Xem đầy đủ chức năng : Kí ức tình yêu
luckymiu
27-04-2009, 04:19 AM
Nếu ngày mai em đi
Sang thế giới khác lạ
Anh có còn yêu em
Như tình yêu ngày đó
Một mối tình dịu êm
Nồng nàn trong hương sắc
Chỉ có em với anh
Sao giờ đây khác biệt
Em ở chốn thiên đường
Lạnh lẽo và cô đơn
Hãy quay về bên em
Một lần cuối nữa thôi
Cho em sống cuộc sống
Như em đã hằng mơ
Vậy được không hỡi anh?
caycodai
27-04-2009, 04:56 AM
Nếu ngày mai em đi
Vào một cõi vĩnh hằng
Chắc gì anh đã biết
Em đã chết từ lâu!
Dù thân xác vẫn sống
Em vẫn luôn mỉm cười
Nhưng thế giới lạnh lẽo
Đâu còn bóng hình anh!
Dù anh ở trước mặt
Nhưng sao xa vời quá
Dù quá khứ rất đẹp
Nhưng hiện tại chết rồi!
Thôi từ nay em sẽ
Sống như mình được sống
Tâm hồn em trống rỗng
Từ nay sẽ lấp đầy!
Để chẳng còn khoảng trống
Dành cho bóng hình anh!
luckymiu
30-04-2009, 07:36 AM
Nam bắc là khoảng cách đia lí
Không ngăn cản được chúng mình yêu nhau
Ở nơi xa em luôn nhớ về anh
Trong cái nắng nám rát của Sài Gòn
Em lại nhớ mùa đông nơi đất bắc
Có mưa phùn cùng anh dạo bước
Trước mùa đông anh nói lời yêu em
Tim nghẹn ngào lòng em thấy hạnh phúc
Nói gì đây em cũng rất yêu anh
Tay trong tay trao ánh mắt nụ cười
Anh thường hát mỗi khi em gọi fone
'' Cô bé ơi anh nhớ em nhiều lắm ''
Giọt nước mắt chảy dài xuống bờ mi
.................................
Lucky ơi Miu yêu anh nhiều lắm!
NTLee
04-05-2009, 12:28 AM
Anh vẫn thầm gọi tên em trong tim
Ngàn trùng xa tiếng yêu thương vẫn gọi
Hứa với anh là em sẽ mãi đợi
Để biết rằng em vẫn là của anh
hungyeuthy95
04-05-2009, 03:03 AM
Nếu ngày mai em đi
Sang thế giới khác lạ
Anh có còn yêu em
Như tình yêu ngày đó
Một mối tình dịu êm
Nồng nàn trong hương sắc
Chỉ có em với anh
Sao giờ đây khác biệt
Em ở chốn thiên đường
Lạnh lẽo và cô đơn
Hãy quay về bên em
Một lần cuối nữa thôi
Cho em sống cuộc sống
Như em đã hằng mơ
Vậy được không hỡi anh?
kendytuan
04-05-2009, 07:11 PM
nếu ngày mai em đi
nếu anh bik trước em ra đi
thì anh sẽ ko bao giờ yêu em
cho dù em là người con gái anh yêu
trái tim anh bây giờ tan nát
cũng chỉ tại yêu em mà thôi
tuy lời nói em lạnh như trái tim em ko lạnh
anh vẫn tin ở em
cho dù em ở phương trời xa
anh vẫn nhớ đến em.
uknow
09-05-2009, 11:22 PM
Nếu ngày mai em đi
Sang thế giới khác lạ
Anh có còn yêu em
Như tình yêu ngày đó
Một mối tình dịu êm
Nồng nàn trong hương sắc
Chỉ có em với anh
Sao giờ đây khác biệt
Em ở chốn thiên đường
Lạnh lẽo và cô đơn
Hãy quay về bên em
Một lần cuối nữa thôi
Cho em sống cuộc sống
Như em đã hằng mơ
Vậy được không hỡi anh?
cho anh xin đi em
anh đã quyết ra đi
thì không quay trở lại
cho dù em có khóc
nhưng khóc vẫn thể thôi
nước mắt rồi sẽ khô
nhưng tim anh màu chảy
đến bao giờ mới thôi
ngày xưa em "cua" anh
bắng mấy bữa cơm trưa
thú thực anh lúc đó
cũng chẳng muốn yêu em
nhưng ăn mì tôm cũng chán
nên nhắm mắt đâm liều
từ ngày anh yêu em
thân hình anh tiều tụy
tâm hồn như du côn
chỉ biết ăn và ngủ
như con thù nhồi bông
em thích thì em ôm
buồn buồn em gối chân
bực mình em lại ném
bữa cơm cũng thất thường
khi no lại khi đói
nữa đêm lại nằm mơ
thấy thịt con gà luộc
đang xé chấm muối tiêu
anh gào lên mấy tiếng
trời ơi đói vô cùng
từ ngày em yêu anh
em dắt anh đi dạo
bêu rếu giữa đám đông
lời xì xạo bàn tán
"thằng kia nhìn đẹp trai
mà sao con bé xấu tệ
chắc lại thằng đào mỏ
ba bốn bữa chuồn ngày"
anh cùi đầu nhục nhã
em lại còn trơ trẽn
cười khanh khách hả hê
từ lúc em yêu anh
em khoe toàn hàng hiệu
anh vẫn hàng xi-da
chưa mặc đã thấy rách
em dây đeo lòng thọng
anh vẫn cái dây thun
em mua hai ngàn bạc
anh định vứt mấy lần
nhưng em cứ to mồm
kêu kỉ vật tình yêu
em đi đôi doc-tor
anh vẫn con lào rách
tóc em hết duổi lại uốn quăn
tóc anh như thổ phí
xin mười ngàn nhuốm tóc
thì lại khóc nỉ non
kêu nhuộm hại da đầu
bảo đưa tiền cắt tóc
lại dổ ngon dổ ngọt
"anh cứ để thế này
nhìn y như nghệ sĩ"
lại còn bắt để râu
cho giống ông người nhớn
nhơn bé chẳng thấy đâu
nhìn như quân ăn cướp
ôi thôi tội của em
có muôn đời kể tội
cũng chẳng hết một phần
em hãy hiểu cho anh
rẳng không là không
uknow
09-05-2009, 11:45 PM
Nếu ngày mai em đi
Vào một cõi vĩnh hằng
Chắc gì anh đã biết
Em đã chết từ lâu!
Dù thân xác vẫn sống
Em vẫn luôn mỉm cười
Nhưng thế giới lạnh lẽo
Đâu còn bóng hình anh!
Dù anh ở trước mặt
Nhưng sao xa vời quá
Dù quá khứ rất đẹp
Nhưng hiện tại chết rồi!
Thôi từ nay em sẽ
Sống như mình được sống
Tâm hồn em trống rỗng
Từ nay sẽ lấp đầy!
Để chẳng còn khoảng trống
Dành cho bóng hình anh!
em đừng có nói gở
em đi anh đâu có mừng
chỉ múa hát lung tung
coi như lời đưa tiễn
anh vẫn ra mộ em
đứng lặng yên và nghĩ
em chết được thế này
là vẫn còn quá nhẹ
tâm hồn em trỗng rỗng?
thì có quái gì đâu
mà rỗng với chả trống
dành cho bóng hình anh?
em đứng có ám anh
bao năm trên dương gian
ám anh chưa đủ à?
em còn nhớ lúc chia tay
khi nghe em đề nghị
anh đứng lên và chạy
em ngồi khóc khi nghĩ
anh đau khổ không nguôi
sự thật không phải thế đâu
anh chạy nhanh khỏi quán
với vẻ mắt buồn buồn
để tránh khỏi tình tiền
nên chạy được một quãng
anh thấy mình thông minh
cà phê với kem dâu
ba mươi ngàn là ít
còn hôm sinh nhật em
anh đóng y như phim
bộ phim em vẫn thích
anh leo vào công viên
hái trộm mấy bông hoa
và lặng im khẽ nói
"tôi là kẻ qua đường
bổng dưng nghe em hát
nên ghé lại tặng em"
anh thấy hơi ngây ngây
nhưng nhớ đến tiền hoa
cũng quá cha tiền tiền đóng
nên hái vội phía bên đường
mấy bông hoa vở vẫn
nói hái ở công viên
em đi anh cũng nhớ
nhớ mỗi lúc đêm khuya
không còn suất ăn đêm
mà đêm nào em cũng dẫn
mấy hôm trao em nhẫn cỏ
anh chỉ mong em trao lại
chiếc nhẫn nhỏ nơi tay
chắc cung hai chỉ đó
thế mà em chả trao
anh biết chả ăn uống gì
nên mời sinh li biệt
luckymiu
11-05-2009, 07:59 PM
nếu ngày mai em đi
nếu anh bik trước em ra đi
thì anh sẽ ko bao giờ yêu em
cho dù em là người con gái anh yêu
trái tim anh bây giờ tan nát
cũng chỉ tại yêu em mà thôi
tuy lời nói em lạnh như trái tim em ko lạnh
anh vẫn tin ở em
cho dù em ở phương trời xa
anh vẫn nhớ đến em.
anh không hiểu đươc em
quá khứ và hiện tại
dù em không ở lại
nhưng lòng em đã hiểu
trái tim anh khô quạnh
đừng trách móc làm chi
em cũng chỉ là em
không thay đổi được anh
vẫn mãi là như thế
trong trái tim của em
luôn hướng mãi về anh
dù em ở nơi xa
sẽ vẫn mãi là thế!
anh có hiểu?
đơn giản chỉ vậy thôi.
luckymiu
11-05-2009, 08:15 PM
cho anh xin đi em
anh đã quyết ra đi
thì không quay trở lại
cho dù em có khóc
nhưng khóc vẫn thể thôi
nước mắt rồi sẽ khô
nhưng tim anh màu chảy
đến bao giờ mới thôi
ngày xưa em "cua" anh
bắng mấy bữa cơm trưa
thú thực anh lúc đó
cũng chẳng muốn yêu em
nhưng ăn mì tôm cũng chán
nên nhắm mắt đâm liều
từ ngày anh yêu em
thân hình anh tiều tụy
tâm hồn như du côn
chỉ biết ăn và ngủ
như con thù nhồi bông
em thích thì em ôm
buồn buồn em gối chân
bực mình em lại ném
bữa cơm cũng thất thường
khi no lại khi đói
nữa đêm lại nằm mơ
thấy thịt con gà luộc
đang xé chấm muối tiêu
anh gào lên mấy tiếng
trời ơi đói vô cùng
từ ngày em yêu anh
em dắt anh đi dạo
bêu rếu giữa đám đông
lời xì xạo bàn tán
"thằng kia nhìn đẹp trai
mà sao con bé xấu tệ
chắc lại thằng đào mỏ
ba bốn bữa chuồn ngày"
anh cùi đầu nhục nhã
em lại còn trơ trẽn
cười khanh khách hả hê
từ lúc em yêu anh
em khoe toàn hàng hiệu
anh vẫn hàng xi-da
chưa mặc đã thấy rách
em dây đeo lòng thọng
anh vẫn cái dây thun
em mua hai ngàn bạc
anh định vứt mấy lần
nhưng em cứ to mồm
kêu kỉ vật tình yêu
em đi đôi doc-tor
anh vẫn con lào rách
tóc em hết duổi lại uốn quăn
tóc anh như thổ phí
xin mười ngàn nhuốm tóc
thì lại khóc nỉ non
kêu nhuộm hại da đầu
bảo đưa tiền cắt tóc
lại dổ ngon dổ ngọt
"anh cứ để thế này
nhìn y như nghệ sĩ"
lại còn bắt để râu
cho giống ông người nhớn
nhơn bé chẳng thấy đâu
nhìn như quân ăn cướp
ôi thôi tội của em
có muôn đời kể tội
cũng chẳng hết một phần
em hãy hiểu cho anh
rẳng không là không
trước giờ anh vẫn thế
không thay đổi tính nết
luôn nói em là vậy
thực sự anh hiểu em
nỗi lòng người con gái
yêu anh vì tình yêu
không phải vì danh lợi
chịu yêu không chịu hiểu
chỉ có riêng mình anh
tính nết em có vây?
hay anh tự bịa ra
yêu môt người quá khó
nhất là người như anh
anh nói lời cay đắng
như tội lỗi chỉ em
mà sao anh ko nhìn
bản thân anh ra sao
nếu ma ko có em
anh đã ra ngoài đường
em không muốn đổ lỗi
cũng không muốn nhìn anh
bằng con mắt khinh thường
không yêu nhau thì thôi
sao phải bêu sấu nhau
bây giờ em đã hiểu
lòng anh ko yêu em
vây thì bye anh nhé
mai em đi đường em
đường anh anh cứ đi
bye bye my love
uknow
12-05-2009, 02:48 AM
trước giờ anh vẫn thế
không thay đổi tính nết
luôn nói em là vậy
thực sự anh hiểu em
nỗi lòng người con gái
yêu anh vì tình yêu
không phải vì danh lợi
chịu yêu không chịu hiểu
chỉ có riêng mình anh
tính nết em có vây?
hay anh tự bịa ra
yêu môt người quá khó
nhất là người như anh
anh nói lời cay đắng
như tội lỗi chỉ em
mà sao anh ko nhìn
bản thân anh ra sao
nếu ma ko có em
anh đã ra ngoài đường
em không muốn đổ lỗi
cũng không muốn nhìn anh
bằng con mắt khinh thường
không yêu nhau thì thôi
sao phải bêu sấu nhau
bây giờ em đã hiểu
lòng anh ko yêu em
vây thì bye anh nhé
mai em đi đường em
đường anh anh cứ đi
bye bye my love
thôi thôi anh xin em
đứng có mà nói xạo
em lừa anh bao lâu
thì chính em tự biết
tại sao khi yêu em
bóng dáng anh hao mòn
trong khi em tăng cân
tại sao khi yêu nhau
em mứng vui bao nhiêu
anh lại đau bấy nhiêu
ngày em cười hả hê
đêm anh khóc thảm thiết
nước mắt cứ lăn dài
trên gương mắt baby
em cũng đâu có biết
anh len lén lau khô
mà lòng đau như cắt
nhiều đêm anh muốn thét
lại sợ em đánh đòn
nên cứ mím chặt môi
mấy lần xém đứt lười
sáng mắt anh thâm đen
em cũng đâu thèm hỏi
em chỉ biết mình em
tình yêu là thế hả
thôi em cứ đi đi
goodbye mylove
luckymiu
14-05-2009, 11:50 PM
muốn nói chuyện cùng anh
nhưng người ta xóa rôi
ối những lời tâm su
để dãi bày cùng anh
không thấy anh đáp lại
vậy là thôi công em
ngồi cả tiéng đồng hồ
viết vài dòng tâm sư
với lí lịch trích ngang
rồi lại là trích dọc
thôi thì em thế này
không nói nhiều nữa đâu
muốn nói chuyện tán dóc
thì nhắn vào hộp thư
em đây sẽ nhắn lại
còn phần này là thơ
chỉ được phép thơ thôi
thế thì ta cứ thơ
quy tắc là quy tắc
không làm trái được đâu
..................................
the end
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.