Xem đầy đủ chức năng : hạnh phúc ơi...mi đi đâu mất rùi
pekute_onlineviai
27-04-2009, 10:18 PM
bên ngoài trời mưa tuôn
nước mắt con đẫm bùn
vì sao xảy ra thế tất cả cũng mất luôn
ngày xưa con có vòng tay mẹ tay ba
hơi ấm nồng nàn như chẳng muốn xa
nhưng chao ôi khi con tỉnh giấc
mẹ đi rùi cha cũng rời xa
con gái mẹ đã thực sự lớn rồi
nhưng điều đó chẳng là j mẹ nhỉ
nếu phải giã từ bởi cuộc chia li
Hung`aNh.N01
28-04-2009, 12:55 PM
phải xa dần thôi vòng tay của mẹ
cha dẫn bước vào đời.. nhưng cũng sẽ rời ta..
tất cả là mơ thôi... mơ của ngày hôm qua
nhưng mình phải sống cho ngày mai còn chưa đến
một lần vấp ngã là một lần lỗi hẹn
thất vọng thật nhiều nếu mình chẳng đứng lên
lê chân bước trên con đường đời
có thể mỏi mệt... và gặp nhiều thất bại
nhưng cha mẹ không còn ở bên ta mãi mãi..
nên phải tự tìm hanjk phúc... thế thôi.. :)
ca_map_trang
01-05-2009, 10:09 PM
lơ mơ thấy được bạn sầu đau
nhưng chẳng bi ai mắt đổi màu
tôi muốn xót thương người lắm chứ
chắc là phải để đến hôm sau
Ko chia sẻ đừng vô tình vậy
Nếu là bạn thì sao?
Liệu có tự đứng dậy
Như cô gái đáng thương ấy
Cuộc sống không như mỗi người tưởng tượng
Hãy cố vươn lên trên mỗi nẻo đường
Bước tiếp những khó khăn gian khổ
Chắc chắn sẽ được nhiều người thương....:rang:
Gió_ấm
03-05-2009, 06:43 AM
Hạnh phúc trong ta ở trong ta
Đơn giản mà thôi dễ hiểu mà
Mở lòng chia sẻ vơi sầu thế
Kiếm bạn kiếm bè để cùng vui
^^ Tuyệt tình anh từ lâu vẫn kiếm tìm hạnh phúc giờ biết nó ở đâu rồi
xuri_buồn
05-05-2009, 05:14 AM
có trên đời sao nhịp yêu thương
chút hạnh phúc dường như là giả dối
kiếm tìm chi mà để lệ rơi
thôi cứ để mặc đời tàn lụi
Eternal Flame
05-05-2009, 05:31 AM
Mặc đời tàn lụi há có vui?
Kiếm tìm, tìm kiếm cho vơi buồn
Dù xa xăm nhưng tìm sẽ thấy
Nhịp sống là chan hòa yêu thượng
xuri_buồn
05-05-2009, 06:26 AM
đời tàn lụi lệ vẫn rơi rơi
tìm kiếm thì đừng có nghỉ ngơi
ít nhất ta còn hy vọng sống
thấy đời hạnh phúc một vài nơi
nhân gian còn chi ko giả dối
tìm kiếm chi thêm để lụy đời
hy vọng sống trời vô tình dập tắt
chết tựa bao giờ một nửa hồn tôi
thiên sứ trắng
06-05-2009, 10:27 PM
có lẽ trần gian ko giả dối
chỉ có lòng người giả dối mà thôi
sống đã đủ để biết đời đen bạc
thôi thì ta hãy thoát khỏi cuộc đời
heocon_kc
08-05-2009, 05:18 AM
Cuộc sống mà vốn dĩ là như vậy
Căng đắng ngọt bùi ai cũng phải nếm qua
Hãy chắt chiu xem như là thử thách
Bước vào đời ta vững chắc đôi chân
Đừng quay lưng , đừng buồn và đừng khóc
Nước mắt nào làm vơi bớt nỗi đau ?
Sự thật đau thương vẫn là sự thật
Dũng cảm đương đầu sẽ thấy ổn thôi
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.