PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tình yêu và trò đùa ...



beoilovegaudethuong
20-04-2009, 01:02 PM
nếu đất chùa còn hương,đăng, hoa,quả
tôi nguyện được làm tăng sỉ phiêu lưu
để ngày mai lảng du nơi khắp chốn
chia nãi chuối cúng dường cho người em tôi ăn....

tugumi
22-04-2009, 01:11 AM
nếu đất chùa còn hương,đăng, hoa,quả
tôi nguyện được làm tăng sỉ phiêu lưu
để ngày mai lảng du nơi khắp chốn
chia nãi chuối cúng dường cho người em tôi ăn....

nếu muốn giúp người em yêu dấu
được ngao du đi khắp đó đây
thì cớ chi lại xin vào cửa phật
vì hương đăng hoa quả thôi sao?

kỳ quân*zen
24-04-2009, 12:53 AM
nếu đất chùa còn hương,đăng, hoa,quả
tôi nguyện được làm tăng sỉ phiêu lưu
để ngày mai lảng du nơi khắp chốn
chia nãi chuối cúng dường cho người em tôi ăn....


nếu trời xanh không còn hạt nắng
tôi nguyện làm gió để phiêu du
cuộc đời vốn vẫn đánh đu
chia cuộc sống chia tình tôi hai nửa


không bit tui đối thế nào nhỉ: nhưng cũng tàm tạm mà hi hi hi

beoilovegaudethuong
25-04-2009, 11:34 AM
đem nay bụng dói...chân moi....
ngồi mà suy nghĩ chicken for lunch..
chạnh lòng nghe tiếng gáy khuya.....
trầm tư lãng mạng tướng tinh là gà.....


mấy cái vụ này là tại có một người cứ sư dụng thơ chọc mình hoài ha.mình muốn đối thơ lại để cho đỗ tức đó mà..... thanks

đoạt mạng tình yêu
25-04-2009, 05:55 PM
đem nay bụng dói...chân moi....
ngồi mà suy nghĩ chicken for lunch..
chạnh lòng nghe tiếng gáy khuya.....
trầm tư lãng mạng tướng tinh là gà.....


mấy cái vụ này là tại có một người cứ sư dụng thơ chọc mình hoài ha.mình muốn đối thơ lại để cho đỗ tức đó mà..... thanks


mình thử giản tay giản chân một chút thôi nhé

sáng nay mệt nhói...đau đầu...
học mà suy nghĩ...teacher so weird...
Đành lòng tránh mặt nó rầu...
ai ngờ lì lợm vẫn hầu theo sau....

nếu nói đối theo kiểu nữa việt nữa anh nghe nó funny quá chịu không nổi:haha:

caycodai
25-04-2009, 06:47 PM
Nếu trái đất chỉ toàn là hồng, xanh
Tôi sẽ là màu tối một mảng đen
Để bức tranh có hai màu sáng tối
Chia cuộc đời thành trăm mảnh ghét yêu!

kỳ quân*zen
27-04-2009, 12:06 AM
nếu trái đất chia hai đường đen tối
và tình yêu chia trăm lối chia phôi
thì tình cứ giữ tôi thôi
không cho ai biết kẽo lôi thôi

238_810
27-04-2009, 03:11 AM
nếu trái đất chia hai đường đen tối
và tình yêu chia trăm lối chia phôi
thì tình cứ giữ tôi thôi
không cho ai biết kẽo lôi thôi

nếu trái đất chĩ 1 đường một lối
thì người ơi có bước vội cùng tôi
cùng chung bát đũa , chén canh sôi
đưa tình ta mãi mãi lên ngôi ...

beoilovegaudethuong
29-04-2009, 02:39 PM
các bạn có ai có thể đối dùm mình bài thơ này với 2 bài thơ khác nhau hay không...

đem nay(bụng dói...chân moi....uả quên) gió mát trăng thanh
ngồi mà suy nghĩ(chicken for lunch...uả quên...) cái chi là tình
chạnh lòng nghe(tiếng gáy khuya...uả quên...) gió du dương
trầm tư lãng mạng(tướng tinh là gà...uả quên...) nhớ hoài ngìn năm


lúc đọc bài thơ , chắc các bạn cũng thấy là nếu như đọc những dòng thơ trong ngoặc mà không đọc ngoài ngoặc thì hai bài mang nghĩa rất khác nhau phải không???????
các bạn làm ơn đối thơ dùm mình với 2 bài khác nhau...dựa trên hai nghĩa khác nhau của bài thơ này.... thanks
(mình đã từng post 1 hay là bài giống như vậy rồi, nhưng lại bị delete mất tiêu rồi... làm ơn giúp giùm mình nha)

tjeuthu_bc
30-04-2009, 03:29 AM
thơ thơ thẩn thẩn sao buồn quá
chẳng có bài nao được mặn mà
cao thủ đâu rồi không thấy ghé
ta sầu hồn sắp hóa phôi pha

tại sao ko dc mặn mà???
bài nào cũng có cái tài hoa riêng
bài này tình cảm thiêng liêng
bao nhiêu tâm sự gửi liền vào thơ...