PDA

Xem đầy đủ chức năng : KTX ~ hình ~ ♥



tsuki no cure
25-04-2009, 08:50 PM
Tác Giả: tsuki no cure
Thể Loại :Tình Cảm
Tình Trạng :Đang Sáng Tác

Hãy nói dù như thế nào em cũng vẫn không thay đổi..làm ơn...


.................


-chị hai ! chị thích học ở đây thật à?
-ưh` ngôi trường này rất đẹp ,kí túc xá lại sang trọng
-à hóa ra chị thích chổ ở chứ không phãi vì muốn học
-cốc!!!
-đau..đau quá ! sao đánh em?
-dám ăn nói với chị hai mày vậy à?đi nhanh lên coi
-được thôi ,nhưng chị có thể xách tiếp em không?nặng quá hà
-im mồm không bàn cãi bộn phận là em phãi xách đồ cho chị nếu không...
-dạ dạ em hiễu rồi..lại sắp giỡ trờ bạo lực ra nữa rồi khổ thân
-Tiểu Minh !!!em nói gì hả?
-a dạ...em có nói gì đâu,hehehe:cutelaugh:
-tốt !!
Ái chà ! cái ngôi trường namoki với hàng nghìn nắm lịch sử được xây dựng treo leo bên trên ngọn đồi kia là ngôi trường danh tiếng nhất mà tôi từng ao ước được học ,thế nên đễ được một lần đặt chân đến đây tôi đã phãi dốc hết sức lực tài năng cũng như chất xám trong đầu ra mà đánh đổi,và phãi rất khó khăn tôi mới giành được học bổng và chen chân vào đây ,vậy nên nhất định tôi phãi học thật tốt để không phụ lòng Baba và Mama cùng thằng em trai đáng thương của tôi ,nhất định là thế ! quyết định vậy ,nghĩ đến đó tôi thấy lòng mình thật sảng khoái một cảm giác mát mẽ lạ thường..
-em gái !trách ra !!!!!!!!!!!!
Giọng nói con trai vang lên thanh thanh vang lên sau lưng tôi và Tiểu Minh nghe trông rất gấp rút nó khiến tôi tò mò ,tôi quay đầu và thế là một quả bóng chày từ trên không trung bay với tốc độ hơn 100km/h đập thẳng vào giửa mặt ,tôi chới với thấy quanh mình có rất nhiều sao ,tôi ngã xuống lúc Tiểu Minh vừa đở kịp sau lưng tôi
-chị !chị có sao ko?
-đau quá chóng mặt ! lại có nhiều sao nữa?
-trời ! vây là xong rồi chị tôi bệnh rồi
-bênh? em nói gì thế bệnh gì?
-bệnh này nặng lắm va đập nặng vậy có thể bị điên
-à thế à..bốp bốp bốp !
-A A A! đau
-điên cái đầu của em thì có đở chị mày dậy cói 1 đễ tao xem, thằng nào mà dám ném quá bóng đó vào mặt chị mày ! quả là hắn chán sống rồi
-chị đừng nói sẽ đánh anh đó nhé
-chính xác cho em 10 điểm cái tên đó sẽ biết tay chị ,em chờ xem
-ax!!
Tôi nhận ra thằng em tôi đang lắc đầu ngao ngán và tôi dám cà là nó đang rất lo lắng cho cái tên đang tiến lại gần tôi ,nó sợ tôi sẽ đập tên đó nhưng rất tiếc là đã quá muộn cứ nhìn vào cái mặt đang sưng lên của tôi thì biết ,tôi phãi đập chết tên đó .anh ta là ai mà dám ném quả bóng xấu xí đó vào khuôn mặt thanh tú xinh xắn [ẹo ] của tôi.thật không thể tha thứ
-xin lỗi em không sao chứ! anh vô ý quá !
tôi nhếch môi định xã giận và dần cho tên đó một trận
-hử ! định gây án xong rồi xin lỗi là hết à..anh..........
nhưng...
-hì hì hi...không soa..chuyển nhỏ ấy mà em chã giận gì đâu..anh yên tâm
-anh thật sự không cố ý mà
- em có giận gì đâu..chị tại sự cố thôi anh đâu cố ý phãi không em biết mà hihi...:hum:
-em đúng là dễ thương thật..em đang định đi đâu vậy?
-à em có giấy báo nhập học của ngôi ngôi trường trên kia !
-vậy thì hay quá...anh củng học trên đó
-thật vậy hả?[ cười tít mắt ]
-ùh anh học năm 2 ,em có thể đi cùng anh
-vâng được thôi ạ :cr:
Tôi cười híp mắt bước theo sau người con trai đã ném bóng vào mặt tôi trước con mắt qua đổi ngạc nhiên và miệng cười ngất ngưỡng của thằng em hẳn nó sẽ nghĩ chị hai nó mê trai lắm đây ,mặc kệ nó nghĩ sao thì nghĩ sự thật tại anh chàng đó rất đẹp trai lại dễ thương nên tôi không thể nỗi giận hay đánh đấm gì anh ta ,chưa vào trường mà đã gặp anh chàng đẹp trai như vậy nếu mà vào học chắc sẽ..:so_funny: híc híc hok nghĩ tiếp nữa đâu
-khục khục khục !!!
-cười gì vậy?
-cười chị chứ ai? nói sẽ xử đẹp anh ta tưởng sao chỉ vâng vâng dạ dạ..
-ưh` thì tao là vậy đó mầy ko thấy tên đó có khuôn mặt đẹp vậy sao đánh vào thì uổng lắm !
-hình như là vậy chị tôi vốn rất yêu cái đẹp mà
-đúng thế!
-đặc biệt là đối với phái nam không bao giờ
-à,,,này em nói gì thế dám móc chị hả?
Tôi chạy theo thằng nhóc khi nó đã băng băng song song với anh chàng đó ,tôi ko thể đánh nó trước mặt anh ta nên tôi đành nuốt hậm hực vào trong ,tôi quyết định đợi vào trường sẽ xử nó sau

gooddythin_nd1996
25-04-2009, 09:10 PM
truyện hay đó tsuki, post tiếp nhá, ủng hộ nè :D. Có lẽ về sau cô chị sẽ thích anh chàng đó, đẹp trai mà :D:D:D, anh chàng đó có khi nào về sau cũng thích cô chị ko nhỉ????????????????? Đợi cháp mới nhá, post nhanh nhá, bóc tem rồi :D:D:D

tsuki no cure
25-04-2009, 11:16 PM
.................

-vẫn còn sớm chán ! hơn 20 phút nữa mới vào lớp ,hay đễ anh gọi tụi ban qua cho em làm quen nhé!
-dạ !
-em đợi ở đây anh quay lại liền
nói xong anh chàng đó bỏ đi thẳng về hướng trong sân bóng nới có đám con trai đang tụ tập..mà tôi không nhìn rỏ mặt vì khoảng cách quá xa ,hy vọng mấy tên đó cũng giống anh chàng đó
-chị hai?chiều nay em về lại nhà
-ưh`..hả sao về sớm vậy?
-thì đưa chị tới trường rồi chị vào học thì em hết việc về thôi chứ sao
-củng đúng !thôi chiều hẳn về giờ trưa nắng lắm
-không được em có hẹn...à
Thằng nhóc im bặt không nói thêm gì nữa mặt đỏ gấc như thể nó sợ để lộ một điều gì đó
-khì khì...có hẹn với bé Mai phãi ko?
-chị không được nói bậy em và nhỏ đó không có gì
-thì không có gì 1chị có nói gì đâu hà
Tôi ôm miệng cười khúc khích khiến thằng bé mặt đỏ hơn biết tôi hơi quá nhưng tôi không sao nhịn được cười...
-thôi em mệt chị quá ! em về đây
-khoan khoan..
Tôi gọi với theo nhung thằng bé đã quẳng đồ vào người tôi rồi xách cái balo chạy đi mất...tôi nhìn theo lắc đầu..quả thật thẳng em của tôi biết yêu rồi cơ đấy..chẳng bù vơí chị nó không có một mảnh tình vắt vai
-em đợi lâu không?
-dạ ơ không ạ...
-ủa..em trai em đâu rồi?
-à nó vừa mới bỏ về
-thế à..à quên mất xi n giới thiệu với em đây là Bối ,còn mấy anh ngồi ở băng đằng kia là Leo, bON , Thiện còn anh tên là Gia
-vâng rất vui được quen các anh
-xấu xí không ngờ lại phẳng như vậy
-Bối cậu ăn nói bất lịch sự quá !
-kìa anh Gia..anh ấy thích đùa quá ![ gừ ! tên chết bầm! trông củng đẹp trai mặt maỳ sáng sủa nhưng sao láo quá vậy ]
-tôi mà đùa à?nói thật nhìn cô cứ như trẻ cấp một vậy chẳng hấp dẫn gì cả
-anh..anh nói gì thế sao lại như vậy được? hi hi [ tức quá là tức ! muốn đập cho hắn chết quá ]
-mà thôi tôi có hẹn rồi..bye bye..nhe xấu xí
-ùh anh đi [ vuốt giận vuốt giận nào?lần đâu tiên vào học dù ra sao vẫn không được gây chuyện ]
-xin lỗi em tên đó vốn thế đấy miệng nói vậy chứ lòng hắn không nghĩ vậy đâu ,_Gia lên tiếng
-phãi đó..thôi đi với bọn anh..đến với KTX nào?-Thiện nhảy cởn khỏi bang ghế đến bên tôi
-mà nãy giờ anh vẫn chưa hỏi em tên gì vậy?-Bon hỏi tôi
-em tên Mịn...
-cái tên lạ quá..nhưng củng khá dễ thương -Leo Trả lời rồi nhe rang cười
Tôi bắt đầu thấy thích ngôi trường này thích những chàng trai này tốt bụng dễ gần..dễ trò chuyện và nhất là lại đẹp trai là mẫu bạn trai lí tưởng của các cô gái..chỉ riêng có cái tên BỐI gì lúc nảy là đáng ghét hà đồ xấu xa đồ chết bầm đồ ăn nói khó ứa....tôi quyết định sẽ không ưa hắn...nhất định


.......................

-a đây rồi phòng của em ở đây
-đùng rồi ,phòng 125 !mà mấy anh có muốn vào chơi không?
-thôi khỏi bọn này bận chút chuyện -Bon Trả lời tôi
-em vào xem có hơp không chiều bọn anh ghé sang thăm em vậy nhé -Leo cười khì
-dạ thôi cũng được !..tạm biệt các anh [bận gì vậy nhỉ?]
Tôi vẫy tay chào họ rồi định quay đầu mở cửa phòng nhưng một tiếng động lạ vang lên khuất sau cách cửa phòng ,quá tò mò tôi quyết định mở nhanh cửa
Că phòng tiện nghi hơn tôi tưởng tượng nhiều gồm có hai giường ,phòng tắm có bồn tắm nóng lạnh ,tivi máy lạnh nàh biếp thì tươm tắt gọn gàng ,cách trang trí phòng trang nhã tôi bắt đầu thấy yêu nới này rồi đó..đẹp quá rồi còn gì
Tôi dạo quanh một vòng và phát hiện tiếng động lúc nãy vẫn còn..tôi rảo bước thật chậm và dừng chân tại một ban công được che khuất bằng một tấm rèm màu vàng kem ,trời đất tôi đã thấy gì sao tấm rèm nào ?
Là hắn cái tên hôm sáng ..hắn đang hôn một cô gái khá xinh trông họ rất tình cảm thì phãi , tốt nhất là không nên làm phiện người ta
-ai đó ?
Giọng của hắn khiến tôi không thể bước thêm bước nữa hắn buông cô gái ra và tiếng lại chổ tôi đang đứng
-cô là ...
Hắn nhìn tôi săm soi trong khi tôi cúi gằm mặt dùng tay che lấy khuôn mặt ,hắn không nhìn rỏ mặt tôi liền thò đầu xuống bến dưới khuôn mặt tôi rồi cười ồ lên hắn ôm bụng cười lăn lộn khiến tôi bực mình không thể tả
-anh bị điên hả ? cười gì
-không ..tưởng ai ..ngờ đâu là cô gái xấu xí lúc sáng ..Trân này nghe nói em than là đang chán phãi không chung phòng với cô này đi vui lắm
-anh nói cô gái này à ?
-uh` ...
-bạn là ...-cô gái có tên Trân mà hắn vừa gọi hỏi tôi
-à mình têN Mịn
-ha ha ...cô nói cô tên gì Mịn hả ? cái tên xấu mà người củng xấu nữa ..
-anh ..sao lại ăn nói như vậy ..
-em mặc kệ anh đi tại anh không nhịn được cười thôi ...hic hic
-xin ..lỗi hai người cứ tiếp tục tôi không làm phiền nữa ...[ hắn chính xác là một tên điên .điên không thể tả ?]
-à không đâu ..mình vào nàh luôn đi , anh Bối đi thôi -Trân lên tiếng rồi kéo tay hắnlôi vào bên trong khi mà hắn vẫn chưa nín được cười
.........
-bạn Mịn bạn uống nước ngọt đi ..mình và BỐI có chút việc phãi đi ..bạn có thể tự nhiên ..
-ờ được thôi ...hai người cứ thoải mái
Tôi tar lời rồi đưa tay cầm cốc nước ngọt uống cạn ...
-''con gái gì mà ăn uống xấu quá !''
Hắn vốn định chỉ lẩm bẩm trong miệng nhưng tôi đã nghe thấy hết đúng là loại con hay soi mói khó ưa ..đễ chờ rồi xem sẽ có ngày tôi đập chết anh vì điều đó
-Bối chúng ta đi thôi -Trân lên tiếng và ôm sau cổ hắn
-ờ thì đi ? nhưng mà đi đâu ? -Hắn đưa tay vuốt mứo tóc xoả ra ttừ phía sau của Trân
-anh quên thật hay đang giả vờ ..em ko thích kểu đùa đấy đâu nhé -Trân giận dỗi quay mặt đi nới khác hắn vội lấy tay kéo đầu cô vào và đặt lên môi cô một cái hôn khiến cô bất ngờ vừa ngượng lại vừa ngại với tôi ..mà củng đúng tên đó đang cô ý làm cho tôi xem hay sao ấy ?
-mà thôi chúng ta đi thôi ...cô ở lại vui vẻ nhé cô gái xấu xí !
-ya ..anh cứ đi nhưung ko được mắng tôi xấu xí nưả nghe không hả
Tôi hét lên khi hắn vừa vòng tay sau Trân bưứoc ra khỏi phòng tôi không biết rằng hắn có nghe thấy tôi nói hay không thì tôi củng mặc kệ ..miễn sao giãi toả ức chế cho tôi là được rồi .



.......................


Tôi bước vào lớp thì chuông báo bắt đầu giờ học củng vừa điểm..cố chọn nhanh cho mình một chổ ngồi nhưng thật không dễ lớp học đông nghẹt...bạn đã kín.giáo viên lại sắp vào lớp mà tôi thì vẫn chưa tìm được một chổ ngồi nào thật thích hợp...tôi tim mãi tìm mãi cuối cùng cũng hướng ánh mắt về một chổ gần cửa sổ vì nới đó chỉ có một người ngồi..là con trai anh ta úp một quyển sách lên mặt ,tôi tiến lại gần và mở lời
-xin lỗi chổ này đã có ai ngồi chưa vậy ạ?
-.............
Không có tiếng trả lời nên tôi dám chắc rằng anh ta đã ngủ ,quái thật mới đầu giờ học mà đã đã ngủ rồi cơ đấy!
-xin lỗi anh..
-ai vậy ồn quá !
Anh ta bỏ quyển sổ khỏi mặt và lên tiếng ,khuôn mặt còn ngái ngủ thế nhung tôi vẫn nhận ra đấy là ai?
-ủa..Gia..anh học ở đây à?
-Mịn là cô bé à...hay thật qua ra lại chung lớp..nào em ngồi đi...
-dạ
-mà em mới vào sao học nắm 2 được nhỉ?
-hì hì..em nhận được học bổng...nên..
-stop !! anh hiễu...học giỏi dử ta..
- ái anh đừng nói thế chứ...
-nhưng đúng là vậy mà phãi không ?
Tôi im lặng thấy cổ họng mình khô rát ..tim đập liên hồi [ ngồi gần người đẹp như vậy ai mà chảng vậy ?] lần đầu tiên thấy tim mình đập loạn như vậy hok lẻ ..tôi đã thích gIA rồi ..chắc hok phãi đâu hok phải?
-anh...em muốn ,,,
Nhưng tôi đã ngưng hỏi vì Gia đã ngủ tiếp..anh ngã đầu trên đôi tay..anh chàng lúc ngủ trong lại càng đẹp hơn..lông mi dài..mủi cao tóc đen mượt..da lại trắng..tôi muốn sờ thử tóc anh nhưng một quyển tập từ phía sau tôi bay thẳng ngay sau ót tôi...đau quá tôi quay người và bắt gặp thấy tất cả các ánh mắt của các bạn nữ đang đổ về phía tôi như nổ đạn...ra thế Hotboy đây mà..củng đúng người như Gia không là Hotboy củng phí



.........................

Tôi đến bên tủ đừng đồ cá nhân giành cho học sinh...vừa mở cửa tủ tôi một lá thứ từ bên trong bay ra....tôi nhặt nó lên và mỡ ra xem..

hình như em vẫn chưa biết phòng bên ktx nam của bọn anh thì phãi vậy thì tối nay 6h em sang ktx của bọn anh xem thử vì tối nay bên ktx bọn anh có tổ chức lể hội...

em nhớ đến nhé !

GIa !
Tôi thích thú gấp lá thư vào trong đinh quay đi thì gặp phãi hắn.
-làm gì mà cười vui vậy? cô gái xấu xí
-liên quan gì đến anh trách ra..
Tôi đổ bộ mặt hình sự nhìn hắn rồi luồng khỏi hắn đi thẳng...mà không nhận rằng hắn đang rất bực trước thái độ hơt hờ của tôi
----------------ế quá chắc gác bút thôi ------------------------------

gooddythin_nd1996
26-04-2009, 01:50 AM
post tiếp đi bạn, truyện hay thế, Gia với Mịn có là 1 cặp ko nhỉ hay là bị anh chàng Bối phá đám nhỉ????????????????????????????? Đợi cháp đi nhá :D, boc tem :D

kyo_xoxox
26-04-2009, 02:37 AM
cố gắng post bài nhanh nha bạn:)
................................

tsuki no cure
26-04-2009, 08:24 PM
-bộ này vậy
-mà vẫn không được trong nó dữ tợn làm sao ấy
-làm sao bây giờ mình toàn độ con trai không hà
-mình không thể đến gặp Gia trong bộ dạng như vầy
Tôi lay hoay đi qua lại trước mặt Trân ,lòng vô cùng lo lắng đã quá 5h rồi tôi phãi qua KtX nam đễ dự lể hội và củng đễ gặp mặt Gia ,tôi muốn mình phãi thật đẹp trong mắt anh ấy thế nhưng trong list quần áo của tôi thì lại chẳng có bộ nào xem được cả,chỉ toàn áo thun quần sọt ngắn ,chán thật !
-ủa bạn định đi đâu?
-hả? uh`mà sao Trân biết
-thế bạn nghĩ chỉ mình bạn biết tối nay KtX nam có lễ hội à
-à tớ quên tớ quên mất Trân là bạn gái của Bối
-no..không hẳn là vậy?mà thôi cậu nói nghe xem có thể tớ sẽ giúp được?
-ờ thì trân nhìn đi tớ chẳng có bộ nào trông ra hồn đễ đi dự tiệc cả
-ra vậy? cậu lại đấy
Dứt lời Trân bỏ quyển sách xuống nệm và kéo tôi lại gần tủ quần áo của cô và lấy ra bên trong một cía

váy mày trắng muốt và ướm nó vào người tôi
-hợp đấy ! tối nay cậu hãy mặc chiếc váy này đi
hả..không được đâu ai lại mặc đồ bạn chứ
-thôi nào?vậy mịn có phãi là bạn của trân không nè
-hihi đương nhiên
-vậy thì cầm lấy không bàn cải nữa
-vậy thì..cảm ơn Trân vậy
Trân bật một tràn cười rỏ to rồi tiếp tục đọc nốt quyển sách ,lúc này tôi đưa mắt ngắm nhìn chiếc váy rồi cười thầm trong lòng ,hok biết mình mặc nó vào trong sẻ thế nào nhỉ?Gia có ngạc nhiên không ,nghĩ tới đó tôi lại thấy lòng rạo rực một cảm giác lân lân khó diễn tả ,tôi cầm chiếc váy mua smay lung tung và nhảy một điệu nhảy quái gở mà chỉ có tôi mới biết nó tên gì?
và cách đó không xa một cái dẫu môi nhếch lên nhưng mắt vẫn không rời quyển sách


............................

-ktx nam đấy ư?đẹp qua thật ko công bằng
-tớ nhận ra điều đó lâu rồi
-ủa mà sao lại có sự chênh lệch giữa hai kIT vậy
-đơn giản 1 nam sinh của trường đa phần là Hotboy giàu có đẹp..
Tôi ngẫm nghĩ mà thấy đúng vì nếu nghĩ về Gia ,Thiên.Bon. Leo..và cuối cùng là cái tên chết bầm xấu xa kia thì quả vậy ,xem kỉ thì bọn con trai trong trường này đâu đến nỗi tệ [ trừ tên Bối thôi ]
-Mịn ta ghé vào gian hàng cafe đi?
-wa! sao tiệm đó đông dử vậy? nhwung mà toàn nữ sinh không hà
-thì cậu đến đi khắc biết?

-

gooddythin_nd1996
26-04-2009, 09:58 PM
Trân cũng chẳng là người tốt gì, đọc cái chỗ Trân dẩu môi lên cũng đủ biết Trân ko phải là người tốt. Gia tốt thật, mong là Mịn với Gia là 1 cặp, ủng hộ tiếp nhé, bóc tem rồi, hehe :D

nhoc_ty17
27-04-2009, 07:42 AM
sao hok post tiếp vậy pạn. Lẹ lẹ lên nha. mà tui nghi Mịn với Bối cho mà coi, thường thường ghét của nào trời trao của đó mà li. Kaka

tsuki no cure
27-04-2009, 09:12 PM
TÔI cười hớn hở vượt lên khỏi Trân đễ đến với tiệm cafe đông khách đó ,nhìn từ bên ngaòi nó chẳng có gì đặc biệt cả ngoài cái tên hơi lạ lạ một chút '' Tiamo'' [ hình như là tiếng ý ,nghĩa là ''anh yêu em '' thì phãi tôi cũng không rỏ lắm ]
-xin tránh đường ! chà một cafe sữa và cả đen nữa mời hai em
-ôi ! anh Leo ! anh đẹp trai quá hà? ở lại ngồi với bọn em tí đi
-rất tiếc gìơ anh đang bận rồi ! hẹn hai người đẹp lần sau nhé!
-hì hì anh Leo thật khéo nói em thích anh rồi đó !
ẮT hẳn sau câu chuyện vừa rồi các bạn đã phần nào hiễu được vì sao nó lại đông khách như vậy mà đa phần chỉ toàn là nữ
-làm ăn phát đạt nhỉ -Trân đứung từ sau lưng tôi từ khi nào lên tiếng
-ủa Trân có cả Mịn nữa à? hai em đến lâu chưa -ThIện bưng trên tay hai tách hồng trà đi xược ngang tôi và Trân mĩm cười
-củng ko lâu lắm !-Trân lên tiếng
-vậy hai em ngồi đi
Bọn từ đâu đã chạy đến anh đatự khay lên bàn và ngồi đối diện với hai đứa tôi
-trân tìm Bối hả? vào bên trong đi có cả Gia nữa đấy !-Thiện nói
-hả ! có Gia...
Tôi dừng lại ngay trước cử chỉ hơi quá của mình...rồi lại chợt thấy mình thật vô duyên...đây là tiệm của nhóm họ đương nhiên Gia phãi có mặt chứ tôi điện rồi !
-châc...phản ứng mạnh vậy..hok lẻ..bé Mịn đã ''kết '' tay Gia đó rồi...-leo đưa mặt kề sắt tôi..tay anh đễ thành một góc vuông nơi càm vẻ suy nghĩ..khiến tôi không thể giấu được cảm xúc của mình phãi bật đỏ cả mặt
-haha ha...nhìn cái mặt như vậy thì chắc đúng rồi...em khéo chọn lắm đó..
Đột nhiên Leo đứung chổm dậy và bật lên một tràn cười khả ố làm tối thấy ngượng vô cùng...nhất là với nhỏ Trân..
-thôi nào ..anh có im đi không sao lại chọc Mịn vậy ...anh thât là
Trân khẻ cau mày và nhéo mạnh vào tai Leo khiến anh chàng la oái lên
-trời đau đau quá ...hok ngờ Trân mà củng biết bênh vực người khác nữa sao?
-thế anh không vừa lòng ở chổ nào hả ? hả? hả ?
Cứ sao mỗi từ hả của Trân là một cái siết thật mạnh ...lmà anh Leo nhà ta tỏn tẻn mặt nhăn nhó
-thôi nào thả tay ra đi Trân tội nghiệp Leo !
Tôi quyết đinh lên tiếng đễ giãi vây cho Leo ..nhưung ngay bị Trân hỏi
-thế Mịn có thích Gia thật không ?
-hả ..sao ..sao ..tự nhiên Trân lại hỏi vậy ? .
-thì Mịn cứ trả lời đi đã ?
-ờ thì ..chắc là ..
Tôi ấp úng mặt đỏ gấc tay xoa xoa và thái dương vẻ bối rối ...thật tệ sao tự nhiên Trân lại làm vậy ?
-là sao .có hay không..
-có lẻ là c...
...............
-hey ! hai em tới lâu rồi à ?
Tiếng nói vọng ra từ sau quầy làm tôi nín bật ...thật mai nhờ có sự xuất hiện kịp thời cảu Gia mà tôi không pahĩ bị dồn ép nữa Trân củng đã bỏ tay và ngưng hỏi tôi nhưũng vẫn đề tế nhị đó ..cô đã bỏ lại đứng cạnh Bối từu lúc nào không biết ..,tôi đứa mắt nhìn Bối và thấy sóng lưng mình lạnh ngắt đôi mắt như vô hồn cứ nhìn trừng trừng vào tôi ...như thể rất căm hận tôi lắm vậy ?
-em đến sớm hơn anh tưởng đó Mịn ...
Gia nói khi đã đứng bên cạnh tôi anh xoa đầu tôi cười nhẹ nhàng làm tim tôi đập liên hồi
-dạ à ...
-ra thế ! quá ra đây là việc mà lúc sáng tôi hỏi mà không thèm trả lời đây sao ?
Lại là cái giọng châm chọc đó ..anh ta muốn làmtôi mất mặt đây mà tôi không thua anh đâu đừng hòng
-ưh`! đúng là việc đó đấy ...mà bộ tôi không trả lời mà anh ức à ?
-cô ..hử cái đồ xấu xí ..được lắm đây không thèm nói chuyện với cô nữa ...Trân chúng ta đi chơi nào
Gia ném cái tạp dề làm nước xuống bàn cái bịch ! rồi bực dọc kéo tay Trân bỏ ra ngoài làm cả nhóm Leo ,Bon và cả Thiện chạy đuổi theo ..chỉ còn mỗi Gia là vẫn ở lại cùng tôi
-có vẻ như mối quan hệ của em và tay ấy không được tốt nhỉ ?
-hử ..không phãi không được tốt mà là rất không được thì đúng hơn ..
-mọi khi anh chàng đó tốt lắm ..hok hiễu sao gặp em hắn lại thành ra như thế ! hay là ...hắn thích em ?
Tôi thoáng im lặng kèm theo cái nhìn quá đổi ngạc nhiên đối với Gia ,tôi hok hiễu vì sao Gia lại nghĩ hắn đang thích tôi ,nhưng tôi dám chắc là không vì hể nghĩ tới cái cách hắn hành xử với tôi thì biết ....mà có chọn người đễ yêu chắc gì hắn chọn tôi ,mà có thì đây củng chả cần ..chỉ cần ...Gia tốt với tôi là được rồi
-hì ..^.^! ...thôi đi hắn mà thích em ư ? không bao giờ ?
-sao em dám chắc vậy ?
-nếu mà hắn có thích em thật đi thì em cũng không chịu ...vì người yêu tương lại của em chắc chắn hok phãi là hắn !
- .vậy em cố lên nhé ..chắc sẻ tìm được thôi
Gia mĩm cười tươi ..và xoa nhẹ đầu tôi ..đây là lần đầu tiên tôi thấy Gia cười như vậy nó đẹp ..rất đẹp ..đẹp hơn những gì mà tôi nghĩ ...một nụ cười ấm áp khiến người đối diện cảm thấy được bảo vệ ...HOK hiễu sao ..tôi thấy rất thích Gia mà hok biết vì sao nữa có lẻ chỉ là thích ...


.............................

-A...Bối ! Bối bắt con cá ấy đi..nhanh đi !
-.........................
-Bối anh sao vậy? đang nghĩ à?
-hả..em nói đi anh nghe
-anh thật lạ..từ lúc rời khỏi tiệm là thành ra như vẩy
-thôi dẹp đi ! em đừng cằn nhằn nữa..giờ em muốn anh làm gì?
-em..chỉ muốn anh bắt con cá ấy cho em..
-chỉ thế thôi?
-ưh`..có gì à?
-không có gì...
Thật ra đầu óc Bối đâu để ở đây đâu nó đã rảo bước theo Mịn từ lâu rồi.cậu đi chơi với Trân nhung đôi mắt và tâm trí đều đổ dồn về phía Mịn..gia ,cậu không hiểu vì sao cậu lại trở nên như vậy? chỉ biết rằng cậu thật sự rất thích Mịn..thích từ lần đầu gặp ở giửa sân bóng chày..thế nhung không hiễu lúc đó ma xui quỷ khiến thế nào mà cậu lại buột miệng nói ra nhũng câu mà ngay chính cậu củng ko ngờ..kết quả cô ghét cậu ..ghét đến thậm tệ
giờ cậu phãi làm sao để cô không còn ác cảm với cậu
.........

-tức quá đi hà !
-em sao vậy?
-anh xem...pháo hoa thì đẹp nhưng bắn cao quá mà mọi người thì đông em không thấy gì cả
Tôi than thở với Gia ,mà không nghĩ rằng Gia sẽ làm tôi bất ngờ
-vậy thế này đã thấy rỏ chưa?
-..ôi...không được..anh đừng làm thế bỏ em xuống
Gia cỏng tôi trên vai..vì anh cao nên tôi ở trên vai anh sẻ không sợ không thấy pháo hoa...nhưng bấy giờ tôi lại không còn tâm trí nào đễ mà ngắm pháo hoa nữa...đầu óc tôi hoàn toàn nghĩ về Gia...tôi dựa đầu vào vai Gia một cảm giác âm ấm..từ lưng Gia phát ra..làm tôi thấy...rất thoải mái...ước gì cứ nhưu vì mãi..............

Nhưng Mịn đâu hay...từng hình anh từng cử động dù rất nhỏ của hai người đều được thu vào tầm mắt Bối..cậu thấy người mình nóng rát một cảm giác khó chịu lan toả trong tùng thớ thịt ,,,,chết tiệt chẳng lẻ cô...bé thích tay Gia đó ,,,không thể đươc...cậu không chấp nhận...cậu phản đối không hẳn là vì ghen tỵ hay ganh ghét mà là vì ai cũng có thể chấp nhận nhưng với Gia thì không...thích Gia cô bé chỉ toàn khổ thôi........

Bối ơi đâu phãi chỉ có anh mới biết theo dỏi người khác ... Trân cô củng đả đễ ý từng hành động và nhìn theo hướng ánh mắt cuả anh đã khá lâu ..cô hiễu rỏ anh đang nhìn ai ..và anh đang muốn điều gì nhưng rất tiếc em không thể đễ cho anh toại nguyện ...hoặc em hoặc cô bé đó ..hoặc anh sẽ chẳng còn ai cả ..lí do cô làm thể ...đơn giản lắm chỉ là cô không muốn chia sẻ anh cho một ai cả ..tình yêu vốn không có lí trí ..

-------------------mình viết thêm một đoạn này nữa nếu thấy hok hay thì mình xin nhường đất lại cho những người tài giỏi-----------------

demon_mylove1
28-04-2009, 02:35 AM
hay lam post típ đi bạn ơi ủng hộ ủng hộ

tsuki no cure
28-04-2009, 03:29 AM
-hu..aaaaaaa!!!!!! cuối cùng củng về tới phòng rồi ! mệt chết được
Tôi thả người một cách thoải mái lên mặt nệm..lòng miên man suy nghĩ một cảm giác thinh thích một ai đó là như vậy sao..hok biết đấy có phãi là tôi thích Gia rồi hay không nhưng mỗi lần thấy Gia là tim lại đập liên hồi như thể muốn đập vở lồng ngực đễ bước ra vậy..
-Mịn này?
-hở? bạn nói đi?
-bộ bạn thích Gia lắm hả?
TÔI nằm ngã người lại úp cái gối lên mặt..thầm nhủ ,trời đất lại là cái vẫn đề dai nhách ấy sao Trân lại không quên đi cho tôi nhờ nhỉ..chẳng lẻ lại hét lên ''đấy không phãi là việc của Trân ! làm ơn đừng có hỏi nửa '' nếu mà tôi làm vậy thật thì lại quá kì cục
-củng không biết nữa mỗi lần mình gặp gia là lại thấy hồi hộp ! ừm chắc là vậy rồi
-nếu thế thì tốt quá rồi..chỉ mong sao Mịn đừng thay đổi là đổi là được
-hả..cậu nói gì?
-thôi tớ phãi đi tắm cái đã...bạn trải ga giường giúp mình nhe
-ừh!
Tôi hok biết ẩn ý sao câu nói đầy vẻ lấp lững của Trân mang hàm ý gì? có phãi Trân đang muốn nói điều gì đó với tôi..mà liệu điều đó co liên quan đến Gia

Đêm hôm đó..Mịn đã viết trong Nhật kí của mình
ngày....tháng..năm........
hì hì tối hum nay wa ktx nam chơi vui thật.. cứ trông cảnh Trân nhéo tai Leo là mình hok nhị được cười rồi hihihihihi ^-^!.hok ngờ quán cafe mang tên tiamo đó lại là quán của họ..phãi nối sao nhỉ? heheehe.....Gia mặc độ phục vụ và đeo tạp dề làm nước trông dễ thương thật....thik Gia wa' đi hà ><!♥...

thật kì lạ tự nhiên củng vào tối hum đó tên Bối đáng ghét ấy lại đổ quạu với mình..hok nói cho hắn bik thì seo...đấy là quyền của mình cơ mà...lại còn trừng mắt với mình nữa tên đáng ghét...=.=!

ôi thk wa' đi hà..! được Gia cõng đúng là thik thật lưng và vai Gia to lớn thật...mình thấy ấm áp làm sao ấy...

cuối cùng là Trân..hok bík bạn ấy nghĩ j` trong đầu mà hỏi mình về Gia cả 4-5 lần ấy nhỉ! lạ thật


----------------------
-xin chào ! tớ là Minh Du ! ta làm quen nhe
-vâng rất sẳn lòng..mình trên Mịn [ cười tươi như hoa ]
-nghe nói bạn là học sinh ưu tú của trường được nhận học bổng
-hìhi`...bạn đừng nói vậy..làm mình ngượng quá hà
-có gì mà phãi ngượng..người giỏi thì xứng đáng được hưởng thôi
Tôi không biết nhiều về cô bé mới quen này ,chỉ biết rằng cô bé rất xinh ăn nói lại khéo chắc đã được lòng nhiều người lắm đây [ trong đó co tôi nữa ]..nhưng điều làm tôi thắc mắc là tại sao số học sinh mới của trường có hơn 100 người mà cô bé chỉ nhắm ngay tôi.hok thể đoán trược được tình bạn này là thật hay giã dối nữa...mà thôi chậc kệ đĩ miễn sao có bạn mới là tốt rồi
-chà ! bánh mì ở canteen nhiều thịt lại béo nữa
-thật hả? tớ củng muốn ăn thử
Tôi cầm lấy bánh định sẽ cắn thử xem sao nhưng miếng bánh chưa vào tới miệng tai hạo lại ập đến một cú va chạm mạnh [ hok biết vô tình hay cố ý nữa] làm ổ bánh lọt khỏi tay tôi và đổ lên váy của một cô gái đi ngang bàn tôi..cô trừng mắt nhìn xoáy tôi
-con nhỏ này ...láo nhỉ ? dám hất bánh vào người tao chán sống rồi hả ?
-ơ ...mình không cố ý tại bạn đi nhanh quá trúng vào tay mình nên ..
-thôi đủ rồi ! lí sự vậy được rồi ....nghe nói mày là học sinh mới ?
-dạ vâng ...
-láo toét! ...con ranh hỉ mũi chưa sạch ..mà dám đèo bồng ,,coi lại mày đừng có mà đeo bám nhóm P-BOY nữa nghe chưa ?
-P-BOY ? là sao ? mình không hiễu !
tÔI ngờ nghệch hẳn đi với cái tên nhóm P-BOY là nhóm nào gồm nhữung ai mà cô bạn này lại nặng lời với mình như vậy ,,,
-mày gãi ngu hay không biết hả???????????
Tôi đưa tay bịt chặt hai đầu mắt nhắm khít ...thôi chết sắp bị đánh rồi ..nhưng sao tôi không cảm thấy đau ...có chuyện xãy ra rồi tôi nhẹ nhàng hé mi mắt
-ơ..Minh Du !
-đủ rồi đấy bà chị lớp lớn mà ăn hiếp đàn em là không hay đâu ?
-mày là nhỏ nào liên quan gì tới mày!
-sao lại ko Mịn là bạn của tôi ..bà chị nghe rỏ chứ hả hay..........
-á.á..á...đau quá
Cô gái đau đớn mặt nhăn nhó khi tay cô bị Minh Du siết chặt ,tôi cảm nhận được cánh tay của cô ta sắp bị Minh Du bóp nát ..hok lẻ Minh Du mạnh vậy ? cô bé là con gái mà
-á...đau quá làm ơn bỏ ra ...
-Minh du ! thôi đủ rồi tha cho người ta đi
Tôi nhào tới giật tay Minh Du ả khỏi tay cô ta ..
-lần sau tôi cấm chị không được lại gần bạn tôi
-vâng vâng ..tôi biết rồi ...xin lỗi bạn nhé ...tôi ..tôi đi đây ..
cô gái đó vội vả cùng một nhóm con gái khác đi nhanh khỏi canteen
-sao rồi ? bạn không sao chứ ?
-tôi ko sao
-thế thì tốt ta tiếp tục nào
Minh Du ăn liên tục 4 suất ăn trong khi tôi ăn chỉ mỗi một suất ,tôi ngồi nhìn cô bé ăn tự nhiên một cảm giác ngờ ngợ xẹt ngang người tôi

demon_mylove1
28-04-2009, 03:54 AM
a đc bóc têm rồi vui quá

tsuki no cure
28-04-2009, 04:16 AM
-đâu đâu rồi nhỉ?
tay Gia mò mậm trên bật thềm rửa mặt đễ lấy cái khăn lau mặt nhưng nó đâu mất rồi..
-cậu đang tìm nó à?
-ồ đúng vậy ! cảm ơn nhe
Gia dùng khăn lau thật kỉ mặt rồi vắt nó lên vai...anh ngước mắt nhìn BỐI đang đứng trước mặt
-cậu...không học sau mà ra đây?
-Gia tôi có chuyện muốn nói với anh?
-chuyện gì? ta lại đằng kia rồi nói tiếp
hại người họ bước lại gần bật thềm rồi bắt đầu cuộc nói chuyện của hai người đàn ông [sao nghe giống tên một bài hát quá dậy nè ]
-cậu có thích Mịn không?-Bối mở lời trước
-...............
-này sao cậu không nói gì vaayu?
-nói gì nhỉ? tớ không ngờ cậu lại hỏi tớ trắng trợn như vậy
-chứ cậu muốn tớ hỏi làm sao?
-ờ thì cũng mở lời nhẹ nhang hay đại loại là..
-cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của tớ đấy
-nếu vậy là tớ ko biết
-cậu nói rỏ ràng đi sao lại không biết..hay cậu..
-đừng có nghĩ xấu về tớ như thế..
-khốn kiếp !!! dùng bộ mặt đó nhìn tớ làm gì.cậu mà đem Mịn ra thay thế cho Như Quỳnh là tớ ko đễ yên đâu
-xem nào cậu nóng giận như vậy chắc đã thích cô bé đó rồi chứ gì?
Gia như trở thành một con người khác cáo và ma lanh hơn người ngoài nhìn vào ,đôi mắt pha chút gì đó là sự chế giễu
-tó ko có ! cậu đi xa quá rồi đó !
-nếu cậu đã thích cô bé đo thì..tớ chẳng có lí do nào đễ bỏ cuộc hay nhường gì cho cậu ?
một thoáng yên lặng..Bối sựng sờ hơn cả...cậu chưa từng thấy bộ mặt này của Gia đây là lần đầu
-tớ....đã nói là tớ ko có..cậu nghe rỏ không !!!!
-được thôi..` cứ cho là vậy..à mà tớ vào tiết đây...chúc cậu may mắn
-này cậu ...nói vậy ý là sao ?
Bối hét to nhưng Gia đã đi khuất sau dãy phòng chã biết Gia có nghe Bối nói ko nhỉ


-------------------
hum nay lớp tôi có tiết dạy nấu ăn người đầu tiên tôi nghĩ sẽ đem bánh đi tặng đương nhiên sẽ là Gia rồi ...tôi cầm đĩa bánh kem miệng cười tủm tỉm mà hok hiễu sao mình lại như vậy ..cùng lúc đo ..Minh Du từ đặng sau chạy đến ôm chặt sau lưng tôi là suýt nữa tôi đánh rới đĩa bánh
-bạn xem suýt nữa là công toi rồi
-wa.....Mịn làm bánh đây hả ? đẹp quá ...định tặng ai vậy ...
-bí mật ? -tôi nhoẻn miệng cười đầy ẩn ý
-bí mật á ...hok chiệu đâu bật mí đi ...đi mà
-đã nói rồi không được đâu ..thôi Minh Du tránh ra đễ Mịn đi nào kẻo bánh nguội hét ngon
-xì...Du không cần ,,,Mịn kì bo quá ..du đi chơi đây
-cho Mịn xihn lỗi nhe ...lần sao Mịn sẽ làm cho Du được chứ
-Mịn hứa rồi đấy
-chắc chắn
-hí..hí....
Minh DU cười ồ lên rồi chạy biến đi mất ...Mịn lắc đầu đúng là một cô bé nhí nhảnh tính tình cư sy như con trai ấy

---------
-côc..côc...cộc....
-ủa sao ko có ai ra mở nhỉ?
-cộc..cộc..
sao lạ vậy này...hok lẻ mình đi chuyến này qua KTX nam là công toi rồi sao? tôi bực mình đạp mạnh chân vào cửa ngay lập tức cánh cửa bật mở...cửa không khoá...máu tò mò nổi lên tôi quyết định đột nhập vào trong
đễ đĩa bánh lên bàn tôi..lần mò tới gần giường và phát hiện một cái áo sơ mi trắng đễ trên giường...chắn là áo của Gia...thik quá đi...tôi ôm nó vào lòng và bắt đầu nhảy múa..một cánh thích thú
-này cô gái xấu xí cô làm gì với cái áo của tôi vậy
Tôi sựng người lại ngay và phát hiện giọng nói này nghe rất quen
-hả...Bối sao..sao cậu ở đây? đay là phòng của GIA mà
-chà cô thích tôi lắm phãi không ôm cả áo tôi mà nhảy múa
-còn lâu..tại tôi..tưởng của Gia chứ nếu biết của cậu hổng chừng tôi còn giẩm giẩm lên nữa ấy chứ
-thật vậy sao..vậy thì thật đáng tiếc cho cô...mà này bánh này cô mua hay làm vậy...ăn ngon lắm đó
Tôi xụ mặt nhìn hắn..và phát hiện cái bánh của tôi đang từ từ bỏ miệng hắn
-tên.xấu xa..ai cho cậu ăn bánh của tôi....huhuhu..
-chỉ có cái bánh có cần phãi khóc dử vậy ko..hay đễ tôi mua lại đền cho
-cậu ko hiễu gì hết...
tôi thấy bực bội dử dội cảm giác thát bại tràn trong suy nghĩ tôi..thất bại rồi cái bánh tôi định tặng cho Gia bị hắn ăn hết rồi...tên đáng ghét ,,,chết đi
-cậu chết đi..hic..hic..
Tôi ném nguyên đĩa bánh còn sót lại lên người hắn rồi bỏ chạy khỏi phòng...
-ơ...Mịn em đến khi nào vậy
-em..em về đây tạm biệt
Tôi va phãi gỈA khi anh đang đi vào phòng...tất cả chỉ có vậy nhưng tôi cảm giác thật là khó chịu....

Gia nhìn Mịn chạy khuất dần sau kTX rồi quay vào nhìn Bối với ánh mắt ..như đã hiễu rỏ nhau ...


-----------------------

-cả lớp trật tự nào thầy có việc muốn nói với các em !
cái lớp ồn như ong vở tổ bổng chốc im phăng phắt..tôi hok hiễu sao tự nhiên nghe lợi dữ vậy trời , ngước mắt nhìn ông thầy chủ nhiệm siêu hói đầu tôi lại không nhịn được cười...ông nâng nâng gọng kính của mình rồi tằng hắn vài tiếng xong lại lên giọng
-bắt đầu từ ngày mai lớp A1 sẽ học chung với A2 tức là lớp mình..các em phãi đối xử tốt với các bạn đấy
Thầy chủ nhiệm chưa nói hết câu lập tức cả lớp ồ lên và đập bàn rần rận cứ như họ sung sướng lắm vậy...thật chẳng hiểu nổi tôi quyết định quay ngượi lại hỏi Gia nhưng
-lại nữa rồi năm nào củng vậy..cứ tưởng thoát rồi chứ !
-ua.Gia nói gì vậy? thoát nào vậy?
-à..ngày mai Mịn sẻ hiểu ngay thôi..giờ để Gia ngủ chút nhé
Gia lại ngủ rồi ngủ ngon lạnh trong khi cái lớp vần ồn ào như đổ chợ..tôi ko hiễu sao bọn họ lại như vậy...nhưng linh cảm của tôi cho biết sẻ sắp có chuyện ko hay xãy ra đây

--------
Giời ra chơi
-ê ngày mai A1 học chung với lớp mịnh đấy
-uh`...vậy là nhóm P-BOY lại học chung nữa rồi..
-vẫn như mọi năm thôi...gây xôn xao nhiều lắm
-hihihi....chuyện gì tao củng mặc kệ miễn sao...tao được học chung với họ là được rồi
-tao thích nhất là BÔí..
-điên..điên..mày im ngay...ko sợ Trân giết mày à..nso là hội trưởng hội kỉ luật đó
-thì sao..tao sợ nó à?
-ừ thì mày thử đi rồi biết.......

Chỉ nghe loáng thoáng một vài câu Bà tám bên xóm nhà lá kia Tôi đã dận nhận ra..ngày mai nhóm Leo Bon. Thiện và tên Bối đó sẽ qua chung lớp với tôi nếu vậy thì ko hay rồi ko khéo tôi lại phãi nổi chiến với hắn suốt....vậy thì còn học với hành j được nũa....chán qua hà


---------------------

-nào các em hãy vui vẻ chào đón các bạn lớp A1 đi nào
-phiền phức !....
BÔi buông ra một câu rồi bỏ đi nước một trước mặt ông thầy.đầu hói khiến mặt ông đỏ lên vì tức giận nhưng giận thì giận..củng đâu thể làm gì được Bối vì gia đình Bối có đóng góp vốn xây lên ngôi trường này mà
-này cậu nhóc có thể đổi chổ với tôi không?
-ơ..được được thôi...
Tinh [ tên cậu bạn..anh chàng ngồi bàn sao lưng tôi và Gia đã nhanh nhẹn ôm cặp chạy qua bên dãy ba ngồi một cách ngoan ngoản thì củng đủ biết tên này lợi hại như thế nào?

-xin chào ! ko ngờ chúng ta lại học chung nhỉ? -hắn lên tiếng rồi nở một nụ cời rang rở [nhưng soa tôi lại thấy nó tà tà làm sao ấy ]
-ừ...trùng hợp thật...
-có phãi cậu cố ý
Gia đã tỉnh dậy tự khi nào..anh lên tiếng hỏi Bối làm hắn tắt hẳn nụ cười
-ko hẳn thế..nhưng cậu hỏi vậy..là đang nghĩ j trong đầu nảo
-chẳng nghĩ j` cả...
Gia đáp gọn rồi quay đầu ra hướng cửa sổ Bôi đã ngưng nói hắn trâm trú vào quyển sách anh mà ko biết hắn có đang đọc chúng thật hay ko?hay chỉ là giả tao
-----------

cô gái xấu xi cho mượn cây viết coi
Bối thẩy một mảnh giấy có hình đầu lâu lên bàn tôi ...hắn đòi mựon viết tôi à ?tôi xoay xuống thấy cấy viết hắn vẫn còn xài được cơ mà ,mắc gì phãi mượn hay hắn đang cố ý tôicười thầm rồi lấy giấy đáp trả
còn lâu ! viết còn xài được mựon thêm chi ! rảnh
hắn đọc xong lại hì hục ném giấy
keo kiệt quá vậy ? con gái như vậy là không tốt đâu biết không

mặc kệ tui ...nhiều chuyện quá vậy

cô nói ai hả cô gái xấu xí ...

nói anh đấy ..sao chổi !

cô ngon nhỉ dám mắng tôi

sao lại ko dám ! ...thôi stop tôi ko muốn nói chuyện với anh nữa

lại còn thế ..đúng là gấu bự !
Tôi đọc xong mảnh giấy cuối cùng của hắn thấy máu nóng trong người tôi nổi lên hắn dám mắng tôi là gấu bự ..tôi cực ghét loại gấu vậy mà
-ya! Nhật BỐI ! anh nói ai GẤU BỰ hả ?
Tôi bưc mình hét lên mà không nhận ra hậu quả của việc này ,,,tôi quên mất đây là giờ học ...
-em và Bối có thể ra ngoài !

-------
-hic ..chỉ tại anh thôi đồ sao hoả tạ ..sao chổi đồ xui xẻo
-này vừa vừa phãi phãi thôi nhe tôi đâu phãi là cái thùng rác đễ cô trút giận đậu
-hử anh còn hơn thế nửa kìa ..
-thì củng tại cô thôi ...tự dung hét lên ..trông giống như mấy người lên đồng thỉ phãi ..
Trời ơi tức tức qua đi hắn mắng tôi gấu bự chưa hả dạ hay sao giờ còn nói tôi giống mấy người lên đồng muốn giết chết hắn quá
-a...aaaaaaa
-cho chết này
Tôi nện nguyên gót giầy của mình lên chân hắn khiến hắn phãi đau đớn ôm chân ..
-cô dám làm vậy hả ?
-thì sao đồ sao chổi
-cô nói ai sao chổi ..tôi nhịn hết nổi rồi nhe
-ko nhịn đựoc thì làm gì đi ...
-cô

-cô cậu có thể thêm nước rồi đấy !
Tiếng của ông thầy dạy hoá vang lên kết quả tôi và hắn không chỉ bị phạt đứng ở ngoài hành lang mà mỗi đứa còn xách thêm hai xô nước nữa ...

-giờ anh hạ dạ chưa hả ?
-đâu phãi chỉ mỗi cô đâu
-thì củng tại anh ...đáng ghét ..

demon_mylove1
28-04-2009, 10:51 PM
lại được tem roài bóc trước đọc sau

demon_mylove1
28-04-2009, 11:02 PM
mình đoán là thể nào 2 tên này cũng thành một đôi, kaka