PDA

Xem đầy đủ chức năng : Vì phải rồi... em sẽ quên anh



be con
30-04-2009, 02:15 AM
Bất lực trước nỗi buồn
Trước hoàng hôn và ánh sáng
Bất lực với những lời yêu dối trá
Với cả gương mặt anh
Anh ơi! Em bất lực!
Cảm giác
Ngưng lại ở con số 0
To tướng
Ngày mai...
Có còn gặp nhau?..!
Xuôi tay trong giấc mơ
Chán ngán
Đầy những lời yêu
Mòn.....!?!

be con
30-04-2009, 02:17 AM
Vì phải rồi... em sẽ quên anh
“Em phải” như bao lần phải thế
Em dối lòng, em vẫn cứ yêu anh
Thôi được rồi em sẽ quên anh
Quên thật sự như chưa từng biết nhớ
Quên tiếng nói, quên giọng cười, quên hơi thở
Cả dáng hình, cả ánh mắt thật sâu
Em sẽ quên... có khó gì đâu
Sẽ quên anh và đến bên kẻ khác
Em dối lòng để rồi em khao khát
Ước một lần anh chẳng của người ta
Đến một ngày em cũng phải đi xa
Giữ bình lặng con tim em,.. tội lỗi
Nhưng em biết trên đường đời muôn lối
Com tim em chỉ một lối đi về./-

be con
30-04-2009, 02:18 AM
Em lang thang qua từng ô cửa đêm màu tím
Tím cả con đường, tím cả giấc mơ em
Gió thì thào qua mái tóc của đêm
Sao hun hút con đường xa xa lắm
Không nước mắt sao lòng nghe mặn đắng
Chỉ mình em, trong vòng tay của đêm.

be con
30-04-2009, 02:20 AM
Đêm nay bên thềm nhà vắng
Mưa nhớ thương ngày nắng khóc ròng
Mưa làm em chạnh lòng nhớ anh
Em cũng khóc
Mưa khóc có ban mai dỗ dành
Mặt trời lên, gió mang mây đi cho mưa tạnh
Em nhớ anh, em một mình đơn lạnh
Chẳng có ai...!