Xem đầy đủ chức năng : Biệt Khúc Ngày Xa nhau ... ( cùng làm chung nha mọi người ^_^)
GoodNight[Rain]
20-08-2005, 09:02 PM
lắng tai nghe tiếng suối reo róc rách
nhìn lá rơi qua ngỏ ngách cuộc đời
miệng bỗng trầm một khúc hát xa vơi
tay viết lên bài tình thơ để nhớ
vườn yêu xưa người ơi đã một thuở
ngôi sao băng giờ đẫm lệ lưu mờ
nghệ sĩ cuồng ..lặng lẽ những ước mơ
viết lên trăng khúc ca sầu tháng tám
hoa xót xa khắc thu sầu ảm đạm
lục bình trôi như có những ngụ hàm
gởi với đời một màu tím đa mang
màu trầm tư, màu khóc than luyến ái
áo trắng xưa thời áo trắng ngây dại
cùng bọt bèo tan biến mãi theo ai
nhớ cho tôi loài hoa nhỏ hoa lài
nhớ cho tôi tình nay tôi ghi mãi ...
Mưa mãi hoài rơi...anh biết ko ?
Sao nghe mặn đắng..trong đáy lòng
Lắm buổi chiều mưa...sao thương nhớ
Còn nỗi hiêu quạnh , buồn , bơ vơ...
littlesnow_lh
21-08-2005, 12:39 PM
Bao nhiêu ngày qua....yêu và giận
Nhưng trong lòng ai...vẫn nhớ ai
......
Chúc cho tình yêu...được mãi mãi
Tồn tại lâu dài ...cùng tháng năm
Em đi tuyết đổ
Bàng hoàng tuyết rơi
Mùa xuân tuyết khổ
Lá cỏ ngậm ngùi
Em đi nho nhỏ
Giữa mùa tuyết bay
Ta đi vô độ
Giữa mùa tuyết say
Tim ta vò võ
Tuyết trở mặt rồi
Mùa xuân năm ấy
Mùa xuân năm này
Hồn ta bỏ ngỏ
Ai nào ai hay............................................... ................................................Em ơi !biết nói sao khi anh nhớ em hơi bị.....nhiều ^_^
thiên thần gãy cánh
21-08-2005, 05:15 PM
nhớ em mà chỉ là hơi
anh này sao cứ mãi hoài giỡn chơi
thật sự hồn cũng chơi vơi
nghe lời anh nói rụng rời con tim
GoodNight[Rain]
21-08-2005, 05:21 PM
nhớ em ko dám nhớ nhiều
ngày mai nhớ nữa mới yêu em à
trao em một phút thiết tha
bên em một kiếp ngân nga vọng cười
sành điệu mái ngố
21-08-2005, 05:43 PM
Em đi tuyết đổ
Bàng hoàng tuyết rơi
Mùa xuân tuyết khổ
Lá cỏ ngậm ngùi
Em đi nho nhỏ
Giữa mùa tuyết bay
Ta đi vô độ
Giữa mùa tuyết say
Tim ta vò võ
Tuyết trở mặt rồi
Mùa xuân năm ấy
Mùa xuân năm này
Hồn ta bỏ ngỏ
Ai nào ai hay............................................... ................................................Em ơi !biết nói sao khi anh nhớ em hơi bị.....nhiều ^_^
ng` yêu ơi cái bai ` thơ này copy paste ở đâu vậy đọc hơi nhìu rồi nha....nhớ ng` yêu cũ hả nói thật nhá đừng nhớ nó nữa bỏ nó đi về với em haha
thái_bình_công_chúa
21-08-2005, 06:08 PM
nhìn hạt tuyết rơi rơi
tim em chợt đau đớn
nghe gió rên bồi hồi
rít gầm qua bóng cây
nhớ ngày xưa là thế
anh yêu em vô cùng
và em đây cũng vậy
nhớ đến anh mông lung
giờ em muốn đi mãi
xa anh 1 thưở mơ
để vùi quên kí ức
chôn bao tháng năm buồn
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.