PDA

Xem đầy đủ chức năng : bài thơ ngày cuối....



sành điệu mái ngố
20-08-2005, 05:59 PM
nghe tiếng mưa buồn nh~ xót xa
hạ về đêm trắng trong mắt buồn
lá khô xào xạc nơi ngõ cuối
bóng dáng người xưa nay xa rồi

còn nhớ khi xưa 1 ngày mưa
đường về lầy lội bước 2 đứa
tung tăng đôi mảnh lá che đầu
khúc khích cười đùa nghe mưa rơi

giờ đây còn lại mình tôi thôi
1 mảnh trăng tàn lòng cay đắng
nhen nhúm ngọn lửa trái tim đau
trở bệnh về đêm trời sương gió

Cong tu
20-08-2005, 06:15 PM
đêm dài quá sao ko ngủ được
lại nhớ em nhớ cơn mưa ngày trước
anh với em nô đùa bên nhau
gạt sợi tóc lòa xòa trên trán

em hỏi anh có thích mưa ko
anh nói rằng muốn ở bên em
những chiều mưa như hôm nay
em mỉm cười nhìn anh đằm thắm

mưa chiều nay anh vắng bóng của em
ở nơi đó em có ngắm trời mưa
ở phương trời bên kia trái đất
có một người dưới mưa đợi em

sành điệu mái ngố
20-08-2005, 06:25 PM
em vẫn biết mưa chiều hôm ấy
cho đến giờ anh vẫn hoài đợi em
nhưng trong anh giờ có thêm ng` khác
lưu luyến gì mưa đổ 1 trời thương
---------------------------------------
http://home2.accvn.net/greetings/images//luv/18.jpg

y@n
21-08-2005, 10:58 AM
Ở đây nếu ở trăm năm
Xa em tôi có hằng trăm nỗi buồn
Ở đây nếu ở đây luôn
Xa em tôi sẽ hồn nhiên ngậm ngùi

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 05:31 PM
hết thưở ngậm ngùi anh sẽ quên
1 ng` con gái xưa bên thềm
trót tin lời thề ngồi tựa cửa
trông xa sấm gọi đám mây rền

viễn nhược hàn
21-08-2005, 10:35 PM
chiều nay tan học anh về
vu vơ lặng lẽ bên hàng me xanh
đường xưa giờ đã vắng tanh
đong đưa hoa dại bên hàng lau khô.
xa xa khói tỏa mơ hồ
dập dờn đôi bướm trên mồ quạnh hiu
đường xa anh bước buồn thiu
nhớ lời thề củ chao ôi thật buồn.
chiều nay mi lại trào tuôn
xót xa thương nhớ cố nhân năm nào
hàng me gió thổi rì rào
lẽ nào em đã quay về đâu đây.
âm u lạnh lẽo hàng cây
âm dương cách biệt chốn này còn mê
người đi đi mãu không về
về nơi xứ lâ hỏi người còn không?
ba trăm năm, vẫn mặn nồng
Nguyễn Du người đã lo gần lo xa
Kim-Kiều giờ đã mặn mà
hỏi người chín suối mặn mà với ai?
bóng chiều cứ mãi xô dài
đường chiều anh bước lúc gần lúc xa
nghìn thu cách biệt hai ta
mong người chín suối hãy là ngủ yên./.

sành điệu mái ngố
21-08-2005, 11:25 PM
chuyen hum qua anh nhaac' chi them buon`
cho long` dau cho buot' trai' tim suong

nhoc_nhoc
22-08-2005, 06:16 PM
MÌNH em lê bước lẻ loi
Tìm anh khắp chốn để đôi chúng mình
Lại được môi ấp chung tình
Làm sao quên được bóng hình của anh

sành điệu mái ngố
22-08-2005, 06:26 PM
anh đi rồi bỗng chốc quay trở lại
trái tim buồn em chợt rộn nắng mai
rồi bỗng chốc bóng anh lại xa mãi
qua cơn buồn em lại khóc cơn mê

seshi
21-09-2005, 05:43 PM
Tôi ngẩng đầu nghe nắng rớt trên vai
Trống trường xa rạn vỡ một khoảng trời
Tìm đâu nữa một thời thơ dại
Tôi thẫn thờ quay đầu tìm lại
Ngày khai trường nâng bước hân hoan
Gió thu khẽ choàng qua vai bạn
để mùa vàng nhuốn đọng thời gian

tomato123
21-09-2005, 05:52 PM
Con sông xưa giờ còn đủ gió
Để thổi đò đưa cô nhỏ sang ngang
Bến nước xưa giờ đã hoang tàn
Nên vội vàng nhỏ hát :sáo sang sông

gabriel
21-09-2005, 07:30 PM
biết hay chăng trăng luôn bận lòng
yêu thương ngọn cỏ giữa cơn giông
nào ngờ cỏ chẳng hiểu tình trăng
trăng đành lang thang trong đêm vắng

trăng tròn trăng khuyết chẳng vì đâu
trăng vẫn luôn ấm áp dịu dàng
thay trăng gió hãy nhắn gửi dùm:
muôn trùng xa cách trăng vẫn yêu!

sành điệu mái ngố
21-09-2005, 07:57 PM
còn chăng nỗi nhớ đêm trăng khuyết
nước mắt tuôn rơi vì trò chơi
sai lầm là em bởi quá chân tình
đem lại nỗi sầu cuộc chia ly

gabriel
21-09-2005, 08:04 PM
tô châu sang rồi chẳng đò ngang,
tiếc thay ngày ấy em chẳng hay!
giờ đây khóc lóc làm chi nữa
khi tình ta đã lại chia phôi?

sành điệu mái ngố
21-09-2005, 08:42 PM
em khóc vì buồn vì thương nhớ
1 bóng hình người em yêu xưa
dù duyên ko thành yêu chẳng đã
dù bước sang ngang vẫn cúi nhìn

gabriel
21-09-2005, 08:45 PM
đêm trường mình anh thao thức mãi
ai người hiểu thấu cho tình này?
yêu lắm nhưng tim trao lầm người
để ngồi một mình ngắm trăng lên

sành điệu mái ngố
21-09-2005, 08:51 PM
đêm trường gió ngại trăng lên cao
soi sáng nỗi buồn mây muốn giấu
nhịp khúc qua cầu ai lỡ dấu
trên những vì sao khuya 1 mình

gabriel
21-09-2005, 08:56 PM
tình nào chẳng trải đắng cay
sao em ngã tay chèo khi không sóng
tình anh vẫn cùng năm tháng
xanh xanh như trước cùng chung lối nhỏ.

sành điệu mái ngố
22-09-2005, 08:46 PM
tình em tán lá trên cây
mùa xuân lá rộ mùa đông lá gầy
hạ sang cũng thật đong đầy
đến thu lại úa sân đầy lá rơi

Chanh Chua
22-09-2005, 08:56 PM
Tình là thế đó em ơi
Thôi đừng than trách khi đời không duyên
Đời giờ chỉ một chữ tiền
Không tiền không chữ nợ duyên đâu người ....

gabriel
22-09-2005, 09:08 PM
canh khuya gió lạnh thổi vi vu
đàn đóm tung bay lướt cỏ cây
u tình nỗi ấy nào ai biết
sao sáng đêm trăng luống thẫn thờ

sành điệu mái ngố
22-09-2005, 11:41 PM
đom đóm cứ bay thắp sáng đời
1 vì sao lạ nhen nhúm thôi
đom đóm ơi bay cẩn thận nhé
có hẹn ta đâu sao cứ chờ

congiobuon
23-09-2005, 12:36 AM
Từ dạo thuyền đi không trở lại
Bến xưa còm cõi đến bao giờ
Rung rinh sầu chín mà chưa rụng
Trống rỗng đời em,anh biết không?

sành điệu mái ngố
23-09-2005, 02:06 AM
từ dạo con nước rẽ sóng đôi
bờ đê vỡ lỡ chẳng ai bồi
1 mình em bước đường làng cũ
men theo triền đê ngó bên bồi

caykeomut
22-10-2005, 12:22 AM
có khi nào ....
cá lội ngược dòng
nước chẳng xuôi ra biển cả
có khi nào...
anh di ngược với con tim mách bảo
ko yêu em nhưng lại bảo là yêu

vuonthochieuhohen
22-10-2005, 02:42 AM
Một thời nay đã xa rồi
Còn đâu ngày tháng bạn tôi cũng lìa
Một lòng tình cảm cũng chia
Nay tình đã vỡ ... mai kia sẽ tàn

sành điệu mái ngố
22-10-2005, 06:07 PM
Một thời xưa cũ xa rồi
còn đâu trang vỡ lấp đầy heo may
còn đâu khoé mắt cay cay
Vẫn ngồi sân vắng đêm khuya sương dầm