Xem đầy đủ chức năng : Tình đau thương!
caycodai
27-04-2009, 05:16 AM
Trong đêm tối kỉ niệm chợt ùa về
Cơn gió nhỏ khẽ thì thầm bên hiên
Người con gái dịu hiền và đằm thắm
Yêu chàng trai với mối tình học trò!
Ngày qua ngõ, xe đạp nhỏ đèo hai
Chiều buông xuống, bên tai sóng thì thầm
Đêm trăng lên, thắm đượm mối tình nồng
Một mối tình với hoa hồng rực nở!
Tình học trò trôi theo năm tháng ấy
Con phố nhỏ giờ đây nằm hiu vắng
Ánh trăng đêm ko còn sáng lung linh
Con sóng biển giờ vô tình giận dữ
Cánh hoa hồng chợt rũ nát màu đen!
Em mỉm cười, chẳng bao giờ khóc nữa
Nơi đồi cao em nằm nghe gió hát
Tiếng thì thầm có cả nước mắt anh
Thấm vào đất, phủ kín nấm mồ xanh!
prettyanhthu
28-04-2009, 11:37 PM
Làn gió hiền thổi trên đường phố vắng
Nhớ một người đã bao lần kề vai
Dạo đường đêm lúc trăng tỏa ánh sáng
Giờ đi đâu để tìm lại bóng người
Tuổi học trò đã một lần dại yêu
Lưu bút ấy giờ biết người có còn nhớ
Lời yêu thương người đã trao bao lần
Yêu trọn đời, ừ, chắc người đã quên
Tuổi học trò tuổi tím màu dại khờ
Kỷ niệm xưa chỉ mang tới nổi đau
Hoa phượng nào cũng héo úa đi thôi
Ngày thơ ấu phai mờ theo tháng năm
Kẻ Đau Tình
29-04-2009, 06:13 AM
Không là thi sĩ, dốt văn thơ
mà nay cuộc sống quá hững hờ
lòng buồn dậy lên bao cảm xúc
suy nghĩ tuôn trào viết thành thơ..
prettyanhthu
04-05-2009, 05:36 PM
cho hỏi nhỏ dại yêu chắc có bầu
đi giải quyết chắc là đau dữ lắm
giờ hối hận ngày xưa thời áo trắng
trót sai lầm nếm trái đắng đầu tiên
Anh bạn nào sao nói quá vớ vẫn
Thì tôi đây thiệt là đã yêu dại
Trái tim lầm chứ đâu phải mang thai
Xin anh đừng, đừng làm tổn thương em
me0c0n
05-05-2009, 12:48 AM
tình đau thương một mình ta thầm khóc
nhớ một mình những kí ức đã qua
hoà cùng mây cùng mưa và cùng nắng
lúc vui buồn em vẫn có anh bên
thế mà nay đôi người chia đôi ngã
anh bên người say hạnh phúc thiêng liêng
còn mình em đợi chờ ngày đã hết
nhưng hẹn thề theo năm tháng nhạt phai
tình ly biệt em biết mình khờ lắm
tuổi học trò còn ngây dại biết bao
vậy nên em sẽ trôi theo dĩ vãng
tháng năm dài mong anh vẫn cười vui...
xuri_buồn
05-05-2009, 05:12 AM
đã đôi lần hạnh phúc với tình yêu
giờ bất giác nhận ra một điều
trên nhân gian chẳng có chi là thật
yêu vô tình đánh mất nửa con tim
tình thương đau cớ chi phải kiếm tìm
ôm đau khổ khi con tim hóa đá
thời gian trôi tình thành băng giá
cả cuộc đời chẳng còn giám yêu ai
caycodai
05-05-2009, 06:43 AM
không mang thai chắc cũng gần mang thai
có gì đâu phải xấu hổ điều sai
cứ nhận đi cho lòng thanh thản lại
để cuộc tình trong sáng ở ngày mai
Cái anh này, ăn nói vớ vẩn quá
Định làm kẻ phá đám ở 4room?
Này này anh, tôi nói cho mà biết
Nói ko nghĩ rồi cũng thiệt thân thôi!
NTLee
05-05-2009, 05:39 PM
Trong đêm tối kỉ niệm chợt ùa về
Cơn gió nhỏ khẽ thì thầm bên hiên
Người con gái dịu hiền và đằm thắm
Yêu chàng trai với mối tình học trò!
Ngày qua ngõ, xe đạp nhỏ đèo hai
Chiều buông xuống, bên tai sóng thì thầm
Đêm trăng lên, thắm đượm mối tình nồng
Một mối tình với hoa hồng rực nở!
Tình học trò trôi theo năm tháng ấy
Con phố nhỏ giờ đây nằm hiu vắng
Ánh trăng đêm ko còn sáng lung linh
Con sóng biển giờ vô tình giận dữ
Cánh hoa hồng chợt rũ nát màu đen!
Em mỉm cười, chẳng bao giờ khóc nữa
Nơi đồi cao em nằm nghe gió hát
Tiếng thì thầm có cả nước mắt anh
Thấm vào đất, phủ kín nấm mồ xanh!
Để rồi em đã mãi xa cách anh
Tiếng yêu thương ngàn trùng xa vụt tắt
Giò trong anh chỉ còn lại nước mắt
Ướt ngập tràn cõi lòng và mộ em
Ngày xưa ấy đẹp quá phải không em
Tình học trò mối tình đầu tha thiết
Có cô nàng cúi đầu học mải miết
Có anh chàng đã biết nhìn trộm ai
Rồi chúng mình đã hướng tới tương lai
Anh và em sẽ cùng chung một lối
Nhưng trời ơi em làm gì có tội
Cướp sinh mạng người con gái tôi yêu
Chỉ còn lại cậu học trò cô liêu
Mắt quầng sâu bước chân đi thất thểu
Hỏi ông trời ông ơi có thấu hiểu
Trái tim này đã thiêu hủy cùng thời gian
Wind Of Change
05-05-2009, 09:16 PM
Trong đêm tối kỉ niệm chợt ùa về
Cơn gió nhỏ khẽ thì thầm bên hiên
Người con gái dịu hiền và đằm thắm
Yêu chàng trai với mối tình học trò!
Ngày qua ngõ, xe đạp nhỏ đèo hai
Chiều buông xuống, bên tai sóng thì thầm
Đêm trăng lên, thắm đượm mối tình nồng
Một mối tình với hoa hồng rực nở!
Tình học trò trôi theo năm tháng ấy
Con phố nhỏ giờ đây nằm hiu vắng
Ánh trăng đêm ko còn sáng lung linh
Con sóng biển giờ vô tình giận dữ
Cánh hoa hồng chợt rũ nát màu đen!
Em mỉm cười, chẳng bao giờ khóc nữa
Nơi đồi cao em nằm nghe gió hát
Tiếng thì thầm có cả nước mắt anh
Thấm vào đất, phủ kín nấm mồ xanh!
Kĩ niệm ơi sao cứ chợt ùa về
Vào những lúc tâm hồn ta trống vắng
Tình học trò lưu trong tà áo trắng
Để khi buồn lại lấy ra xem
Tình học trò... và nơi ấy có em
Cho ai kia khờ dại lúc tan trường
Để đêm về tôi cứ mãi vấn vương
Mong giấc ngũ mộng mang đầy hạnh phúc:so_funny:
Thơ của bạn hay lắm cho minh wen với nha
prettyanhthu
05-05-2009, 10:33 PM
Đây anh ơi mối tình thời con gái
Tà áo trằng giờ đã nhạt mờ phai
Trả cho anh, em không muốn giữ lại
Mồi tình nào chứa quá nhiều đau thương
Nếu gặp lại xin đừng có ngại ngượng
Chỉ mỉm cười như chưa bao giờ quen
Trả anh nhé những ngày xưa hứa hẹn
Tình âu thơ của thời tuổi màu tím
Tình đau thương xinh hãy ngủ lặng im
Tuổi học trò đã qua lâu lắm rồi
Kỷ niệm xưa cũng trao hết đi thôi
Để có thề làm lại cuộc tình mới
caycodai
06-05-2009, 03:06 AM
Kĩ niệm ơi sao cứ chợt ùa về
Vào những lúc tâm hồn ta trống vắng
Tình học trò lưu trong tà áo trắng
Để khi buồn lại lấy ra xem
Tình học trò... và nơi ấy có em
Cho ai kia khờ dại lúc tan trường
Để đêm về tôi cứ mãi vấn vương
Mong giấc ngũ mộng mang đầy hạnh phúc:so_funny:
Thơ của bạn hay lắm cho minh wen với nha
Cám ơn Văn Hùng nhé!
Tình áo trắng một thời anh và em
Trang sách hồng vương bài thơ anh tặng
Để tan học em chẳng chịu lên xe
Ai bảo anh làm nhoè trang sách em!
Tình áo trắng một thời em và anh
Tà áo dài với một nhành phượng đỏ
Để tan học xe chở nặng nhớ mong!
Ai bảo giờ, mùa phượng hồng chia tay!
Để tình mình ngày ấy đã xa xôi!
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.