Xem đầy đủ chức năng : Rất Sợ Hãi !
! Chấm Than !
30-04-2009, 07:57 AM
Chỉ thế thôi !
Vì dường như.....Em đang yêu anh thêm lần nữa !
*:Ngây_Thơ:*
30-04-2009, 08:15 AM
trời ss...............:rain:............
Lúm Đồng Tiền
30-04-2009, 11:18 AM
Nỗi sợ ấy... sợ hãi vì biết mình yêu 1 người... thật đáng sợ :rain:
! Chấm Than !
03-05-2009, 12:33 AM
Nai : Em :X lâu rồi mới gặp em ! biến mất đâu đấy hả :huglove:
Lúm : Lúm cũng thế đúng không :) Cũng đang yêu một người khi đã chia tay :)
Em ngụp lặn mãi trong tình yêu cũ xưa này , không biết có nên hay không , không biết có đúng đắn hay không....chỉ biết nó làm em khổ sở hết ngày này qua tháng nọ. Thời gian em chia tay anh cũng gần bằng quãng thời gian chúng mình ở bên nhau. Nếu để tang cho một tình yêu đã chết thì cũng phải đủ rồi. Em còn trẻ , còn bao nhiêu tình yêu phải trải qua....thế mà em cứ yêu anh ! Cứ thấy yêu anh ngày một nhiều thêm như thế. Không đáng - nhất là với em !
Có những lúc anh biến mất trong tâm trí em , để rồi lại trở về. Và mỗi lần anh quay lại , là mỗi lần tim em đập mạnh , tâm trí em điên đảo. Rồi lại thêm một lần nhận ra : Dường như em đang yêu anh.
Anh rất nhẫn tâm. Anh rất độc ác. Bởi cả em và anh điều hiểu nếu có yêu nhau thêm 1 lần hay 100 lần thì cũng thế. Nỗi đau thì cứ đến mỗi lần anh đi. Nhưng hạnh phúc thì không hề cảm nhận khi anh trở lại. Và em rất sợ , nỗi sợ luôn tồn tại ngay cả khi em yên lành trong anh. Không cảm thấy bình yên , không cảm thấy hạnh phúc - nhưng chỉ có một điều rất rõ - Rõ ràng Em yêu Anh ! Tình yêu vẫn trong em ngay cả khi tình yêu đáng ra phải chết. Phải được chôn xuống mồ từ rất lâu.
Anh cứ như thế. Cứ khiến em đau hơn cả nỗi đau. Cứ vùi chôn em rồi lại dịu dàng đưa em lên.
Chả để làm gì. Chỉ để em ngã gục đi xuống.
Nín Lặng
05-05-2009, 05:29 AM
Cũng lãng quên mãi thôi....Bởi cuộc đời không gì là mãi mãi ! Em chọn cho mình cách sống vô tình với mọi sự , bởi khi đau quá người ta thường học cách đề phòng hơn là liều lĩnh ! Cái cảm giác đi bên ai đó thật không bình yên...bởi ngta kô là gì của mình và vị trí của mình trong lòng họ chỉ là một vết đen nhỏ tí đang mờ dần.
Tìm về với đơn giản còn hơn chôn vùi mình trong phức tạp hay hỗn loạn của bon chen cuộc đời ! Em ơi mỉm cười nhé , vì cuộc đời còn dài và ta mới chỉ bắt đầu , chả có gì buộc ta phải ngừng lại ngay cả khi ta muốn. Vì điều bây giờ cần là bước tới và thử thách ! Có thế thôi.....
Mỉm cười đi. :)
! Chấm Than !
01-06-2009, 05:37 AM
Em có yêu anh không nhỉ? từ khi bắt đầu nhận lời yêu anh....ngày nào em cũng suy nghĩ đến điều đó !
Em sợ lắm ! Em sợ sẽ làm anh tổn thương ! làm anh đau...như em đã từng làm thế với người khác ! :)
Nhưng... em sẽ cố mà ! Cố gắng dành hết tất cẢ tình cảm em có dành cho anh ! một cách trọn vẹn không sứt mẻ !
Tin em đi !
Cảm ơn anh đà yêu em bằng một tình yêu như thế !
khói lam chiều
01-06-2009, 06:07 AM
Khi yêu hãy dành trọn tình cảm của mình cho người mình yêu. Đừng lo sợ mình sẽ làm người ta tổn thương. Cho dù sau này có ra sao, nhưng điều đáng quý là mình đã có yêu người ta chân thật, không giả dối.
Vui vẻ lên Y nhé :sr:
for_you
01-06-2009, 06:08 AM
Người có hối hận không......
Yêu tôi.....
Người sẽ đau khổ....
Người sẽ không bình yên......
Người sẽ không hạnh phúc.......
Niềm tin.......
Yêu tôi......
Không gì cả.....
Không gì cả......
Nỗi đau, hạnh phúc
Không còn tồn tại......từ người đi....
Chỉ còn....tình yêu mà thôi !!!
! Chấm Than !
17-06-2009, 12:23 AM
Người yêu vớ vẩn hay suy nghĩ ! Già rồi mà như con nít , suốt ngày cứ vu vơ chuyện đâu đâu ! Ta chả thích người yêu Ta như thế....Ta chỉ muốn người yêu cười hiền thanh thản như xưa nay người yêu vốn thế !
Kì lạ ! Yêu người yêu kì lạ ! Bởi trong tim không chất chứa ai khác , một kẻ như ta thường không biết dừng chân...nhưng giờ gần giống như bị ám ảnh. Hình ảnh người yêu tràn ngập ! Ngột thở và u hoài !
Dễ hiểu thôi. Người yêu đến nhanh lắm. Chắc rồi người yêu cũng đi nhanh như cách người yêu đến. Rồi sẽ xa lạ , hờ hững , tim nhói chút xíu rồi lại mỉm cười hét lớn. Như từ trước đến nay vẫn thế !
Không suy sụp hay quị ngã. Chỉ dừng lại nghỉ ngơi rồi vùng dậy chạy. Nhanh , mạnh như con người ta có !
Cứ mỗi lần tìm được " bình yên sau mưa bão " thì bão lại xuất hiện , vượt qua rồi lại như cũ. Một vòng tuần hoàn chết tiệt ! Bám riết , đeo đẳng , dai dẳng , lì lợm.....cứ trết lấy. Người yêu là bình yên , bình yên đến ngỡ ngàng , ở bên người yêu ta ngoan hiền thế , ngây thơ thế , giỏi giang nhưng non nớt thế. Con người ta đâu phải vậy. Ta bạo dạn và tàn bạo , ta biết chơi tất cả mọi thứ....nhưng ta vẫn ngây thơ trong mắt người yêu. Nhỏ bé cần che chở. Ta muốn thế , ta cần thế , Ta yêu một ta như thế !
Người yêu yếu đuối nhưng mạnh mẽ. Hùng dũng không e dè ! Người yêu dằng ta ra khỏi quá khứ , kéo ta rất gần hạnh phúc và nhất quyết không buông ta ra. Nhưng ta làm người yêu sợ. Nỗi sợ mơ hồ mà cả ta cũng sợ ! Sợ ta thay đổi....hay sợ cái gì đó vô hình chẳng hiện hữu ! Thế mới biết người yêu vớ vẩn. Nhỉ?
Ôi ! Suy cho cùng thì vẫn đang yêu và nhớ người yêu nhiều lắm lắm !
! Chấm Than !
23-06-2009, 06:12 AM
http://i298.photobucket.com/albums/mm269/ledokts/10062009532-1.jpg
- Cười gì mà nham nhở thế?
+....
- im lặng thế?
+ Nhớ em !
1 Tuần rồi anh nhỉ? Chỉ online rồi nhìn nhau một lúc. Em lục thấy tấm hình anh vứt trong photo.....Giá mà...về được với nhau !
! Chấm Than !
24-06-2009, 12:14 AM
Càng ngày càng nhạt.Cái tình yêu của anh dành cho em ấy.
" Có sóng gió mới biết...tình mình sao mỏng manh quá...!
! Chấm Than !
05-07-2009, 06:22 PM
Mỗi sáng thức dậy thấy trống rỗng ! Mệt mỏi !
! Chấm Than !
08-08-2009, 10:33 PM
TA thôi không mỉm cười nữa ! Ta thôi không rạng rỡ và kiêu hãnh. TA đầy tự ti và lắm nước mắt !
Ta kô online , kô điện thoại , kô đi chơi ! TA không tình yêu
...nhưng vẫn còn có nỗi đau nguyên sơ !
Ta lấp liếm nỗi đau bằng ánh mắt nhìn thẳng. Bằng giọng nói rõ ràng....Nhưng ta đau.............và vẫn cắn mạnh vào gối mỗi đêm. !
! Chấm Than !
27-09-2009, 03:25 AM
Lại xuất hiện cho ai đó biết là ta đang sống ! Rồi lại quay lại thời tiền sử sống thêm một thời gian :hihi:
ôi ! Cuộc đời đầy rẫy những sự lặp lại ! thật lạ là đến bây giờ ta mới nhận ra !
Mà trớ trêu thay , những thứ lặp lại thì toàn là những thứ đáng bỏ đi !....
Sao hạnh phúc kô lặp lại nhỉ?
Lạ !
Vì ta đang sống trong một môi trường đơn giản , nên... tất nhiên những người mà ta gặp cũng chỉ đem đến cho ta sự đơn giản !
Những nụ cười đơn giản...và dễ quên !
Những cảm xúc đơn giản và chóng qua !
Và lạ hơn nữa.....ta kô tìm thấy một chút hạnh phúc đơn giản nào !
Nỗi đau thì lại càng kô ! Vẫn sâu và sắc ! Đủ sức cào cấu và đâm xuyên mọi thứ !
Và rồi.... một cảnh cũ lặp lại ! Thế nào rồi cũng có những chuyện mà ai đã yêu thì sẽ biết ! Rõ đau đầu !
THật vớ vẩn là ta đang đơn giản va dễ chấp nhận mọi thứ !
Kể cả tình yêu !
kem dâu mút
27-09-2009, 06:29 AM
Con ngốc kia. Mày bỏ rơi chị thế mà được à!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.