PDA

Xem đầy đủ chức năng : Nhớ



my yen
01-05-2009, 05:56 AM
NHỚ
Có ai hay mưa làm tôi nghĩ
Bao nhiêu hạt mưa, bấy nhiêu niềm nhớ thương
Mới gặp nhau mà ngỡ như thật lâu
Nhớ anh nhớ anh mãi nhớ về anh
Anh nơi đâu có đang nghe lòng em thổn thức
Hãy về đây bên em
Mình cùng nhau so đôi mắt đọ đôi vai
Cùng nhau chìm vào giấc mộng
Giấc mộng của tình yêu!

my yen
01-05-2009, 05:59 AM
Nỗi Niềm
Tôi trải lòng mình theo trang thơ
Gửi đến nơi anh ngàn tâm tư
Ngàn yêu thương và nhung nhớ
Hỡi ơi! Đáp lại tình tôi là gì hởi
Thật nực cười rằng thơ con coc...!:timvo:

sichni
01-05-2009, 06:23 AM
Nỗi Niềm
Tôi trải lòng mình theo trang thơ
Gửi đến nơi anh ngàn tâm tư
Ngàn yêu thương và nhung nhớ
Hỡi ơi! Đáp lại tình tôi là gì hởi
Thật nực cười rằng thơ con coc...!:timvo:

đối đáp câu thơ:
nếu biết ngày mai em có chồng
anh về đóng cửa luyện kinh kông
luyện ngay cú đấm liên hoàng chưởng
đấm chết chồng em lot xuống giường:timvo:

nếu biết ngày mai em co chồng
anh về cắt cỏ thả trôi sông
thả xem cỏ chìm hay cỏ nổi
rồi đời anh mất vợ hay có con

my yen
01-05-2009, 08:27 AM
Tôi buồn tôi giận tôi trách
Anh vô tâm anh hững hờ
Tôi thật ghét ghét cay ghét đắng

Wind Of Change
03-05-2009, 02:18 AM
đối đáp câu thơ:
nếu biết ngày mai em có chồng
anh về đóng cửa luyện kinh kông
luyện ngay cú đấm liên hoàng chưởng
đấm chết chồng em lot xuống giường:timvo:

nếu biết ngày mai em co chồng
anh về cắt cỏ thả trôi sông
thả xem cỏ chìm hay cỏ nổi
rồi đời anh mất vợ hay có con
Tiếp nè :
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh mừng anh sướng tựa trúng phong
thằng nào ngu quá chui vào rọ
chết thế cho mình có sướng không :so_funny:

Witness Star
03-05-2009, 05:41 AM
NHỚ
Có ai hay mưa làm tôi nghĩ
Bao nhiêu hạt mưa, bấy nhiêu niềm nhớ thương
Mới gặp nhau mà ngỡ như thật lâu
Nhớ anh nhớ anh mãi nhớ về anh
Anh nơi đâu có đang nghe lòng em thổn thức
Hãy về đây bên em
Mình cùng nhau so đôi mắt đọ đôi vai
Cùng nhau chìm vào giấc mộng
Giấc mộng của tình yêu!


Nắm tay em bước vào trong giấc mộng
Ánh trăng mềm e ấp chảy vào tim
Mặt cỏ xanh mịn màng, hồn bay bổng
Có còn không??? Mơ ước của ngày xưa :)

Bút Xóa
04-05-2009, 11:10 AM
Tiếp nè :
Nếu biết ngày mai em lấy chồng
anh mừng anh sướng tựa trúng phong
thằng nào ngu quá chui vào rọ
chết thế cho mình có sướng không :so_funny:


Continue :seehaha:

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Chả biết nên mừng hay nên khóc
Năm triệu hồi xưa em còn nợ
Liệu có theo chồng quên mất không

thocon1989
05-05-2009, 03:30 AM
Một miền ký ức, một xa xăm
Lòng lại bâng khuâng lòng chợt nhớ
Một nỗi niềm với chua cay
Như ngàn hạt ớt xen vào tim

ice_queen1007
05-05-2009, 06:44 AM
Quên rồi một thời anh và em!
Năm triệu mười triệu cũng thế thôi!
Tiền đưa người yêu đã hết trơn!
Tình đã tan, tiền hỡi còn đâu?:so_funny:

ice_queen1007
05-05-2009, 06:49 AM
Một miền ký ức, một xa xăm
Lòng lại bâng khuâng lòng chợt nhớ
Một nỗi niềm với chua cay
Như ngàn hạt ớt xen vào tim
Vẫn biết kí ức dẫu không còn?
chua cay ngọt đắng vào quên lãng!
Trở lại dân gian dạo khúc đàn
Thấy lại niềm vui nơi tình chớm!:bicycle:

ice_queen1007
05-05-2009, 06:54 AM
Nắm tay em bước vào trong giấc mộng
Ánh trăng mềm e ấp chảy vào tim
Mặt cỏ xanh mịn màng, hồn bay bổng
Có còn không??? Mơ ước của ngày xưa :)
Giấc mộng tình thôi còn đâu
Quay về thực tại với mì tôm
Gặp nhau nhiều tiền đi mất
Còn lại kia một tấm thân tàn !:timvo:

Bút Xóa
05-05-2009, 07:24 AM
Quên rồi một thời anh và em!
Năm triệu mười triệu cũng thế thôi!
Tiền đưa người yêu đã hết trơn!
Tình đã tan, tiền hỡi còn đâu?:so_funny:



Nếu em nói thế anh đành chịu
Nghiến răng coi đó là tiền mừng
Nhưng đứa bạn anh nó cứ hỏi
Liệu mừng như vậy chát quá không
:beg: Tiền ơi

thien_than_mua
07-05-2009, 01:15 AM
trời ko mưa sao mắt tôi rơi lệ
phố đông người sao vẫn thấy cô đơn
nếu bik yêu là sẽ mang tội
thì tôi xin chịu tội để được yêu

uknow
09-05-2009, 10:51 PM
Continue :seehaha:

Nếu biết ngày mai em lấy chồng
Chả biết nên mừng hay nên khóc
Năm triệu hồi xưa em còn nợ
Liệu có theo chồng quên mất không

lũ ăn cướp ngày vui còn đói nợ
cầm thiệp mới chĩ nghĩ đến được thua
năm triệu đó cho em mua con lợn
dư ít đồng đắp vào chỗ trầu cau
tiền quà đến coi như giành tặng bé
chúc em lấy chồng trọn vẹn chữ vui
chồng có hỏi thì kêu ngày xưa em còn bé
cũng tung tăng với lũ bạn tập xe
chẳng may mắn có mấy lần té ngã
nên vô tình cũng bị mấy vết sẹo sơ sơ
mà chồng em chắc cũng còn ngu ngơ lắm
nên chắng sợ gì đâu bé cứ sống yên bình

nhotinhnghich_hamchoi
11-05-2009, 06:58 AM
Nếu biết ngày mai anh lấy vợ
Em về lấy chồng thế là xong
Đợi mai khj con em lớn
Lấy lại con anh trả thù lòng
Kakaka:D

Bút Xóa
11-05-2009, 08:12 AM
lũ ăn cướp ngày vui còn đói nợ
cầm thiệp mới chĩ nghĩ đến được thua
năm triệu đó cho em mua con lợn
dư ít đồng đắp vào chỗ trầu cau
tiền quà đến coi như giành tặng bé
chúc em lấy chồng trọn vẹn chữ vui
chồng có hỏi thì kêu ngày xưa em còn bé
cũng tung tăng với lũ bạn tập xe
chẳng may mắn có mấy lần té ngã
nên vô tình cũng bị mấy vết sẹo sơ sơ
mà chồng em chắc cũng còn ngu ngơ lắm
nên chắng sợ gì đâu bé cứ sống yên bình





Chàng ấy nhà giầu đâu cần nghĩ
Nên tặng cho nàng chẳng đắn đo
Lỡ may túng thiếu lại "nã" bố
Bố dám không cho, "Ông" dỗi cơm
Ngày xưa 2 đứa chơi bời chán
Chàng dặn cứ bảo ngã thế là xong
Cuộc đời dễ thế đâu nên chuyện
Liệu có yên bình sống thật không

livilR.Nguyen
11-05-2009, 09:15 AM
Tiền bạc là phù du,
đi tu là tội lỗi,
các nàng đang vẫy gọi
không nhìn mới là ngu.
Nhìu rồi khóc hu hu,
cả nhà ăn nước muối.
:so_funny: