pretty_yoyo
27-04-2009, 06:46 PM
............những âm điệu ấy vang lên,mình nhớ ban...........
Giai điệu ấy trong veo như tưổi thơ của chúng mình, một tưổi thơ đầy ắp những tiếng cười,những giận hờn và cả.................. những giọt nươc mặt Nhưng...bây giờ đã là quá khứ, nó đã mãi đi vào khoảng lặng của tâm hồn!!!!!!!
Bạn còn nhớ không những ngày ngắn ấy, tụi mình cùng chơi trò đưổi bắt, mình bắt bạn và bạn bắt mình rôi...........cùng cười,tuy hai đứa mà vui lắm! Bạn còn nhớ không những ngày gió ấy, tụi mình cùng làm diều rồi thi xem diều ai bay cao hơn, lúc nào bạn cũng thắng mình, còn nói rằng :''Bé Quyên dở quá à!'' [mặc dù tụi mình bằng tưổi nhưng bạn hay gọi mình bằng bé], mình giận bạn, nhưng xíu à, cũng quên, con nít mà, ngây thơ quá ha bạn!!
Nhưng rồi, những ngày mứ âm thầm đến, từng giọt mứa hoà lẫn vào dòng nước mắt của mình, bạn đâu rồi, bạn đã đi đâu, bạn ở nơi đâu????????????
Bạn có biết mình tìm bạn khắp nơi không, tìm trong từng ngỏ ngách,tìm cà nơi tụi mình hay trốn ba mẹ mỗi lần không muốn ăn cơm,để rồi cùng bị đánh đòn, nhưng.....mình đã không tìm thấy ban.............mãi mãi không tìm thấy bạn nữa rồi!!!! Bạn có biết không, lúc ấy mình đã từng khóc rất nhiều đấy, mẹ dỗ dành đến thế nào cũng không nín đâu, nhưng dần mình cũng quen với điều này (vì con nít mà, ai biết ''nhớ'' là gì nao? )
Bây giờ lớn cả rồi, mình lớn,bạn................ chắc cũng lớn lắm ha! Mình đã không còn khóc như ngày xưa nữa rồi, vì mình sợ khóc sẽ càng nhớ bạn hơn! Giờ đây mình luôn nuôi một hy vọng dù biết nó mong manh lắm:''Gặp lại bạn!''
Nhưng bạn biết không? Thỉnh thoảng mình vẫn nghe cay cay ở khoé mắt những lúc nhớ người đã cùng mình thả diều, người đã bày những trò chơi lạ mà vui cho mình chơi cùng, và nhớ cả người hay gọi mình bằng ''bé'', mình nhớ lắm, bạn đấy, người mà mình thương nhất, nhớ nhất!!!
Mình đang tìm bạn, bạn có tìm mình không?? Bạn có còn nhớ mình hay không, hay bạn đã mang tên mình ném vào một ''xó xinh'' nào đó rồi? Mình mong là bạn luôn nhớ mình, tìm mình như mình đã nhớ bạn và tìm bạn:'' Người bạn tưồi thơ!''
Mình.................... sẽ vẫn chờ bạn................................
--------------------------------------
Giai điệu ấy trong veo như tưổi thơ của chúng mình, một tưổi thơ đầy ắp những tiếng cười,những giận hờn và cả.................. những giọt nươc mặt Nhưng...bây giờ đã là quá khứ, nó đã mãi đi vào khoảng lặng của tâm hồn!!!!!!!
Bạn còn nhớ không những ngày ngắn ấy, tụi mình cùng chơi trò đưổi bắt, mình bắt bạn và bạn bắt mình rôi...........cùng cười,tuy hai đứa mà vui lắm! Bạn còn nhớ không những ngày gió ấy, tụi mình cùng làm diều rồi thi xem diều ai bay cao hơn, lúc nào bạn cũng thắng mình, còn nói rằng :''Bé Quyên dở quá à!'' [mặc dù tụi mình bằng tưổi nhưng bạn hay gọi mình bằng bé], mình giận bạn, nhưng xíu à, cũng quên, con nít mà, ngây thơ quá ha bạn!!
Nhưng rồi, những ngày mứ âm thầm đến, từng giọt mứa hoà lẫn vào dòng nước mắt của mình, bạn đâu rồi, bạn đã đi đâu, bạn ở nơi đâu????????????
Bạn có biết mình tìm bạn khắp nơi không, tìm trong từng ngỏ ngách,tìm cà nơi tụi mình hay trốn ba mẹ mỗi lần không muốn ăn cơm,để rồi cùng bị đánh đòn, nhưng.....mình đã không tìm thấy ban.............mãi mãi không tìm thấy bạn nữa rồi!!!! Bạn có biết không, lúc ấy mình đã từng khóc rất nhiều đấy, mẹ dỗ dành đến thế nào cũng không nín đâu, nhưng dần mình cũng quen với điều này (vì con nít mà, ai biết ''nhớ'' là gì nao? )
Bây giờ lớn cả rồi, mình lớn,bạn................ chắc cũng lớn lắm ha! Mình đã không còn khóc như ngày xưa nữa rồi, vì mình sợ khóc sẽ càng nhớ bạn hơn! Giờ đây mình luôn nuôi một hy vọng dù biết nó mong manh lắm:''Gặp lại bạn!''
Nhưng bạn biết không? Thỉnh thoảng mình vẫn nghe cay cay ở khoé mắt những lúc nhớ người đã cùng mình thả diều, người đã bày những trò chơi lạ mà vui cho mình chơi cùng, và nhớ cả người hay gọi mình bằng ''bé'', mình nhớ lắm, bạn đấy, người mà mình thương nhất, nhớ nhất!!!
Mình đang tìm bạn, bạn có tìm mình không?? Bạn có còn nhớ mình hay không, hay bạn đã mang tên mình ném vào một ''xó xinh'' nào đó rồi? Mình mong là bạn luôn nhớ mình, tìm mình như mình đã nhớ bạn và tìm bạn:'' Người bạn tưồi thơ!''
Mình.................... sẽ vẫn chờ bạn................................
--------------------------------------