PDA

Xem đầy đủ chức năng : Quê hương



chuatetinhyeu
26-04-2009, 10:53 AM
Quê Hương

Đêm nay trăng ở nơi đâu?
Trăng hay có thấu nỗi lòng của ta
Phương Nam, phương Bắc cách xa
Khói chiều giếng nước, bóng nhà thân yêu
Sông Hồng vùng vẫy những chiều
Bờ đê gió lộng cánh diều tung bay
Ta đi thấm thoắt bao ngày
Tình quê sâu đậm trăng hay thấu lòng?

Sài Gòn, ngày 26/4/2009

prettyanhthu
26-04-2009, 11:22 PM
Trăng kia có hiểu lòng người
Đi xa cũng được chín mười tháng trời
Lặng lội tới biết bao nơi
Đi đâu cũng mãi nhớ tới quê nhà

Trăng ới có biết chăng là
Giớ đây quê tôi mái nhá rêu phong
Có người thương nhớ ngồi mong
Đi đâu cũng nhớ con sông dưới cầu

Đi rồi cũng thật khá lâu
Trăng có biết tôi ở đâu cũng về
Trăng ơi đi mau kẻo trể
Lòng này mong sơm được về quê hương

uknow
27-04-2009, 08:49 PM
quê hương hiện về trong mộng tưởng
tháng ngày dài nuôi lớn bóng hình con
đất quê xa mùa này đang nước đổ
quặn lòng buốn khi nhơ túp lều tranh

prettyanhthu
05-05-2009, 05:41 PM
Bao năm rồi xa quê nhà thân mến
Nhớ quá đường cát đỏ cuối bớ sông
Nhờ người lưng cong lúm má hồng
Ai đứng? ai chờ? ai đây mỉm cười

Bao năm rồi ở đất lạ xa người
Nhưng mắt ngắm mãi phương trời quê củ
Nhớ tới cầu khỉ và vườn đu đủ
Nhớ mãi nhớ mãi quê hương yêu mến

uknow
09-05-2009, 10:34 PM
quê xa vắng như bờ ao bến nước
tím được gì trong quãng đường ta đã đi
được và mất như trò chơi nghịch lí
muốn tìm về quê mẹ yêu xưa

prettyanhthu
11-05-2009, 05:49 PM
Quê xa vắng như mộng tưởng không nguôi
Nhìn mãi nhưng không thấy được người quen
Bao vây mình là đọn đường bon chen
Ai xô đỗ, ai tranh lợi, ai thèm

Quê xa vắng khiến lòng mình nôn nao
Mong đi hết quãng đường dài mau mau
Đưa mình về tới con sông dưới cầu
Đưa mình về tới mái nhà rêu phong

tinhthuquan
04-06-2009, 06:03 AM
NGÀY TÔI ĐI

Ngày tôi đi gửi câu lời tạm biệt
cánh đồng xưa của 1 thời ấu thơ
con bướm trắng lang thang vùng cỏ mượt
con diều nào ướt đẫm dưới chiều mưa

ngày tôi đi cũng xa dần lối ngõ
ngọc lan về hương thơm cũ ngày xưa
thính giác nào lang thang trong đêm vắng
giờ xa rồi nhớ mãi kỷ niệm xưa

ừ xa lắm thủa cành cây rụng gãy
cánh hoa nào thành nỗi nhớ em - tôi
vòng tay nào trợt làm tôi bối rối
đêm tình đầu giờ nỗi nhớ chia đôi

ngày tôi đi nhớ mãi ngày tôi đi
sân ga vắng làn sân bay của gió
ánh mắt buồn em tôi vào bông cỏ
lệ rớt thầm trên nỗi '' ngày tôi đi ''