chuatetinhyeu
26-04-2009, 10:48 AM
Mãi Mãi Một Người
Ngày về chẳng thấy em đâu
Xót thương phận bạc đớn đau tình đầu
Miên man bầu rượu giải sầu
Tình ta say đắm, ngập đầu bóng em
Nhớ hoài ánh mắt từng đêm
Canh ba thức giấc mà thêm nhói lòng
Người đi, kẻ ở nhớ mong
Căm căm buốt lạnh đêm đông ngóng chờ
Bao đêm tựa gối thẫn thờ
Người đâu hay biết ta mơ em hoài
Tình ta cách trở xẻ hai
Tim ta vẫn nhớ mãi mãi một người !
Sài Gòn, ngày 25/4/2009
Ngày về chẳng thấy em đâu
Xót thương phận bạc đớn đau tình đầu
Miên man bầu rượu giải sầu
Tình ta say đắm, ngập đầu bóng em
Nhớ hoài ánh mắt từng đêm
Canh ba thức giấc mà thêm nhói lòng
Người đi, kẻ ở nhớ mong
Căm căm buốt lạnh đêm đông ngóng chờ
Bao đêm tựa gối thẫn thờ
Người đâu hay biết ta mơ em hoài
Tình ta cách trở xẻ hai
Tim ta vẫn nhớ mãi mãi một người !
Sài Gòn, ngày 25/4/2009