Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : cùng viết về mùa thu



nangnhat_chuaphai
01-05-2009, 08:50 AM
thu vàng tô điểm cho hàng liễu
đã buồn nay lai thấy buồn hơn
em đi bỏ lại mùa thu ấy
trống vắng hồn tôi rủ xuông hồ

Shin9xSad
01-05-2009, 08:11 PM
Nắng thu vàng trên những con đường , rơi
Chất chứa sao nổi buồn ta chưa vơi
Ngày em đi nắng vàng chợt thiếu vắng
Lá buồn rụng biết thu sầu như anh

Shin9xSad
01-05-2009, 08:29 PM
Mưa thu buồn từng giọt rơi ướt lạnh
Bờ vai gầy với từng nỗi nhớ mong
Cuối đường thu tay trong ttay ta bước
nhớ không em em nói " Em yêu anh ".

Dấu yêu xưa giờ đã chót hư hao
Những vần buồn anh cùng thơ thay trao
Tự hỏi giờ tim anh trông thế nào
Mà mãi thấy nhói đau quá nhói đau

Phút êm đềm không phải là mãi mãi
Giây sầu buồn rồi cũng sẽ phôi phai
Dẫu biết thế nhưng làm sao đứng dậy
Với nổi đau vấp ngã 1 tình thu.

prettyanhthu
04-05-2009, 06:16 PM
Nắng vàng làm hoa lá vàng hơn
Thu về làm chim sao giận hờn
Có lẽ vì thời gian qua bất chợt
Đã hết rồi ngày nào hay đùa giỡn

Thu về lòng em cũng hơi buồn
Làng gió hiền khiến lệ sầu tuôn
Ngày bên anh cũng đã qua rồi
Tình phai sao em không nỡ buôn

Nhớ mãi anh ơi ngày Thu ấy
Hai ta kề vai tay trong tay
Khi mưa ào xuống em sẽ nhớ
Nhớ mãi ngày Thu trong đâu đây

kendytuan
04-05-2009, 07:00 PM
mùa thu đến rồi em còn nhớ không
cũng là ngày mình quen bít nhau
và cũng là ngày mình nắm tay nhau
em còn nhớ kĩ niệm mùa thu ngày xưa ko

heocon_kc
04-05-2009, 09:30 PM
Sao phải là thu lá mới đỏ
Cho tôi phải đợi đến ba mùa
Sao phải là thu anh mới ngỏ
Cho tôi tiếc nuối muộn thật rồi
Sao phải là thu ??? câu hỏi nhỏ
Có ai hiểu tỏ chỉ giùm tôi ?