_Luvin Yesterday_
27-04-2009, 07:34 PM
Buông rơi giọt nắng cuối thềm xưa
Giọt nắng đó,
Tan đi...cho đêm tới.
Chạm vào hồn gió,
Chạm vào hồn nước,
Hồn tôi tan vào bóng đêm.
Co mình lại,
Giữ chút hơi ấm cho giọt lệ vừa rơi...
Hỡi ôi...
Có nước mắt nào chẳng tan theo gió...
Khoé mắt khô dòng lệ cạn khô,
Hỡi ôi...
Bình minh tới,
Nắng lại về soi tỏ nét cười trên môi...
Giọt nắng đó,
Tan đi...cho đêm tới.
Chạm vào hồn gió,
Chạm vào hồn nước,
Hồn tôi tan vào bóng đêm.
Co mình lại,
Giữ chút hơi ấm cho giọt lệ vừa rơi...
Hỡi ôi...
Có nước mắt nào chẳng tan theo gió...
Khoé mắt khô dòng lệ cạn khô,
Hỡi ôi...
Bình minh tới,
Nắng lại về soi tỏ nét cười trên môi...