thienthantim
30-04-2009, 10:21 PM
Nếu muốn hiểu 1 người,bạn cần lắng nghe.Muốn đánh giá 1 con người,bạn cần wan sát.Muốn chia sẻ,bạn cần cảm thông.Muốn tài giỏi,bạn cần học hỏi.Muốn hạnh phúc ,bạn phải biết tìm kiếm.Muốn nhận đc bạn phải biết cho đi.Muốn cho đi bạn cần nhận đc.Nhưng muốn khóc,ko cần phải buồn mới có thể khóc.Muốn cười,ko cần phải vui mới có thể cười.Cuộc đời đc dựa trên từ"nếu,muốn,cần,phải..."Có đúng ko?Ko biết nữa.Ko tìm đc câu trả lời.Sống là gì nếu ko ngoài việc ăn,ngủ,nghỉ,học tập,vui chơi,làm việc.Có đơn thuần như thế?Muốn hiểu sao thì hiểu.Ko biết cũng chẳng cần phải biết.Vì ko biết ý nghĩa của cuộc sống,1 con người cũng vẫn có thể hoàn tất cuộc đời mình.Nhưng nếu đã có ý thức,1 con người sẽ đi tìm cái gọi là chân lí,mục đích và ý nghĩa của cuộc sống.Để làm gì ư?Đơn giản vì họ là 1 con người theo đúng nghĩa.Sống làm gì khi chỉ biết ăn bám,sống làm gì khi chỉ biết gieo rắc thương đau...thà chết đi cho rộng đất,sống làm gì loại người de tiện.Nhưng chính vì những con người này nên mới có những con người có tấm lòng lương thiện,quảng đại và sống hết mình vì người khác.Quy luật nó thế,cài xấu và cái tốt luôn tồn tại song song với nhau.Khâm phục thay những con người tốt.họ cho đi và hi sinh đến quên mình.Và điều dĩ nhiên,theo wan hệ nhân quả "Gieo hạt nào,gặt quả ấy ",danh thơm,tiếng tốt của họ đời đời nhớ ơn và truyền tụng.Vậy tại sao cứ phải sống 1 cuộc sống tồi tàn,vô nghĩa? Vô lí .Ko thể hiểu nổi nữa.Tại sao cứ phải làm việc xấu,tại sao cứ phải bực tức,tại sao cứ phải nói nặng lời và tại sao...nhiều lắm.Sống tốt,sống có ích vui lắm chứ,vậy tại sao ko sống.Tại vì làm ko dễ như nói đâu.Vậy đấy ,và con người cứ chiều theo để rồi 1 lúc nào đó nhìn lại thấy mình ko còn là mình nữa.Hãy sống sao để 1 lúc nào đó nhìn lại mình còn nhận ra đc chính mình đang sống và có ích.^^