Kẻ Đau Tình
29-04-2009, 06:27 AM
Anh trở lại không em cùng trở lại
Vườn ánh vàng phơi lá trải mênh mông
Mây trắng muốt đưa đời cao vút mãi
Mặt gương ngời loang loáng nước hồ trong
Những đóa hoa tỏa hương và lặng lẽ
Cây bên đường lặng lẽ tiễn đưa anh
Thông trầm mặc thả tóc dài theo gió...
Đối với anh tất cả quá vô tình
Những thành phố cứ đẹp lên im lặng
Nắng chăng tơ như những sợi dây đàn
Kỷ niệm có quá nhiều em lại vắng
Anh bước đi từng bước nhớ rung vang....
Vườn ánh vàng phơi lá trải mênh mông
Mây trắng muốt đưa đời cao vút mãi
Mặt gương ngời loang loáng nước hồ trong
Những đóa hoa tỏa hương và lặng lẽ
Cây bên đường lặng lẽ tiễn đưa anh
Thông trầm mặc thả tóc dài theo gió...
Đối với anh tất cả quá vô tình
Những thành phố cứ đẹp lên im lặng
Nắng chăng tơ như những sợi dây đàn
Kỷ niệm có quá nhiều em lại vắng
Anh bước đi từng bước nhớ rung vang....