PDA

Xem đầy đủ chức năng : tặng cô bé giang hồ



uknow
26-04-2009, 06:14 AM
thằng nào nói em là loài hoa dại
anh chém nó ngay chắng kịp kinh cầu
chuông nhà thờ còn ngân vang tiếng nữa
đầu nó đã rơi trong sắc tím buổi chiều

đứa nào nói em là loại ong bướm
anh đâm ngay chẳng kịp gọi về nhà
tiếng chuông chúa chưa kịp vang trong tối
xác nó đã nắm trên thềm cỏ tàn phai

caycodai
26-04-2009, 07:49 AM
Ừ đấy thì sao loài hoa dại
Có xấu xa chi kẻ kia ơi!
Mà đâm mà chém mà tác oai
Mà tưởng trên đời chẳng có ai?

uknow
27-04-2009, 07:23 AM
phượng hoàng trắng chao nghiêng nơi góc bể
đại bàng xanh cất tiếng khóc chào đời
con hổ xám nằm im trong rửng thẳm
hăc long tung những cột sóng đầu đời

anh lam trai anh vốn đã tác oai
chém vài thằng cho đời nghe có vị
chú im nghe những dòng thơ kiêu hãnh
chí nam nhi anh chém chú bay đầu

caycodai
27-04-2009, 08:38 AM
Này em trai, cứ gọi chị là Cỏ
Em giang hồ chị có sợ chi đâu
Chị chỉ sợ kẻ hơn chị cái đầu
Còn bạo lực để chị sợ, còn lâu!

uknow
27-04-2009, 08:45 PM
đi giang hổ đâu phải mỗi con dao
tay vác kiếm nhưng trong đầu vẳng lặng
hiện nguyên hình những dòng chữ phôi thai
cả bầu chữ lồng trong khung trời kiếm hiệp
vai nghiêng nghiêng soi bóng nước thiên hà
bớ lau vẳng không còn vang tiếng trống
cả xóm làng đau khổ nhớ người đi
ngôi trường vẳng thầy cô buồn hiu hắt
thấy nao lòng khi chợt nhớ về anh
cô hàng xóm nắm im chùi nước mắt
tháng ngày dài cứ đợi bóng người thương !

chao ôi anh ấy đúng là một huyền thoại ! đó là câu người ta thường thốt ra mỗi luc gặp tôi đó

caycodai
27-04-2009, 11:16 PM
Tôi ko tin những gì anh nói đâu
Kiếp giang hồ, là chót lưỡi đầu môi!
Có hay chi mà khoe khoang hỡi người
Sống cuộc đời bình lặng là được rồi!

luckymiu
28-04-2009, 08:16 PM
Chớ hênh hoang kẻ giang hồ kia ơi!
Đừng tưởng mình là huyền thoại ảo tưởng
Dơ dao rút kiếm mà tác oai
Cứ thử làm là đầu gấu chị coi
Chị sẻ làm thợ săn giết gấu
Trả lại bình yên cho xóm làng

uknow
28-04-2009, 10:56 PM
ai bảo anh là dân đầu gấu?
chém chết gới chữ miệng lưỡi thế gian
ai bảo anh là quân phường đạo tặc
đánh ngu ngưới quân cướp cạn ăn gian
anh đây mãi là ngọn cây trong bão
che chở muôi loài trong đêm vắng tịch liêu
tiếng anh nói như hồn mưa nhân thế
cứu độ người trên sóng biển vô viên
anh mang theo một tình yêu ngây dại
tình giang hồ hiện hữu ở trong tim

xin lỗi tên tôi là tôm ! bạn bè gọi tôi là QUÁCH ANH HÙNG hồi trước họ gọi tôi là QUÁCH VIỆT NAM nay mới đổi ! khaaa

luckymiu
30-04-2009, 07:57 AM
tui chỉ bít dân giang hồ gọi a là quách lưu manh
chứ quách anh hùng cái nỗi chi
cứ tưởng mình là cao cả lắm hay sao
soi lại gương mỗi khi thức giấc
hai chữ lưu manh khắc trên mặt
còn da oai mình là ngọn cây trong bão
chẳng wa chỉ là ngọn cây khô
sẽ có ngày bão này quật ngã




là chính mình không thích hơn sao!

Bút Xóa
02-05-2009, 04:33 AM
:so_funny:



15 tuổi, em tôi tập tành làm đại hiệp
Xếp bút nghiêng theo tiếng gọi giang hồ
Bầu máu nóng kèm đôi "Tông" lạnh sắc
Giấu dưới yên xe hành xử mỗi khi cần
Mười năm tuổi khẳng định mình, tìm chỗ đứng
Trừng mắt thôi bọn bạn phải cúi đầu
Rồi còn nữa, làm bao nhiêu việc nhớn
Cướp dây chuyền, "Đập đá" thâu đêm
Mười năm tuổi đã săm môi, kẻ mắt
Tập "bầy đàn", cho trọn vẹn cuộc vui
Rồi một ngày ra đi khi sốc thuốc
Dưới lối người đi cỏ lác mọc xanh rì
Tấm bảng vuông điền dòng chữ thiêng liêng
Đất nước mất đi vài thằng vô tích sự

uknow
03-05-2009, 03:35 AM
chú đếm nhầm rồi chú bé kia ơi
12 tuổi , giang hồ đã gọi anh là hoàng tử
một mình lang thang trong đêm tối không nhà
13 tuổi , anh đã có tiếng đại ca
lũ con gái theo anh đứt đuôi không kịp
14 tuổi. anh vẽ nên bầu trới kiếm hiệp
làm đường đi cho bao thế hệ anh hùng
15 tuổi , anh viết nên những trang huyền thoại
mà Kim Dung mượn đó để dựng phim
16 tuổi anh hóa thân thành thần tượng
lũ trẻ con thường ôm ấp mỗi đêm
17 tuổi cả bầu trới như không đổi
mỗi bước chân vang tiếng khoc thét gào
tiếng thét gào của những chàng trai
muốn gặp anh để xin chữ kí
tiếng khóc hớn của mấy cô bé tuổi teen
nhìn hình anh mà chưa từng gặp mặt

uknow
03-05-2009, 03:43 AM
tui chỉ bít dân giang hồ gọi a là quách lưu manh
chứ quách anh hùng cái nỗi chi
cứ tưởng mình là cao cả lắm hay sao
soi lại gương mỗi khi thức giấc
hai chữ lưu manh khắc trên mặt
còn da oai mình là ngọn cây trong bão
chẳng wa chỉ là ngọn cây khô
sẽ có ngày bão này quật ngã




là chính mình không thích hơn sao!

thắng quách lưu manh chết lâu rồi em ạ
chính tay anh giết nó chũ còn ai
mỗi sáng sớm anh cũng hay soi gương và ngồi chải tóc
thấy trên trán mình những quầng sáng hay hay
sáng y như trong bộ phim phật tổ
khác mỗi chổ anh đẹp trai hơn phật tổ rât nhiêu

ai chả thích làm chính mình nhưng em còn bé hông hiểu đâu giang hồ hiểm ác lắm em ạ ! rối sau nay em lớn em đi ra khỏi nhà em sẽ hiểu ! thương em nhiều ! trời cứ y như thư gửi từ trong tù ra vậy !

uknow
03-05-2009, 04:42 AM
lũ côn đồ đó em để ý làm chi
anh chỉ là kẻ khoác ao xanh thiếu hiệp
yêu màu tím , thích khách tình si
bầu trới xanh hằng đêm anh cũng thường ngồi ngắm
muối hoá thành cây cỏ nhẹ lối đi
nhưng tạo hoá muốn rồng hoá thành long
chữ không muốn đại bàng thành con ga thiến
anh đau lòng tuyệt vọng khóc hằng đêm
nước mắt chảy thành màu hoa bất tử
uốn lên trới hoá sắc nắng tặng em

Bút Xóa
03-05-2009, 07:56 AM
17 tuổi cơ à, lớn thật nhanh thế nhỉ
Vậy và còn nằm mơ - chuyện kiếm hiệp rẻ tiền
Lại còn hay ngồi chải tóc, soi gương
Đuối vãi hàng cho "thế hệ vàng" đất nước
Đúng là ngày nhóc đi cũng có người đưa tiễn
Kẻ lắc đầu, kẻ tặc lưỡi thật xót xa
Mí cô bé tuổi teen đột nhiên sa lệ
Cố kiễng chân dòm xem mặt thằng em
Nhưng nào có thấy được mặt đâu
Bởi nhóc cúi gằm đi giữa hai hàng cán bộ
Ôi cái gọi là bầu trời kiếm hiệp
Sáng toét miệng cười chào cán bộ, thật ngoan
Vợ con bác khoẻ không, em xin điếu thuốc
Tao lấy vợ hồi nào, mày móc đểu phải không
Ngày bốc đất tét tay, đêm nằm không chăn đắp
Mẹ gửi tí quà, chúng nó cướp trên tay
Sống mũi cay cay, anh hùng rơi lệ
Thế là chẳng còn chữ "đại hiệp"...từ đây :seehaha:

uknow
03-05-2009, 09:34 PM
đời giang hồ sợ gì con bò cạp
tuyết rơi trắng đầu chỉ có ở trên phim
đời anh đi như con thuyền không bến đậu
mặc sông hồ thả chí lớn nam nhi
nước sông vẳng ướt nhòa trong giá lạnh
mưa tháng tư đã nhạt nhòa phía sau
gió đưa lá bay về miền ảo định
thuyền anh trôi như sóng nước vô hồn
đời giang hồ lao nhanh như ngọn thác
đến ngày về rộn tiếng khóc mừng vui

uknow
13-05-2009, 07:41 PM
môt phút lỡ tay gây tai nạn
giơ ằm ở nhà buồn quá cuộc đời ơi
biết thế thì thôi đã không thèm uống rượu
để bây giờ ngồi ôm đống vết thương

luckymiu
13-05-2009, 10:50 PM
con đường dài để ta cứ bước
còn tương lai là còn hy vọng
kiếp giang hồ khổ lăm anh ơi
ai đã giấy nửa đen cuộc đời
muốn quay lai nưa trắng khó chi
chỉ cần anh tu tâm tích đức
bỏ rượu chè rửa tay gác kiếm
sẽ có được hạnh phúc trong tay.

uknow
18-05-2009, 11:43 PM
anh rửa tay nhưng không có nước
anh gác kiếm ai ve vuốt bàn tay
tìm trong đêm một ánh sáng trăng thề
chả khác nào đêm đông tìm lò sưởi
em ở chốn mây ngàn làm sao anh biết
khắc tim mình đợi mãi tiếng thời gian

luckymiu
20-05-2009, 04:27 AM
ôi giang hồ kiếp bạc không tên
ta chỉ biết khi ta còn sống
chứ chết rồi ta biết những j đâu
đem đau thương của nơi tàn tích
về cõi hằng đêm đêm thường nghĩ
ta là ai và ta đã làm gì
để giờ đây chết xớm van xin
không đường lùi cũng không ai thương

My Dream
04-06-2009, 03:24 AM
Đường giang hồ lắm chỗ chông gai
Em đây biết anh chẳng ngại ngùng gì
Nhưng xin hỏi anh đây có biết :
"Đời giang hồ nghèo lắm ai ơi!"
Em sợ anh không có tiền chơi net
Để lên đây đối đáp thi thơ.

Anh xem : Thân mình lo nào có xểu ,
hỏi xem:"Sao che chở được muôn loài?"
Anh là con người chứ tiên thần chi !
Huống gì sao cứu độ được người ta
Bản thân còn vung vầy trong nước đục
Không mau tỉnh lại để tu thân
.....
Sớm muộn gì rồi cũng sa cơ lỡ vận
Chôn cả tuổi đời mình , nơi song sắt
Để thời trai trẻ bỏ phí hã anh?

Shin9xSad
05-06-2009, 07:52 PM
Đời Giang hồ được chi bởi cái tiếng
Một thời gian sẽ thấy mình sa ngã
Khắc 1 đêm tự hỏi về chính ta
" Làm gian hồ bao ngày được gi đây "?
Đẫm máu bàn tay chỉ thêm dơ duốt
Tiếng gọi đại ca mãi là hư danh
Có việc cần gọi ta ra giúp đỡ
Lỡ bước hụt có ai đỡ ta chăng.

uknow
07-06-2009, 03:10 AM
kiếp giang hồ đi bên dòng giọt lệ
màu phong trần đồng nghĩa với thời gian
cởi áo trắng khoác lên vai con phớ nhật
tụt quần xanh giắt ở đó con lê
một lê một phớ tấu giang hồ
chiều chiều làm thơ và ngồi chải tóc
thấy đẹp vô cùng thế giới của tôi

kỳ quân*zen
15-06-2009, 12:45 AM
kiếp giang hồ đi bên dòng giọt lệ
màu phong trần đồng nghĩa với thời gian
cởi áo trắng khoác lên vai con phớ nhật
tụt quần xanh giắt ở đó con lê
một lê một phớ tấu giang hồ
chiều chiều làm thơ và ngồi chải tóc
thấy đẹp vô cùng thế giới của tôi


kiếp phong trần vùi mình trong đau khổ
hóa thân trong lớp áo giang hồ
cởi áo ra thay quần trong bóng tốiđể làm thơ chải tóc hiền hòa

uknow
15-06-2009, 06:05 AM
kiếp giang hồ dấn thân vào cõi tịch liêu
đi dưới mưa mà không cần quần áo... mưa
việc gì phải thay quần trong bóng tối
để đêm về lại giắt lộn lưới lê
ngồi ca hát và khen mình tự sướng
kiếp giang hồ mãi mãi vút cao

such_as_life
20-06-2009, 06:29 PM
tuổi 15 nhập băng du đãng
cướp dây chuyền đem tặng người yêu
chúng bắt anh đem vào côn đảo
đánh đập anh như đánh bóng chuyền
( mấy câu sau tui quên mất tiêu rùi )

hoxuanhuong
20-06-2009, 11:16 PM
tuổi 15 nhập băng du đãng
cướp dây chuyền đem tặng người yêu
chúng bắt anh đem vào côn đảo
đánh đập anh như đánh bóng chuyền
( mấy câu sau tui quên mất tiêu rùi )

Nghe tin anh bị đày đi Côn Đảo,
Em đây sót quá,vội cầm dao
Lao vào Côn Đảo, thế là sao???
Dây chuyền anh tặng,quấn cán Dao
Tên nào xông tới, biết tay ta.... !!!!
(đúng không nhỉ ,tui nghe ruồi muổi đồn vậy thui, không biết lủ nó có bịa không nữa?)
:step::step::step::step::step::dapcom::dapcom::dap com:

uknow
22-06-2009, 09:29 PM
côn đảo nghe qua
chưa từng ghé
cướp dây chuyến có thấy
cũng hay hay
một phút ra tay nhanh như gió
bỏ tiền mấy xị nhét hầu bao
giang hồ kiếm chác có thế thôi???

hoxuanhuong
23-06-2009, 06:47 PM
xưa kia có kẻ muốn thành danh
ra nhập giang hồ để cạnh tranh
tranh gianh quyền lực tức thành ngu !
đâm đầu vào chốn không đường thoát
con đường ngắn nhất,đày côn Đảo!

uknow
23-06-2009, 07:41 PM
xưa có người ngây thơ lắm
muốn ngủ cùng với gió , hát cùng mây
say sưa trong bước chân phiêu lãng
dạo bước rong chơi kiếp phong trần
áo xanh đã lấm chút bụi trần
người đời thấy vậy chê khờ khạo
người nhà từ mặt chửi rằng ngu
linh hồn trong sáng như giọt nước
hỏi với ông trời có hổ không

hoxuanhuong
23-06-2009, 07:53 PM
giang hồ hiếm ác cớ sao ngu?
Phong trần lạc lối,có bụi trần
đâu phải là người nơi xanh thăm,
dính phải bụi trần khóc như mưa,
người xưa bảo đó:kẻ phong trần,
lưu lạc trần gian tránh làm sao?
vài hạt búi vướng áo,chẳng hề chi !
mộng một tí,mơ về trời thẳm,
sống tích đức, chết làm tiên cao thẳm,
sống hung tàn,chết là quỷ diêm vương !!!

uknow
24-06-2009, 06:14 AM
mơ hoài một sáng bình minh
sương ban mai vân còn rơi trên cỏ
sắc nắng vàng chưa kịp nhuộm tàn phai
mặt trời hồng không còn mau đỏ úa
anh sẽ về lại mái nhà xưa
chiều hôm đó ! cha vẫn ngồi bên hiên
nhìn con cha bật khóc
nước mắt nhẹ lăn dài
cho lòng con trống trai...................

hoxuanhuong
24-06-2009, 08:23 PM
quay đầu lại là bờ
ai ngờ là biển rộng
tình cha là con sóng
cứ vổ về bên ta,
chở về nhà trong tiếng đời rơi nhẹ !
ôi dòng đời,sao vội lẹ qua ta?
kiếp giang hồ xưng vương,xưng báo
đứng trước cha,ngàn nhát dao cứa ruột
con cúi đầu,lau vội dòng lệ ướt !
khóc?khóc? khóc làm gì,ân hận rùi sao???

uknow
28-06-2009, 08:11 PM
đường về nhà vẫn còn xa xôi lắm
đếm sương giăng chợt giăng kín lối về
gió thổi nhe như lời ai muốn nói
"về làm gì khi cất bước ra đi"

hoxuanhuong
29-06-2009, 07:34 AM
da máy anh chi on wa' di cho bon em 2 chu bình yen thanks very much

Đi một chặng đường dài thăm thẳm
Chổ ở thì không,lấm bụi đời !
Khác với ngày xưa,thời hào kiệt ,
Chơi với gió mây,người đất Việt.

uknow
06-07-2009, 02:55 AM
chấp nhận đi em cuộc đời xa vắng
gì thì gì anh vẫn là anh
bọn bạn bảo rắng anh khờ anh kém
con người mà ai chẳng như nhau
nít nha nít nhít nụ cười thế gian

hoxuanhuong
08-07-2009, 03:12 AM
sau này nếu kiếp mày râu
em xin, anh hoá kiếp sâu thất tình
con sâu em chẳng rùng mình
nhẹ nhàng bóp chết, dứt tình từ đây !!!
:vui::vui:

LuuDuLuong
26-07-2009, 08:32 AM
Giang hồ mấy kẻ qua tay

Tình đời tay trắng gió lay lắt buồn

Thú hồ bể quyến mưa tuôn

Giang hồ còn nụ cười buồn thế gian!

vu ha
26-07-2009, 09:58 AM
Cái tôi, cái tôi,lại cái tôi
Ngõ lên, ngõ xuống, lại một hồi
Tháng năm qua đi râu tóc bạc
Cả đời tìm kiếm cái hư không...

Ke_giang_ho
26-07-2009, 02:35 PM
Khà..khà.. anh chị tu họp đông vui
Xoạc chân kiếm trỗ xì pem cái nào
Đẻ ra đã tiếng giang hồ
Ngồi nghe ngứa rái ( tai ) em nhào vô đây

:so_funny: