Xem đầy đủ chức năng : Vô thực
uknow
25-04-2009, 08:19 AM
:bangxiu:
Đêm quạnh vắng
Lá không buồn rơi chiếc nữa
Góc phố buồn
Em cũng chẳng còn ghé lại tháng ngày qua
Gió chợt đến
Như mây xuống phố
Tóc bên trăng
Ướt trọn mái thề
Câu bàng vắng
Như hình dong đứng đợi
Nước mắt buồn
Chợt nhớ đến thời gian
Em sẽ về
Nơi miền quê xa vắng
Đem theo mùa
Trên góc phố rêu xanh
Mắt_lưu_ly
25-04-2009, 09:12 PM
ngày rực rỡ
lá đùa vui trong nắng
góc phố vui
đông đúc người qua lại
mưa chợt đến
làm lòng người xao xuyến
em chợt nhớ những ngày mưa bên anh
nhìn xung quanh, hình bóng anh có còn
mờ ảo quá
bóng anh trong mưa lạnh
trong dòng người đang chạy ngược xuôi
anh là thực hay là hư ảo
là những gì còn lại trong kí ức của em
uknow
25-04-2009, 11:03 PM
Thực hay mộng cũng đều xa xôi lắm
Hư hay mơ chỉ có nắng trên đầu
mây quạnh vắng thành cơn mưa lặng lẽ
rớt bên đời trong đêm vắng cô liêu
nắng xa vắng nhuộm tàn chiều tím biếc
lẻ loi buồn rọi bóng lá xanh xao
phố vắng em ,ánh dương trùm sắc đỏ
bỏ bên đời một bóng dáng thân quen
luckymiu
26-04-2009, 07:13 AM
Hư không thực đời còn chi nữa anh
Hư và thực luôn sánh bước cùng nhau
Như hai nửa của thế giới trắng đen
không thể nào tách khỏi thế gian
uknow
27-04-2009, 07:17 AM
hư hư hai chữ trên đời
trái tim anh có muốn buồn thế đâu
tình dài theo tháng ngày trôi
để cho mùa nằng tình đành phôi pha
tình yêu anh khắc nguyện thế
lấy người con gái được là như em
luckymiu
28-04-2009, 08:43 PM
Mình chung hai chữ khắc nguyện
Cớ sao không thành một đôi
Sánh bước trên thảo nguyên xanh
Nơi đó là nhà của anh
Rồi sẽ sang chốn bồng lai
Nơi mà em biết tiếng yêu đâu đời
ôi da hôm nay tui ko có hứng làm thơ.cố rồi chỉ dc thế này thui..!:thatall:
uknow
28-04-2009, 10:41 PM
mưa bên hiên vẫn còn đang hiu hắt
sóng trong lòng vẫn còn tiếng xôn xao
hạ xa xôi nhưng còn vang tiếng ấm
em có về khắc chữ đợi thời gian?
luckymiu
30-04-2009, 08:12 AM
mưa bên hiên vẫn còn rơi tý tách
mưa trong lòng đã ngớt từ lâu
ai hỏi em một câu thật rõ khìn
mai em về ra mắt thầy u nha
anh đoán xem trong lòng em nghĩ j
:so_funny: :bicycle:
uknow
03-05-2009, 03:23 AM
mây bồng bềnh trôi về nơi phiêu lãng
ý nghĩ của em cũng ở cuối chân trời
gió miên man về nơi góc vô tận
suy nghĩ của em cũng về đến cõi vô viên
nếu đoán được anh đã thành mây và gió !
uknow
09-05-2009, 10:21 PM
nguyện hoá mây thành cơn mưa cuối hạ
để nắng buốn hoá sắc trắng trong đêm
mau tan đi ! bao đau thương buồn bã
để cõi lòng đừng gọi mỗi đêm khuya
để xa đi bao lo âu trĩu nắng
nhuốm ngập tràn trong màu mắt em tôi
nguyện gió cũng góp thành cơn cuồng tố
cuốn vào chiều những chiếc lá hư không
cuốn trôi đi bao đau thương thù hận
hiện nguyên hình trong trái tim ai
luckymiu
11-05-2009, 08:28 PM
mây bồng bềnh trôi về nơi phiêu lãng
ý nghĩ của em cũng ở cuối chân trời
gió miên man về nơi góc vô tận
suy nghĩ của em cũng về đến cõi vô viên
nếu đoán được anh đã thành mây và gió !
không đoán được ý nghĩ của em
nếu đoán được anh đã là mây và gió
để tung tăng đi khắp phương trời
lòng em vui vì anh không đoán ra
bởi tim em đây có yêu anh đâu
khà khà!......
uknow
12-05-2009, 02:35 AM
cảm ơn đời
em đã không gọi tên tôi
biển quạnh vắng
như muôn đời nay vẫn thế
tôi cô đơn
trọn kiếp mãi đi tìm
uống li rượu
quay cuống trong nồng ấm
bỗng giật mình
khi chợt thấy thiếu ai
luckymiu
13-05-2009, 02:33 AM
cảm ơn đời
em đã không gọi tên tôi
biển quạnh vắng
như muôn đời nay vẫn thế
tôi cô đơn
trọn kiếp mãi đi tìm
uống li rượu
quay cuống trong nồng ấm
bỗng giật mình
khi chợt thấy thiếu ai
rồi một ngày người khác gọi tên a
không cô đơn ko mãi đi tìm
anh bước đến với người dễ dàng
li rượu đầy có bóng hình ai
môt hình bóng không phải là em
hỏi một câu tình yêu có thật
cô đơn có thể là kiếp người?
uknow
13-05-2009, 07:44 PM
không gặp em anh buồn muốn khóc
gặp em rồi anh lại muốn khóc nhiều hơn
luckymiu
13-05-2009, 10:24 PM
vậy xin anh anh cứ khóc đi
em có nhiu khăn giấy lắm anh ơi
uknow
16-05-2009, 01:42 AM
khăn kia chỉ có đôi lần
giấy kia chắc đã nhuộm màu thế gian
tình này xin gửi về em
xem em còn có to mồm nữa không?
luckymiu
16-05-2009, 04:32 AM
khăn kia chỉ có đôi lần
giấy kia chắc đã nhuộm màu thế gian
tình này xin gửi về em
xem em còn có to mồm nữa không?
dù khăn chỉ có đôi lần
cũng thừa lau khô nước mắt ai dơi
dù giấy nhuộm màu thế gian
cũng còn hơn chán giấy mà si đa
muốn mượn thì cứ nói ra
lại còn sĩ cử ra oai tình này
muốn được khăn giấy người ta
lần sau cũng chả có mà nữa đâu!
vốn em to mồm từ xưa
bây giờ mới biết sao anh?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.