PDA

Xem đầy đủ chức năng : ♦ Vòng 35 giải Ngoại hạng Anh ♦



Noisy*
01-05-2009, 11:27 PM
Middlesbrough - Manchester United (lượt đi 0-1)

Đoàn quân của Sir Alex đang gây ấn tượng mạnh với những chiến thắng liên tiếp ở cả Premiership lẫn Champions League. Song điều đó không có nghĩa họ được phép lỏng chân trước Middlesbrough. Quá khứ cho thấy, Riverside luôn là một điểm đến khó lường đối với Quỷ đỏ.

Nhìn vào những con số thống kê, hẳn chẳng ai nghĩ Middlesbrough đủ sức gây khó khăn cho nhà ĐKVĐ Champions League. Trong 22 vòng đấu gần đây, đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh chỉ thắng được 2 trận. Chính phong độ tồi tệ đó đã đẩy Boro vào tình thế khốn cùng như bây giờ. Hiện tại, họ đang đứng thứ 2 từ dưới lên và nguy cơ phải xuống Championship mùa sau đang ngày một rõ nét. Sự sa sút của các chân sút là nguyên nhân chính dẫn đến thảm cảnh trên. Dù có trong tay một vài tên tuổi như Tuncay Sanli hay Afonso Alves, song thời điểm này hàng công Boro chỉ có được 25 bàn. Đặc biệt, trong 17 trận gần đây, có tới 12 lần hàng công Middlesbrough bất lực trong việc làm tung lưới đối phương. Hiện tại, Boro đang là đội có hiệu suất làm bàn kém nhất Premiership. Tính ra, tỷ lệ tận dụng thời cơ của đội bóng vùng Đông Bắc nước Anh chỉ ở mức 7,8%. Nghĩa là, phải có tới hơn 10 cơ hội, các chân sút Middlesbrough mới ghi bàn.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0109/BDQT/BDANH/CC1.jpg

Trên khía cạnh chuyên môn, Boro chẳng có gì đáng sợ. Thế nhưng, điều đó không có nghĩa là tối nay M.U được phép lỏng chân. Quá khứ cho thấy Riverside luôn là một điểm đến đầy bất trắc với Quỷ đỏ. Trong 4 chuyến viếng thăm sân đấu này gần đây, chỉ duy nhất 1 lần thầy trò Ferguson ra về với chiến thắng. Thời điểm này, Middlesbrough càng trở nên nguy hiểm bởi họ đang ở thế đường cùng. Với 23 năm gắn bó với giải đấu hàng đầu nước Anh, Ferguson hiểu điều đó hơn ai hết.

Hôm qua, Sir Alex đã úp mở về khả năng sẽ cho một số cầu thủ trẻ như Macheda vào sân từ đầu. Song rất có thể đấy chỉ là đòn gió của Fergie. Kết quả của trận đấu tới đây quan trọng chẳng kém gì cuộc đối đầu với Arsenal trên sân Emirates vào giữa tuần sau. Trong trường hợp Quỷ đỏ vấp ngã, họ sẽ phải chịu sức ép cực lớn từ Liverpool. Chắc chắn đấy không phải là cách chuẩn bị tốt nhất khi người ta sắp bước vào trận bán kết lượt về Champions League. Nhiều khả năng tối nay Fergie sẽ chủ động cho các cầu thủ tấn công dồn dập trong những phút đầu để có bàn thắng sớm. Một khi đã dẫn trước với khoảng cách an toàn, M.U có thể thong dong nghĩ tới Arsenal.


Thông tin xung quanh

M’brough: Chris Riggott và Emanuel Pogatetz chấn thương.

M.U: Hargreaves, Neville và Rio Ferdinand sẽ không ra sân trận này.


Đội hình dự kiến

Middlesbrough: Jones; McMahon, Wheater, Huth, Taylor; O’Neil, Bates, Downing, Aliadiere; Sanli, King.

M.U: Van der Sar; Rafael, Evans, Vidic, Evra; Scholes, Carrick, Giggs, Ronaldo; Macheda, Rooney.


Chelsea - Fulham (lượt đi 2-2)

Tại Nou Camp, Chelsea chỉ tập trung tử thủ. Nhưng tối nay, ở Stamford Bridge, họ sẽ chỉ chăm lo tấn công. Bởi đó sẽ là màn tập bắn, chuẩn bị cho cuộc tái ngộ Barca vào thứ Tư tuần tới - trận đấu mà Chelsea không thể không ghi bàn.

Mục tiêu của Chelsea ở Nou Camp rất rõ ràng - tử thủ, tránh thua, chờ về Stamford Bridge giải quyết nốt ân oán. Ý đồ đã đạt được, nghĩa là bài toán của Guus Hiddink đã giải đúng 50%. Nửa còn lại phụ thuộc vào việc Chelsea ghi bao nhiêu bàn ở lượt về. Chắc chắn, nó phải lớn hơn số lần thủng lưới của The Blues.

90 phút tiếp Fulham vì thế sẽ là cơ hội quý cho các học trò của Hiddink chỉnh lại thước ngắm. Họ sẽ không được bỏ lỡ những tình huống ngon ăn như Drogba từng nhằm thẳng người Valdes mà sút hôm thứ 3 vừa rồi. May cho Chelsea bởi Fulham là đối thủ vừa tầm. Vì thế, cầu thủ Chelsea sẽ không thiếu cơ hội lập công.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0109/BDQT/BDANH/CC5.jpg

Dĩ nhiên, đối với Chelsea, Premiership thời điểm này không còn nhiều ý nghĩa. Họ chỉ cần giữ vị trí thứ 3 nhằm đảm bảo có mặt ngay từ vòng bảng Champions League 2009/10. Chỉ thế thôi bởi cơ hội vô địch coi như đã hết rồi.

Fulham thật ra không phải đối thủ quá yếu. Phong độ của họ thời gian gần đây còn rất ấn tượng, thắng 4/6 trận tại Premiership (chỉ thua 1). Fulham thậm chí còn đang hướng tới một suất dự Europa League (UEFA Cup cũ) năm sau. Nếu giữ được vị trí thứ 7 hiện tại, họ sẽ có thành tích tốt nhất trong lịch sử tham dự Premiership.

Nhưng khó trông mong Fulham cản được bước Chelsea. Bởi giữa Fulham với Top 4 vẫn là khoảng cách xa vời vợi. Hơn nữa, Chelsea cũng đang có phong độ tốt, bất bại 8 trận gần nhất trên mọi giải đấu. Riêng ở Premiership, Chelsea thắng 7/9 trận dưới quyền Hiddink. Cũng cần lưu ý thêm là tại giải VĐQG, Fulham chưa thắng được ở sân của Chelsea đã ngót 30 năm nay (10/1979).

Do tính chất của trận đấu mang tính tập dượt với Chelsea nên nhiều khả năng, số bàn thắng sẽ không ít. Nhưng chắc chắn, đội ghi nhiều bàn hơn vẫn là Chelsea.


Con số

400: Nếu ra sân trong trận đấu tối nay, John Terry sẽ kỷ niệm chẵn 400 trận khoác áo Chelsea.


Thông tin xung quanh

Deco, Carvalho, Ferreira, Joe Cole (Chelsea) chấn thương

15 lần gặp nhau tại Premiership, Chelsea thắng 8, hòa 6, thua 1

7 lần làm khách ở Stamford Bridge (chỉ tính Premiership), Fulham thua 4, hòa 3.


Đội hình dự kiến

Chelsea:Cech, Bosingwa - Terry - Alex – Cole, Essien – Ballack, Kalou - Lampard – Malouda, Drogba

Fulham: Schwarzer, Pantsil - Hughes - Hangeland – Konchesky, Gera - Murphy - Etuhu – Dempsey, Johnson - Nevland


Portsmouth - Arsenal (lượt đi 0-1)

Khoảng cách giữa Arsenal và Aston Villa giờ đã là 10 điểm. Vị trí thứ Tư gần như không thể tuột ra khỏi tay thày trò HLV Wenger. Bởi thế, trong trận đấu đêm nay, Portsmouth là đội bóng có nhiều động lực hơn.

Chỗ của Portsmouth trên BXH cũng không phải là quá nguy hiểm. Khoảng cách giữa họ và 3 đội cuối bảng đang là 7 điểm, và phong độ của những kẻ xếp dưới cũng không đáng để thày trò HLV Paul Hart lo ngại. Nhưng dù sao, về lý thuyết, Portsmouth vẫn cần 6 điểm nữa mới chính thức trụ hạng. Họ lại chỉ còn một đấu trường Premiership và có quyền dốc toàn lực.

Arsenal thì không có cái “quyền” xa xỉ ấy. Chỉ 3 ngày sau trận đấu này đội bóng của HLV Arsene Wenger sẽ phải tiếp M.U tại bán kết lượt về Champions League với nhiệm vụ cực kỳ khó khăn là thắng 2 bàn cách biệt. Chân đá Portsmouth mà đầu nghĩ MU. Những trụ cột sẽ được cho nghỉ, những trụ cột khác, không có người thay thế (Toure, Diaby…) sẽ đá giữ chân và giữ sức.


http://baobongda.com.vn/images/stories/0109/BDQT/BDANH/CC6.jpg

Đúng như HLV tạm quyền của Portsmouth, Paul Hart nói: “Cho dù Arsenal tung ra bất kỳ đội hình nào họ vẫn mạnh”. Ví dụ tiêu biểu nhất là trận gặp Liverpool hơn một tuần trước, dù cũng đã chủ động cho nghỉ vài cầu thủ, nhưng Arsenal vẫn khuấy đảo Anfield và ghi 4 bàn thắng. Họ còn một “sát thủ” không vướng nỗi lo Champions League: Andrei Arshavin.

Nhưng Portsmouth khác với Liverpool. Trong khi Benitez và các học trò quyết tâm tìm một trận thắng rồi để lộ ra những lỗ hổng nơi hàng phòng ngự, thì Paul Hart ý thức được vị thế của mình. Cái đội bóng ông cần bây giờ là không thua. Họ đang ở một trạng thái tinh thần rất tốt, khi chỉ thua 2 trận kể từ khi thay HLV (trước Chelsea và MU), và đang tỏ ra rất biết cách phòng ngự (chỉ thua 9 bàn/10 trận Paul Hart nắm đội, so với 40 bàn/24 trận trước đó). Vẫn biết rằng Arsenal rất khó thua, nhất là với những gì hàng thủ của họ đã thể hiện trong trận gặp M.U, nhưng để thắng được Portsmouth thời điểm nay, khi ở một trạng thái không thực sự quyết tâm, là rất khó.

Trong 3 lần gần nhất đến làm khách tại Fratton Park, Arsenal đều ra về với một trận hòa. Đêm nay, có thể kịch bản ấy lại tái diễn. Và sẽ chẳng ai lấy thế làm buồn.


Thông tin xung quanh

Portsmouth: Kranjcar, David Nugent chấn thương. Kaboul đã quay trở lại tập luyện.

Arsenal: Silvestre và Eduardo mới dính chấn thương trong trận gặp MU. Van Persie vẫn tiếp tục vắng mặt.


Đội hình dự kiến

Portsmouth: James, Johnson, Campbell, Distin, Hreidarsson, Pennant, Davis, Hughes, Mullins, Belhadj, Crouch.

Arsenal: Almunia, Eboue, Toure, Djourou, Gibbs, Arshavin, Denilson, Ramsey, Diaby, Vela, Bendtner.




baobongda.com.vn


:covu: Lịch thi đấu giải Ngoại hạng Anh :covu:

[ Giờ Việt Nam ]

18h45 - 2/5/09

Middlesbrough vs Manchester U.

21h00 - 2/5/09

Chelsea vs Fulham

Manchester C. vs Blackburn R.

Portsmouth vs Arsenal

Stoke C. vs West Ham U.

Tottenham H. vs West Bromwich A.

Wigan Athletic vs Bolton W.

19h30 - 3/5/09

Liverpool vs Newcastle U.

22h00 - 3/5/09

Sunderland vs Everton

02h00 - 4/5/09

Aston Villa vs Hull C.

DuongKid
02-05-2009, 01:37 AM
Hơi lo cho ARS, PM là đội bóng chơi cứng rắn, k ngại va chạm
Trận này mà dính thêm trấn thương thì sao mà thắng Man dc :rain:

Noisy*
02-05-2009, 06:11 AM
lo học bài để thi đi :gian: đừng ở đó nói gở :so_funny:

DuongKid
02-05-2009, 07:10 AM
Man thắng Mid rồi... buồn :rain:

٩(●̮̮̃•̃)۶
02-05-2009, 10:08 AM
Middlesbrough 0 - 2 (http://livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=254083) Manchester U.

Chelsea 3 - 1 (http://livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=254088) Fulham

Manchester C. 3 - 1 (http://livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=254084) Blackburn R.

Portsmouth 0 - 3 (http://livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=254085) Arsenal

Stoke C. 0 - 1 (http://livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=254086) West Ham U.

Tottenham H. 1 - 0 (http://livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=254081) West Bromwich A.

Wigan Athletic 0 - 0 (http://livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=254087) Bolton W.

p.s : mọi người click vào tỷ số để xem thông tin chi tiết của trận đấu :sr:

Noisy*
03-05-2009, 05:40 PM
Liverpool 3 - 0 (http://livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=254079) Newcastle U.

Sunderland 0 - 2 (http://livescore.com/default.dll/game?comp=england1&game=254080) Everton

DuongKid
03-05-2009, 10:40 PM
ARS tung đội hình toàn cầu thủ trẻ mà đập cho Port 3 nháy..:sr:

Noisy*
03-05-2009, 10:49 PM
có vài cái tên chắc nhìu người ko để ý sẽ mới thấy xuất hiện lần đầu : Merida, Mark Randall, Ramsey, Bischoff... Cả Manone, Gavin Hoyte, Arman Traore hay J.Campell trên ghế dự bị nữa :sr: <~~~ đội hình tuổi teen :sr:

DuongKid
04-05-2009, 03:23 AM
Wenger lúc nào cũng tự tin với con mắt nhìn người của mình... toàn cầu thủ trẻ tài năng cả

GRTL
04-05-2009, 03:51 AM
- ờ ! Wenger có toàn là cầu thủ tài năng thật .... nhưng 4 năm rồi toàn làm kẻ góp vui, lót đường làm nền cho đối thủ khác tỏa sáng, giựt cúp ... !!! :D :D :D .

Noisy*
04-05-2009, 03:55 AM
...vẫn là 1 thế lực của bóng đá Anh :phu:

...và vẫn .... đỡ hơn LIV :phu:....:so_funny:

DuongKid
04-05-2009, 05:35 AM
Ở đây k có fan Liv, có j cứ nói thẳng ra coi :sr: