Xem đầy đủ chức năng : Biết tìm đâu
Gió_ấm
02-05-2009, 05:46 AM
Ngẫm cuộc đời chỉ toàn cay với đắng
Chưa vợi chén sầu chén đắng đã lên ngôi
Một phần đời anh đã sống đơn côi
Chôn nước mắt vùi mình trong đêm tối
Bước cứ bước từng bước đường lạc lối
Biết tìm đâu ánh sáng của đời tôi
Who_Am_I
02-05-2009, 09:57 AM
Đêm qua đêm vẫn thưởng tự hỏi
Đến bao giờ người thôi lạc lối?
Và trở về như ngày xưa ấy
Bước đến gần mỉm cười với tôi
Ôi bóng tối cay nghiệt của cưộc đời
Biết tìm đâu chút ánh sáng lẻ loi
Đưa ta qua những tháng ngày tăm tối
Để nụ cười lại tìm đến bên tôi
..............
5 năm roài ko đụng đén món này, cóc nhảy từa lưa :so_funny:
Mắt_lưu_ly
02-05-2009, 08:39 PM
tôi lang thang trong chiều êm ả
đi tìm một thứ đã xa xôi
biết tìm đâu những kỉ niệm yêu dấu
đã qua rồi qua đi thật rồi
bóng hình anh chỉ còn trong kí ức
lúc mờ nhạt lúc như thực như hư
anh là gió còn tôi là cát bụi
bên nhau trong phút chốc mà thôi
heocon_kc
03-05-2009, 01:43 AM
Biết tìm đâu
Dấu chân xưa lạc lối
Một chiếc thuyền xa bến mãi lênh đênh
Và biết tìm đâu
Những ngày xưa yêu dấu
Ánh mắt buồn vởi vợi nhói tim đau
Xa cách
Biết đâu tìm
Gió_ấm
03-05-2009, 05:49 AM
Lang thang tìm kiếm giữa trơi
Một ngôi sao lẻ chiếu đời đơn côi
Sao nào hóa kiếp thân tôi
Sao nào một bóng để tôi một hình
Lang thang tìm kiếm bóng hình
Kiếm hoài kiếm mãi kiếm mình nơi đâu
Qua bao năm tháng u sầu
Một mai gục ngã biết đâu ai buồn
xuri_buồn
05-05-2009, 06:32 AM
lang thang bước cõi hư vô
biết tìm đâu một giấc mơ ngọt ngào
trái tim nhỏ mãi ước ao
vì ai nên nỗi lòng nao nao sầu
biết tìm đâu biết tìm đâu
con sông nhỏ bắc chiếc cầu tình yêu
lang thang phố chợ chiều chiều
biết tìm đâu bóng người yêu xa vời
Gió_ấm
13-05-2009, 08:36 AM
Biết tìm đâu người xưa năm ấy
Biết tìm đâu để thấy ngọt ngào
Tình như sóng biển dạt rào
Tình nay tìm lại tình sao tình buồn
Lang thang từng giọt lệ tuôn
Con đường xưa cũ nỗi buồn hôm nay
Buồn vì một kẻ trăng tay
Ra đi lập nghiệp đến nay tìm về
Lối xưa người cũ câu thề
Mấy năm xa vắng người về với ai
Biết tìm đâu biết tìm đâu
Những ngày xưa cũ tìm đâu bây giờ
Vọng phu xưa vẫn đợi trờ
Thuyền kia sao nỡ bỏ bờ sang sông
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.