PDA

Xem đầy đủ chức năng : một thời đã xa



Mắt_lưu_ly
02-05-2009, 08:02 PM
Ve đã rộn lên khúc chia tay
Mùa phượng nhớ những ngày thi năm ấy
Vạt nắng ấm vắt ngang đôi vai mỏi
Cánh phượng thắm trên màu áo tinh khôi.

Ngày xưa ấy một thời áo trắng
Nhớ làm sao những lúc tiếng ve ngân
Cành phượng thắm ai trao lời tạm biệt
Ngày hồn nhiên mơ mộng và thơ ngây.

Trang lưu bút còn đang dang dở
Lời xin lỗi vẫn chưa kịp trao ai
Thằng bạn cùng bàn ngây ngô ấy
Nhỏ lớp trưởng khó tính làm sao quên.

Vẫn là khúc nhạc ngân trong veo
Vẫn màu phượng thắm báo hạ về
Vẫn là vạt nắng và vai mỏi
Ta vẫn đây nhưng có còn như xưa.

Hàn Băng

tặng anh trai yêu quí