uống rượu ngâm thơ cùng mỹ nữ
Đón người tiên tửu vịnh giang san
du lịch móng cái
05-05-2009, 08:26 AM
NHÂN SINH
Ngước mắt nhìn trời hỏi tại sao
Thiên hà trải rộng biết là bao
Con người nhỏ bé như hạt cát
Sóng nước trôi đi lại bồi vào
du lịch móng cái
08-05-2009, 07:51 AM
TỈNH GIẤC THU
Tình mình đã ngủ chín mùa thu
Mở mắt nhìn quanh sương mịt mù
Chẳng thấy giai nhân hay mỹ nữ
Sao mình tỉnh dậy giữa mùa thu
livilR.Nguyen
08-05-2009, 05:05 PM
Dạo bước ngang đây liếc mắt cay,
du lịch Móng Cái mọc như gai.
Há chẳng phải đây là xứ đẹp,
mà sao người kể cứ lai nhai.
du lịch móng cái
08-05-2009, 11:33 PM
Ấn tượng làm thơ có mấy ai
Mà sao tứ tuyệt Viết còn sai
Thân mời bạch hổ cùng tôi đến
Nhìn nhắm một lần cảnh khó phai
livilR.Nguyen
09-05-2009, 12:14 AM
Xứ này tôi đến đã nhiều rồi
xe than bụi bặm chạy loi nhoi.
Rõ biết cư dân khu du lịch
mà sao rác rưới vứt khơi khơi.
HOANG FEI
09-05-2009, 01:22 AM
Móng Cái làm gì có Than rơi
Hay là bạn đến nhầm chỗ rồi
Cửa Ông Cẩm Phả hay Bãi Cháy
Vứt rác Việt Nam có nơi nơi
du lịch móng cái
13-05-2009, 09:46 AM
ĐANG NGỒI CÂU CÁ NGẮM CÒ BAY
Ngồi nhìn mặt trời đỏ đằng tây
Cò trắng thành đàn cất cánh bay
Phao động cắn chìm con cá nhảy
Dựng cần câu xuống cá bàn tay
du lịch móng cái
25-05-2009, 06:45 AM
THẢ HỒN PHIÊU LÃNG CÙNG TRĂNG
Trăng nghiêng đáy nước thả hồn tôi
Vớt ánh trăng soi giữ khoảng trời
Phiên lãng cùng trăng theo sóng nước
Để hồn du ngoạn giữ trùng khơi
du lịch móng cái
13-06-2009, 07:49 AM
!!!bạn rượu! bạn thơ!!!
TÔI ĐẾN thăm nhà các BẠN THƠ
các nhà chúc rượu lẫn ngâm thơ
Say thơ say rượu tôi châm tửu
THƠ BẠN rượu say chỉ ĐẾN TÔI
du lịch móng cái
24-06-2009, 05:53 AM
NGHE QUỲNH NỞ
Sờ khẽ qua vành lá
Nghe hương gió thổi qua
Nhìn hoa nở chậm mà
Ngửi quỳnh thơm buổi tối
du lịch móng cái
28-06-2009, 07:59 AM
CÂU ẾCH BỊ BỐ ĐÁNH
Ven hồ có lá sen trôi
Con chuồn chuồn lượn đi chơi gió ngàn
Nổi đầu con ếch há mang
Khẽ rung chiếc lá nhẹ sang bên bờ
Cần câu chú bé ngồi chờ
Đột nhiên bố gọi bơ phờ ruột gan
Bẻ cần bố đánh mẹ can
Bữa cơm đang nóng nguội vàng không ngon
du lịch móng cái
03-07-2009, 09:45 AM
CẮM TRẠI TRÀ CỔ VUI SAY
Mặt trời đỏ lửa phía trời tây
Bạn hữu vui cùng ly rượu say
Đá bóng hai bên đều mệt lử
Cùng nhau trò chuyện suốt đêm nay
nguyenquangthong
04-07-2009, 10:57 AM
Tứ hải huynh đài tụ nơi đây
Nâng ly cạn chén ta cùng say
Thi quán đệ đây tuy chật hẹp
Đối đáp thi thơ miệt phen này.
CHUYỆN BUỒN !
TỨ hải bốn bề vai huynh đệ
CỐ nhân gặp mặt cố nhân chê
VÔ tri khả đoán kết lầm bạn
THÂN này đem nguyện giải sầu mê.
du lịch móng cái
05-07-2009, 07:44 AM
Quán này mở cửa chửa khang trang
Khách đến chung vui thật đắt hàng
Uống rượu ngâm thơ cùng mỹ nữ
Đón người tiên tửu vịnh giang san
Dịu dàng Hà Nội
05-07-2009, 07:58 AM
Tiên tửu khách đây chẳng dám màng
Đã vào đành hoạ vịnh giang san
Rượu không bằng hữu.. thôi.. hờ hững
Riêng chút tâm tư gửi gió ngàn
du lịch móng cái
06-07-2009, 07:13 AM
Bạn hữu thì đã đến đây
Nào ta cùng uống cho say mới về
Ở đây rượu uống tràn trề
Mượn dao khắc chữ để đề bài thơ
du lịch móng cái
14-07-2009, 09:15 AM
TÔI LÀ TÔI
Tôi muốn cưỡi mây đi
Như tề thiên Đại Thánh
Tôi muốn học hiểu rộng
Như Khổng Tử thủa nào
Tôi muốn ý chí cao
Như Thần Siêu luyện chữ
Tôi muốn cưới mỹ nữ
Như ngọc nữ Trung Hoa
Tôi muốn có giọng ca
Như danh ca Đan Trường
"Tôi muốn làm dân thường
Như bao ngày vẫn thế"
du lịch móng cái
21-07-2009, 01:02 AM
TINH HOA
Đọc sách thánh hiền có mấy ai
Dưỡng tâm tu chí ắt anh tài
Sách hay đạt được trình cao thấp
Bí kíp ở đây chẳng phải sai
LuuDuLuong
21-07-2009, 07:50 AM
Cũng mong là sẽ thấy nhân tài
Chỉ sợ tuyệt chiêu ngàn năm hỏng
Luyện rèn toàn những kẻ lông bông :)
...
du lịch móng cái
28-08-2009, 02:12 AM
GÁNH TRĂNG
Có cô thiếu nữ bên làng
Em đi gánh nước cho chàng ngẩn ngơ
Ánh trăng lội nước lên bờ
Tình anh theo bóng trăng thơ về nhà
Hãy buông vạt áo em ra
Đừng như ong bướm la cà khóm hoa
Trăng thơ em gánh về nhà
Tình anh - em giữ trong tòa tim em
du lịch móng cái
30-09-2009, 10:50 PM
DÁNG HÌNH THIẾU NỮ
Dáng hình thiếu nữ bước qua
Làn hương dịu mát như là hoa lan
Bao hồn trai trẻ vỡ tan
Cuốn theo sức hút của nàng ngất ngây
Cũng con phố cũng hàng cây
Không còn thấy bóng dáng này bước qua
Tâm hồn ngã bẩy ngã ba
Tôi ngồi trong quán chén trà chát môi
De Nhat Hoa Anh Dai
01-10-2009, 02:59 AM
mình xin đáp laị nha
sơn la muà xuân laị về
sơn la muà xuân laị về
muì hương taỏ ngác cánh rừng
hoa đaò hoa ban đua nở muà xuân về rôì bạn ơi
đàn em mua aó mơí
đàn anh thì vui đón tết
ba má thì goí bánh
ôi muà xuân về thât rôì
cánh én bay lượn khắp trơì
muà xuân về bạn ơi:bay:
du lịch móng cái
11-10-2009, 05:31 AM
ÁNH TRĂNG BÊN THỀM
Ánh trăng soi sáng bên thềm
Đọng vào sương để cỏ mềm rớt rơi
Ngồi buồn tôi hát đàn chơi
Chẳng hay em đến bên tôi lúc nào
Tình yêu gợn sóng dạt dào
Hàng phi lao đứng trên cao cúi đầu
Sóng lòng gối tựa vào nhau
Búp sen em nở trên bầu tay ai
Gió luồn qua vạt áo dài
Chẳng hay trăng đã làm sai chuyện gì
Chúng mình bị sóng cuốn đi
Trăng hôn mặt nước thầm thì với ai
Bảo rằng nếu có ngày mai
Thì cơn gió tạt bạc phai mái đầu
Đêm nay ai bắc nhịp cầu
Để trăng gặp gió dãi dầu tháng năm
du lịch móng cái
19-10-2009, 09:07 AM
LÃNG QUÊN
Tôi đi tìm lại yêu đương
Cuộc tình tan vỡ tơ vương ngang trời
Ngày nào hai đứa sánh đôi
Dạo trên bãi cát… sóng trôi bóng hình.
Cầm tay hai đứa tự tình
Nhìn quanh chỉ thấy có mình với ta
Ánh trăng đuổi ngọn triều xa
Những lời có cánh ướt nhòa trong đêm
Lá rơi lướt nhẹ bên thềm
Thế là hai đứa lãng quên khi nào
Hôm nay trăng lẫn vòm sao
Có con đom đóm lạc vào trong đêm….
du lịch móng cái
05-11-2009, 08:40 AM
KHÓI MÂY MỘT THỜI
Em đừng như khói như mây
Bay qua trần thế lấp đầy hồn tôi
Trái tim loại nhịp mất rồi
Làm sao cứu vãn một thời trót yêu
Anh đem gói trọn cô liêu
Thả trôi từng đợt sóng triều mộng mơ
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.