Xem đầy đủ chức năng : My own space *-*
~Memory~
02-05-2009, 12:23 AM
Mìn thix Miley, cách ăn nói, cử chỉ, cách Miley làm dáng trước ống kính, ánh mắt của Miley trên pic như nhìn mìn
Mìn thix tất cả
Nhìu đứa nói Miley hư hỏng, ghét Miley, toàn tạo ra scandal....
Ừ, mìn đã ko còn thix Miley trong 1 thời gian. Vì sao nhỉ?
Gói gọn trong 1 câu: Vì quan điểm của mìn cũng giống những người khác !
Không ! ko giống, chỉ vì mìn ko có thành kiến, dễ bị người khác làm lung lay
Đi ăn với 1 anh bạn, ảnh bảo " em nên có thành kiến của mìn, đừng có ngồi nghe ko như thế "
Mình thix ngồi nghe mọi người nói chuyện, tám với nhau, ngồi cười.... cảm giác ấy vui lắm
Quan điểm về âm nhạc:
Lời dc tạo từ nhạc sĩ,
Óc sáng tạo, trí tưởng tượng, cách nhìn nhận cuộc sống.
Giai điệu hình thành từ ca sĩ
Giọng hát, tính cách, gu âm nhạc, cảm nhận cuộc sống.
Thế thì mìn quan tâm đến scandal làm jì nhỉ, cách họ sống đâu nói lên hết con người họ
I love music :jump:
~Memory~
10-05-2009, 02:17 AM
10/5:
Òai, xong rồi!
Phù…..
Nhưng mà đau quá đi T…T. Hix, tâm hồn treo ngược cành cây nên mới bị dầu văng lên người … hix hix
Cứ nghĩ là ở ngón cái nó ko nặng ai dè nó bị phỏng nặng nhất, xưng lên lun rồi này :(
Đi tìm cái băng cá nhân mà mãi chăng thấy đâu, lúc nào cũng vậy! Cuối cùng thì tìm dc 1 cái nhưng mà keo nó ko còn dính nữa :mecry: Trài ay !
Vậy là đành dùng kế sách băng keo + bông gòn. Haizzz
Tự nhủ hôm nay sẽ ko học anh, chỉ học tóan thôi [ vì mìn còn nợ thầy khỏang tiền học phí =”] ] ai dè con bạn nó gọi điện trước khi mìn hành động :oh: nhỏ này ghê thật, định hôm này cho mama nhỏ chở mà nhỏ nói mới mấy câu thì mìn đã đồng ý chở nhỏ đi học rồi =.=”. Oa!
Mai thi rồi! Hừm….
Chán ngán quá !!!!
Ôn thì chưa xong mà cứ nản nản
Nhớ hồi cấp 2, jì chứ tóan lý hóa cóc có ôn, lướt quá đủ rồi mà h sao thấy hãi mấy môn này quá đi T…T thử mà cho hóa 3 đ thì chắc mìn out trường thân yêu quá :-S
Văn thì từ ngày ko học thêm cũng thấy lo lo, ko dc Mrs.Hạnh bồi mấy câu văn xinh đợp vào đầu, h thấy đầu óc trống rỗng chả bít làm bài dc ko đây :noidea:
Mìn mún làm bài tốt, ko quan trọng đ, chỉ cần bít cách làm là mìn tự hào lắm rồi =]
Để xem nào….. mìn mà làm bài dc dc là có khối chuyện để làm nhé =]
Trước tiên là mìn sẽ xử đẹp anh Sơn:haha: sắp thi mà ảnh nói cho mấy câu làm mìn run kinh khủng T…T, hix hix ghê quá đi :(
Mà tính anh này cũng vui phết =] mới đầu quen nhau, sau đó cứ tưởng là chẳng nói chuyện dc nữa ai dè h thân thân lên rồi. Haha !
Oa, còn anh Đan nữa nhỉ :-SS 4 ngày nữa mới ra viện. Hix, tội nghiệp ông anh :( ko bít làm cái rì mà để sốt xuất huyết thế này. Phải ăn cháo mới tội chứ :( , người nhìn trông khỏe thế mà cũng dễ ốm nhỉ :cr:
Hehe, còn ông anh Cloud nữa =] chỉ vì cái tội đú đởn mà h sợ anh này lun =.=” vô topic lớp ảnh nói nhảm nhảm vài câu [ mà nói thật ] rồi bị ảnh bít lớp rồi đế tên. Anh mà điều tra là toi òai :khocnhe:
Anh Độc thì hôm qua thấy mìn để stt: “ Bận rồi! hấp hối rồi hãy pm! “ thì bảo là anh đang hấp hối vì tương tư. Hỏi là tương tư em nào thì chả nói jì :loccoc:, nhìn cái stt của ảnh mới thấy “ hôm nay thỏai mái quá !”…. ẹc ec.
Ah, còn anh Bảo nữa nhỉ :), đứa em chí cốt =]….vui ghê :dien:
.
.
.
Oạch, sao tòan mấy ông anh ko vậy nè :oh:, :-SS
Ế, nhớ rồi :bto:, còn bạn Quý thân yêu nữa chứ =] hứa là sau khi thi cả bọn sẽ đi tí tởn + đú đởn 1 bữa, mìn chi hết hở trời T…T nợ thì chưa đòi dc mà hết người này đến người khác bắt mìn khao :( [ mà cả bọn là những ai nhỉ :think: , chắc là sẽ có em iu cũ của mìn :tsk: với bạn Thu. Í mà 4 đứa chỉ có mỗi mìn với Quý là có xe… Quý-xe max, mìn-xe đạp :haha: ]
Á à, còn vụ KFC với anh Bảo nữa chứ :cr:, hehe :tsk:, mà ảnh bảo là sẽ bao mìn với chính sách ăn kiêng. Khỉ! cứ thix chọc mìn >…< ảnh nói mìn mập như hêu. Rồi anh Linh còn phan cho câu “ mày viết hêu mà tao cứ tưởng là hưu, mày phải viết là heo chứ “. Ạc ạc, em sợ các anh.
Ơ, thế là mìn vẫn lỗ à :oh:, mìn dc anh Bảo cho chầu KFC nhưng bù lại mìn dắt bạn Quý đi tí tởn + đú đởn rồi đến chầu mì ý + cà phê của anh Sơn :oh:. Huhu :khocnhe:. Phen này em chết tiền rồi :buctoc:
~Memory~
14-05-2009, 10:08 AM
12/5:
Ờ hờ
Vậy là done rồi à ? Xong hết rồi nhỉ :thatall: nhanh thật
Cảm giác ?
Toi-Ngủm ?
Yes, I gonna die T….T
Văn hả.
II.PHẦN RIÊNG: Thí sinh học chương trình nào thì chỉ được làm câu dành riêng cho chương trình đó
Chương trình chuẩn: Nỗi đau và nhân cách của Thúy Kiều qua đoạn “Trao duyên”
Chương trình NC: Tiếng nói “hiểu đời” của ND qua 2 trích đoạn “Trao duyên” và “Nỗi thương mình”
Chả hiểu, thật sự ko bít lúc đó mìn nghĩ jì mà đi làm cái đề NC :|. Hài quá cơ !
Nhìn cái đề NC mà sáng cả mắt lên mới khùng chứ :|
Nhok bạn bảo là làm sai đề thì ko dc chấm điểm :|. Hớ hớ hớ, mất trắng 8đ òai.
Viết mấy câu thơ lên giấy nháp rồi mang ra cho mấy đứa xem. 2 you kia bảo “chép tài liệu nha”-“Đâu có?”-“còn jì nữa, tự nhiên ko có bài ‘Nỗi thương mìn’ trong này?”….Tèn ten ten.Bạn kia lại còn “khen” cho câu “Ù, giỏi ghê nha.Làm đề NC cơ đấy.”.Oạch !
Dẫu sao mìn cũng có chút hi vọng :timup: vì tờ đề đâu có ghi “Nếu làm cả hai phần thì ko chấm điểm phần riêng” hay “Nếu làm sai phần thì sẽ ko dc chấm điểm” đâu có đâu :phu: hé hé hé.
Òai, nản thật .Thôi! chả muốn nhắc đến nữa. It’s over!
-----oOo-----
14/5:
E hèm….phải nói rằng Today is not bad! :dien:
Mọi chuyện diễn ra rất êm :dien: smooth :haha:
Lần đầu trong thời học sinh phải cầm giấy, bút đi thi lại
Kết quả ko như mong đợi:timvo: chính xác là vượt qua cả hi vọng :haha:
Hahahaha :dance:
~Memory~
17-05-2009, 12:19 AM
17/5:
Hôm nay trời ko mưa. Nắng !
Vậy sao những giọt nước vẫn muốn tuôn ra ? Vì sao !?
Sao ko bốc hơi đi !?
…
Nếu chiếc áo lạnh là hơi ấm mẹ dành cho con
…. bao lâu rồi, con phải sống trong giá lạnh ?
~Memory~
27-05-2009, 02:55 AM
Tự hỏi rằng:
Nụ cười lun nở trên môi,
tại sao nước mặn cứ tuôn trên má...rơi xuống con tim
Khóa chặt cánh cổng ẩm ướt,
sao tự nhốt mìn vào trong...canh phòng lạnh giá
Chờ ngày giọt nườc làm tràn ly...không gian như vô tận
Chờ đợi 1 người hay nhiều người ?
Chờ trong vô vọng ?
~Memory~
17-09-2009, 09:23 AM
Hôm nay là một ngày dài.... nhìu cảm xúc nhưng..... giờ chỉ muốn ngủ..... trùm chăn kín đầu..... và khóc
~Memory~
18-09-2009, 08:13 AM
cậu nghĩ mình là ai mà có thể nói những lời đó?
"Admin bỏ bê, smod bù nhìn, mod ít hoạt động"
Cậu nghĩ tôi bù nhìn đó là việc của cậu
Cứ việc chửi, cứ việc nói tôi ko quan tâm
Cậu giỏi thì làm đi, admin bỏ bê thế đấy, smod thì shit thế đó
Tôi không hiểu, cậu hứng lên là cậu chửi này chửi nọ, cái điệu bộ của cậu, cái cách cậu nói thật gai !!!
Nhưng rõ vớ vẫn, cậu với tôi hàng ngày vẫn nói chuyện, vẫn cười đùa.... nếu ko đề cập đến 4rum
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.