Xem đầy đủ chức năng : Mùa Nắng lạc Mưa...
lukhachmuathu
30-04-2009, 10:01 AM
Này cô nhỏ
Mùa nắng lạc mưa là mùa nào ấy nhỉ?!
Có phải là mùa của những cơn mưa
Có phải là mùa của những ký ức xưa
Mùa của những chia phôi rất vội...
Ừ thì đúng là mùa của những chia phôi
Ta mải miết tìm em nơi đầu ngọn nắng
Lạc mất nhau phím dương cầm chết lặng
Ta đi tìm em - như nắng tìm mưa!
Ta lạc mất nhau từ những xa xưa
Bao giờ nhỉ tìm lại thời thơ dại
Có những điều không bao giờ trở lại
Như nắng lạc mưa - lạc cả mùa dài
...
kimanhvang
01-05-2009, 09:59 PM
Gió... !
Vô tình đọc được những vẫn thơ hay của bạn Hoa ly mạo phép
thăm nhà bạn mà không có chi thui đành tặng bạn vài vần thơ bạn đọc cho vui vậy
Hỡi cánh gió ngày nào em bé nhỏ
không thể thành cơn lốc trong tôi
mà thời gian mang em che chở
đến phút giây này lại chợt đánh rơi ?
Là em phải không thiên sứ của tôi?
đừng quậy nhé quay tròn chong chóng
để tình yêu trong tôi hoá thành ngọn sóng
mãi mãi mệt nhoài trong phố vắng không anh
Ngủ yên nhé hởi ngọn gió mong manh
ngày nào đó gặp tình xuân mùa hạ
bé nhỏ thôi cũng trở thành ý nghĩa
để lòng tôi mãi mãi mong em...
Hoa ly
prettyanhthu
01-05-2009, 10:38 PM
Mùa nắng lạc mưa là mùa thương nhớ
Khi hoa lá hỏi nắng vàng ở đâu
Khi gió thầm lặng nhớ đên mưa ngâu
Mùa nắng lạc mưa mùa em lạc anh
Là mùa bầu trời cao không còn xanh
Là mùa chim bay tìm xuân quên lối
Là hai trái tim mình quên nhau rồi
Khi duyên tơ đứt, khi tình lơ lững
Lạc mất hết rồi ân tình hờ hững
Để lạc trôi đi theo tháng ngày qua
Trôi theo mây gió trôi đi thật xa
Để quên hết thôi mùa nắng lạc mưa
Cho anh thu chào bạn hoa ly nhé
kimanhvang
02-05-2009, 06:50 PM
Mùa nắng lạc mưa là mùa chỉ có trong hư ảo
không tự tin đánh đổ một ngôn từ
là nhớ thương cho hoài phố cổ
là lúc buồn nắng nhớ thương mưa
Mùa nắng lạc mưa, nắng tìm trong vô vọng
giọt lệ lăn dài lọn sáng long lanh
ngày mưa lạc về cho những lan tan
chỉ còn trong tiềm thức của những chiều hoang tưởng
Mùa nắng lạc mưa là nỗi lòng đêm vắng
bóng trăng tàn, nắng nhạt theo mưa
là những đêm trường gió ngủ say sưa
yên tĩnh ngự trị trên bờ mi trong niềm vô thức
Mùa nắng lạc mưa...
là mùa rách tan tình yêu đầu vụng dại
có chăng chỉ còn hoài niệm... nhớ thương!
Hoa ly
Bạn là Anh Thu? Chúc bạn một ngày vui vẻ nhen
.Con Gái.
06-05-2009, 12:07 AM
Người ta lạc nhau rồi , thấy không
Chắc gió lớn nên dây diều bay mất
Ồn ào giấc mơ , mà giấc mơ chẳng thật
Neo đậu cuối cùng thì ai nhớ - ai quên
Người ta lạc nhau những điều không tên
Con chữ nối lạc loài ý tứ
Kỷ niềm ư , rồi một ngày sẽ vỡ
Thế rồi mặc định người ta lạc mất nhau .
Nắng lạc mưa rồi , biết nắng có đau ?!
Mưa lạc nắng , chẳng buộc vào đâu nữa
Nhốn nháo con đường , những âm thanh vỡ
Góc nhạt nhoà , từng bỗng rất thênh thang.
tuanga
06-05-2009, 02:05 AM
Mùa nắng lạc mưa là mùa hư ảo ...
Có hay không mà mãi đi tìm
Ta biết trên đời làm gì có
Nắng với mừa cùng đi một đường
Ai chả biết có mưa là thôi nắng
Nắng lên đồi mưa lại vội vã đi xa
Giống như tôi chẳng gặp người ấy bao giờ
Tui thất vọng nhưng do trời đã định
Biết làm sao gặp người ấy bây giờ
Đọc vần thơ sao mà dông quá
biết làm sao găp ngươi ây bây giờ
Nắng lạc mưa, như tôi lạc mất em ...
lukhachmuathu
06-05-2009, 08:01 AM
Ừ thì chắc cũng chỉ còn ta nhớ - em quên?
Ta nhớ những mảnh tình của một thời vụn vỡ
Em quên điều gì như là quên hơi thở
Của một thời yêu nhau...
Em đã để nỗi nhớ ở đâu
Như nắng để mưa lạc cả ngày dài vô vọng
Ta cứ lang thang như người đang mộng
Mộng ngày dài - nắng chẳng lạc mưa
Ta cứ tự hỏi mình, thật đã mất nhau chưa
Sau những vồn vã của cuộc đời nhau nhỉ
Có phải chăng là ta đang ích kỷ
Chẳng để mưa đi tìm hạnh phúc riêng mình ...
.Con Gái.
06-05-2009, 08:34 AM
Là một ngày không đành gọi tên
Quay lưng, đặt dĩ vãng nằm ngoan 1 góc
Phía nắng hong , niềm vui đầy khoảng trống
Tự hỏi người , hạnh phúc trọn vẹn chưa ?!
Phía này quen rồi , buộc rối cơn mưa
Niềm vui cũ bỗng nhiên thành xa xỉ
Ngoái lại ngày xưa , ước mong đừng cũ kỹ
Đừng phủi lòng , đừng rũ hết tình nhau
Thơ viết cho mùa lạc những nắng mưa mau
Gom nắng lạnh sưởi cho mùa gió ấm
Niềm vui vây quanh, bên ai kia nhiều lắm
Bõ bèn gì vài phút dư hương...
Uh thôi thì , người chẳng nữa vấn vương
.Con Trai.
06-05-2009, 08:52 AM
Là một ngày chẳng thể gặp nhau
Nắng thấy mưa - sao mưa đi lại vội
Ký ức xanh của những lời nông nổi
Chẳng thể nào tìm hạnh phúc ngày qua
Sao lạnh thế những cơn mưa xa?
Nắng đốt lòng cho những ngày bão biển
Cho những giấc mơ ngày đêm ẩn hiện
Cho nụ cười của ai đó - biết không
Rồi mưa sẽ đi về phía mênh mông !?
Phía có nắng và những cơn gió ấm
Phía của nụ cười trôi qua rất chậm
Nắng sẽ chờ, chờ mưa lại qua mau...
.Con Gái.
06-05-2009, 09:01 AM
Rất có thể, mưa chẳng qua nữa đâu
Nắng với niềm vui bây giờ của nắng
Và lãng quên những giấc mơ màu trắng
Mưa dẫu sẽ buồn , 1 chút , rồi thôi !!
Thôi thì lạc nhau , niềm vui gãy đôi
Nửa yếu đuối xin đem về hong sấy
Nửa mạnh mẽ, gửi cho người giữ lấy
Và nhớ là phải hạnh phúc , nghe không ?!
Thôi thì người về phía ấy phố đông
Xôn xao tiếng nói và nụ cười nhân thế
Bận lòng làm gì những vạt mưa cũ kỹ
Đừng để thơ buồn , mục nát hết cả đêm !
prettyanhthu
07-05-2009, 08:56 PM
Hoa tươi nở rực rở
Nhưng một ngày sẽ tàn
Tình mình em ôm ấp
Như cuối cùng sẽ vỡ
Gió đưa mây khắp nơi
Nâng đỡ thật dịu dàng
Tình này em cũng thế
Như cuối cùng chới với
Nắng vàng tỏa ánh sáng
Em tỏa sáng đời anh
Như cuối cùng, cuối cùng
Mình là mây phiêu lãng
tuanga
08-05-2009, 01:40 AM
Nắng chung tình nhưng cũng thât khờ dại
Đã biết thế sao còn gượng ép
Để cả hai phải chịu thương đau
Để chẳng bao giờ gặp lại nhau
lucbinhtimvn
09-05-2009, 07:33 AM
Một ngày con nắng lạc mưa...
Ta như chiếc bóng tàn thưa canh sầu
Người còn ở mãi nơi đâu,
Nữa vòng trái đất ,xa xôi mịt mùng...
Trời mưa,con nắng thẹn thùng
Nên ta ướt mắt,lệ nhòa mi cay
Ừ thì ,Mưa nắng chiều nay
Phút giây gặp gỡ...để ai nhói lòng...
heocon_kc
10-05-2009, 06:37 AM
Nắng lạc mưa , mùa mang buồn đến vội
Cho ngỡ ngàng đôi mắt dõi tìm nhau
Đôi hàng cau hắt hiu chờ đón gió
Như nó thẫn thờ nó đợi một người đi
Có đôi khi nắng về trong giấc mộng
Cuốn theo mưa phùn xanh mát một màu yêu
Nó chắt chiu dù là trong mộng tưởng
Bấu víu vào để xoa dịu vết thương
.Con Gái.
11-05-2009, 03:00 AM
Yên lặng đứng nhìn nắng len vào mưa
Nhìn những sợi tơ trời lưa thưa trong phố
Yên lặng ngắm những dòng sông nhỏ
Chạy dọc giữa phố ngổn ngang
Yên lặng nghe trái tim hát vang
Hát những lời lạc nhau tình cờ gặp lại
Rung rinh giấc mơ mà đã từng hoang dại
Bây giờ tìm vui !!!
Yên lặng ngắm nhìn, yên lặng thế thôi
Thấy mình bình yên khi không còn hờn giận
Có thể sẽ thanh thản hơn khi không còn tự vấn
Cho nắng mưa đan dài với nhau
....
uknow
11-05-2009, 09:17 AM
sau cơn nắng mưa chợt buồn biết mấy
vắng em rồi anh chợt thấy cô đơn
mây xa vắng như tình em buồn bã
gió đưa mây về lại với khoảng không
tình anh đã bao nhiêu lần muốn nói
chỉ sợ đường về sẽ vắng bóng em
Nắng trong Mưa
15-05-2009, 08:46 AM
Nắng cứ nồng nàn với những giấc mơ trưa
Còn mưa - dịu dàng đi trong miền cổ tích
Ai ngang qua vần thơ tĩnh mịch
Khẽ khàng đi , khẽ khàng trôi
Rồi sẽ có lúc nắng cũng xa thôi
Xa những cơn mưa - xa miền hoang hoải
Những giấc mơ một thời vụng dại
Nắng đã mang đi rồi sẽ lại mang về
Có phải chăng nắng đã lạc câu thề?!
Lạc cả mưa trong những điều nông nổi
Mưa cứ đến, rồi cứ đi - chẳng vội
Đợi mãi câu thề? Vô vọng mà thôi!
...
lamvulove
16-05-2009, 06:16 AM
Khoảng thời gian sao lại gọi là hè
Để nắng lạc mưa chiều đầu ngỏ
Có cô bạn ngập ngừng bước nhẹ
Tà áo bay cơn gió ngẩn ngơ
Nắng lạc mưa là ta lạc mất em
Cành phượng vĩ cứ khoe hoài sắc đỏ
Cậu học trò bỏ ngỏ chưa kịp làm quen
Nắng lạc mưa từ mùa hè năm đó
Cô bạn cũ giờ trở thành thiếu nữ
Tà áo dài đã nhuộm nét sương phai
Nắng ! Nắng ! Nắng ! Sao mãi nắng hoài
Mưa thôi rớt phím dương cẩm chết lặng
Tôi tìm em góc phố chiều nhạt nắng
Mưa ! Mưa ơi ! Ta lạc mất em rồi
Đã bao mùa phượng nở sân mơ
Tà áo trắng lạc vào mùa phượng nở
Mr.Ngọc
17-05-2009, 05:09 AM
Ừ , có một ngày mà mùa nắng lạc mưa
Ngày em hỏi khi nào mặt trời mất
Ngày nắng trong , mưa trốn nơi góc khuất
Lẳng lặng đợi chờ cơn giông
Ngày nắng trong , em có lạc anh không
Hay cũng giống mưa chơi trò trốn tìm như ngày bé
Cũng một nơi góc khuất kia lặng lẽ
Chẳng đợi cơn giông , mà đợi hết bão giông
Em có nhìn ngày mưa trong nắng không
Có nhìn lên cao vầng cầu vồng bảy sắc
Nơi mênh mông , cao , xa nhưng gần gũi nhất
Gần của mùa nắng lạc những cơn mưa.
lukhachmuathu
17-05-2009, 10:33 PM
Nắng hanh vàng và mưa hoá xanh xao
Mưa lạc phương nào có về với nắng?!
Có những trưa phố dài - rất vắng
Nắng miệt mài những dấu chân quen
Rồi sẽ có ngày nắng sẽ bắt đầu quên
Quên mùa lạc mưa - quên cả mưa trong nắng
Nắng sẽ trở về với bình yên rất lặng
Bình yên không mưa...
Ừ, thì những bình yên từ xa xưa
Nắng gom lại hết trả về miền ký ức
Những nỗi đau tưởng chừng như vô thực
Mùa lạc mưa - nắng chẳng hanh vàng
...
kimanhvang
23-05-2009, 08:46 PM
Nắng không mưa nắng nhuộm vàng phố nhỏ
Mưa không nắng mưa xối trắng đất trời
Ta và em như là mưa và nắng
Có khi nào mưa nắng được gần nhau?
Ừ... mai này ta chỉ thêm đau
Khi nắng và mưa hai mảnh đời xa lạ
Chẳng cùng nhau trôi và rơi rất vội
Không lưu luyến gì... Chẳng níu chân nhau
Tất cả chỉ là mơ là vô hình người ạ
Nắng không mưa, mưa không nắng... nào có sá gì?
Chỉ là vì mưa nắng chẳng chung đôi
Nên hai ta đã thành trăng gẫy
HL. Mượn lời viếp tiếp thơ của anh... Có gì thì sá tội cho nhé!
shmily_sily
23-05-2009, 10:20 PM
Mùa nắng lạc mưa
Mùa ta lạc nhau trong nỗi nhớ
Mùa của những yêu thương cùng cực
Mùa gió...?
Chẳng phải thế đâu ta!
Mùa nắng lạc mưa
Mùa đi qua nhau. Rất vội.
Và bỗng thấy ta đau
Mùa nắng lạc mưa
Phải mùa thời gian ngừng lại?
Mùa lặng lẽ vô tình
Tim trôi về lãng du
Mùa nắng lạc mưa
Nắng vội vàng tìm kiếm
Mong một lần gặp lại
Chẳng hiểu mưa về đâu
Mùa mãi đơn độc...?
Mùa nắng lạc mưa
Mưa trầm mình yên lặng
Sợ. Đánh thức nỗi buồn.
Chờ. Mùa tan...?
Mùa nắng lạc mưa
Mùa đợi nhau trong khắc khoải
Muốn. Hong lại mong manh kỉ niệm gầy
Nhưng. Trốn chạy
Tại sao nhỉ???
Tại sao không một lần chạm lại?
Nắng-Mưa cùng nhau ngắm
Mùa Nắng bên Mưa
Mùa về...?
...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.