PDA

Xem đầy đủ chức năng :



Tháng Tư
25-04-2009, 04:37 AM
Chia tay nhau em về với cát bụi
Xa nghìn trùng nỗi đau vẫn chưa ngui
Nhìn di ảnh em cười vui tít mắt
Có ai nhờ em đã mãi đi xa

Ngày trôi qua đêm vội vàng kéo đến
Nỗi nhớ em lòng này cứ trào dâng
Mộng chưa tỉnh vẫn mong ngày không đến
Để còn đó một đứa em của tôi

thiên sứ trắng
26-04-2009, 02:20 AM
nỗi đau ấy còn trong tim bé nhỏ
để nhớ về em tôi đã đi xa
cuộc sống tôi,em là tất cả
chôn chặt tình tôi gửi cho em

socnau767
27-04-2009, 03:01 AM
Có những lúc ta âu sầu cô lẽ,
Bước lang thang như một kẻ không nhà.
Nâng chén đắng tiếc thương người con gái,
Thầm hỏi lòng tình phải là giấc mơ!!!

238_810
27-04-2009, 03:07 AM
ta viết lên tim một chữ buồn
viết ngày thang nhớ , tháng ngày mong
và tình đó chỉ mãi lả giấc mộng
tĩnh giấc rồi mộng cũng hóa thành không..

socnau767
27-04-2009, 03:23 AM
Dẫu biết rằng tình yêu là giấc mộng,
Tỉnh mộng rồi mộng chốc hóa thành không !
Nhưng oan trái vết thương tình khó khỏi,
Tỉnh mộng rồi nhưng lòng mãi vấn vương!!!

heocon_kc
27-04-2009, 05:43 AM
Cho tôi mơ một ngày mai nắng ấm
Có em ngồi bên khung cửa ngày xưa
Gió khẻ hát mơn man đôi làn tóc
Chút ân tình sao một kiếp vấn vương

prettyanhthu
27-04-2009, 12:25 PM
Cho em mơ một giậc mơ em đềm
Trong giấc mơ tình ta còn nguyên vẹn
Trong giấc mơ anh chớ có lỡ hẹn
Và em mãi trong vòng tay âu yếm

.Con Gái.
13-05-2009, 02:33 AM
Giấc mơ muộn xin một lần tha thứ
Phút nghẹn lòng ta làm vỡ tim nhau
Chỉ xin người đừng hứng đỡ nỗi đau
Vì là giấc mơ chẳng bao giờ thành thật !

gió đơn côi
13-05-2009, 02:54 AM
trong giấc mơ tình đôi ta đẹp thật
nhưng giật mình tỉnh mộng tình còn đâu
tình ko còn nhưng người vẫn u sầu
vẫn âm thầm ngồi nhớ tình trong mơ
sao ngưòi đời họ khờ khạo vậy nhỉ
chắc bởi vì tình đẹp chỉ có ở trong mơ

Nắng trái mùa
15-05-2009, 11:52 PM
Về mơ một giấc mơ côi
Để mai hong những hấp hôi cuộc tình
Nắng lên chưa - gió lặng thinh
Người quên hay nhớ chút hình bóng tan ?!

lukhachmuathu
16-05-2009, 12:23 AM
Nắng lên rồi - gió ở đâu
Sao không xoa dịu nỗi đau ngàn ngày
Giấc mơ lạc mất nào hay
Để ta về với quắt quay cuộc đời
...

Guess Vương
16-05-2009, 12:34 PM
Nắng âm thầm nắng tan vỡ theo mây
Mưa lặng lẽ gieo sầu trên tháng ấy
Tình kiếp ấy,gió cũng hờn cũng trách
Khóc trong lòng,khi nắng tắc chiều nay

prettyanhthu
16-05-2009, 12:41 PM
Về mơ một giấc mơ cũ
Ngày nào bên anh mùa Thu trở về
Trở lại một khúc đam mê
Cuộc tình ai đã bỏ bê năm xưa

Tình mình như nắng lạc mưa
Người quên người nhớ người hứa người chờ
Tình mình như một vần thơ
Tình mình như những giấc mơ phai màu

gió đơn côi
19-05-2009, 02:51 AM
đừng mơ khi không bao giờ thành sự thật
đừng cố mơ để rồi lòng lại buồn
hãy cứ sống ở thế gian hiện tại
hãy biết nhìn vào tương lai để mà sống
hãy biết mỉm cười khi ko phải trong mơ

tugumi
19-05-2009, 08:41 AM
biết vậy đó
nhưng mấy ai làm được
ước mơ mà
sao phải bó buộc chi
đời còn mấy
sống sao cho thoải mái
không hổ với lòng
thẹn với lương tâm

gió đơn côi
19-05-2009, 04:53 PM
suốt cuộc đời theo đuổi 1 giấc mơ
nhưng được đâu khi giấc mơ cứ chạy
mãi chạy theo ko bao giờ dừng lại
đến hôm nay dừng lại ôi còn ai
bên cạnh ta bạn bè đâu hết rồi
chỉ còn ta đơn côi cùng giấc mơ

.Con Gái.
03-07-2009, 05:15 AM
rất xa rồi năm tháng có thấy không
gửi mộng về đêm và thả thuyền xuôi gió
thi thoảng quanh hiu mơ vài điều nho nhỏ
để biết xa rồi năm tháng thấy chưa ?

bóng bay
06-07-2009, 06:29 AM
Có ai bán giấc mơ không
Đổi cho ta - chỉ có lòng đa đoan
Đem mơ về khỏi bẽ bàng
Đem mơ về bớt phũ phàng tan thương

remia.ysol
08-07-2009, 09:10 AM
Có ai bán giấc mơ không
Đổi cho ta - chỉ có lòng đa đoan
Đem mơ về khỏi bẽ bàng
Đem mơ về bớt phũ phàng tan thương
Giấc mơ không bán ta tặng không.
Nhưng đa đoan làm chi nát lòng.
Đừng chìm đắm trong giấc mơ không thật.
Thoát khỏi tốt hơn cứ chìm trong.

lukhachmuathu
08-07-2009, 09:05 PM
Thật không tặng giấc mơ côi ?!
Ta đem về để đưa nôi nụ cười
Người ơi có nửa cuộc đời
Người đem đi tặng còn người thì sao ?!!
...

Đại gia
09-07-2009, 09:23 AM
trăm năm tìm nhặt giấc mơ
ngỡ như tình chẳng hững hờ với ta
ai thừa một chút mặn mà
ta xin một chút về hoà nỗi đau

Tháng Tư
09-07-2009, 09:27 AM
Trăm năm mình nhặt giấc mơ
Ngàn năm thương nhớ nương nhờ nơi nhau
Cơn mơ vụt khỏi tầm tay
Còn đâu giấc ngủ rã rời đêm thâu

Kiều nữ
09-07-2009, 05:46 PM
Còn nào nỗi nhớ cho nhau
Cơn mơ dài kéo úa màu tương tư
Xa rồi những nắng những mưa
Còn đâu những đón những đưa nhau về

prettyanhthu
10-07-2009, 12:26 PM
Còn chứ những nỗi nhung nhớ
Còn đây bao nhiêu cơn mơ năm nào
Gôm lại rồi ta đem trao
Trao cho một người năm nào bạc tình

totram
10-07-2009, 08:20 PM
Cho em mơ một giấc mơ bé dại
Để mãi sống trong niềm vui, hạnh phúc.
Để xa rời cuộc sống bộn bề lo
Và để mãi thăng hoa trong cảm xúc

Kiều nữ
10-07-2009, 10:37 PM
Còn chứ những nỗi nhung nhớ
Còn đây bao nhiêu cơn mơ năm nào
Gôm lại rồi ta đem trao
Trao cho một người năm nào bạc tình

Trao nhau một nửa cuộc tình
Đem về sưởi ấm tan hình bóng nhau
Còn đó lắm những nỗi đau
Mơ đâu hạnh phúc ngày sau bây giờ

heocon_kc
11-07-2009, 07:01 AM
Có giấc mơ hiền hoà như làn gió
Ru êm đềm em say giấc yêu ngoan
Có tình yêu ấm áp tựa áng mây
Cho bồng bềnh em mơ ngày mai sáng
Một ánh mắt thay bao lờì ước hẹn
Vâng
Em sẽ chờ em đợi một giấc mơ

cobemongmo104
13-07-2009, 12:03 AM
Nhớ anh...em nhớ anh nhìu lắm
Ðêm về nằm khóc suốt 5 canh
Khi nhắm mắt em thấy anh bên cạnh
Ỗm lấy em.....siết chặt chẳng lìa xa
Khẽ hôn em...một nụ hôn hồng thắm
Rùi bất chợt bóng anh nhòa hư ảo
Em giật mình choàng tỉnh..........chỉ là mơ

Đại gia
13-07-2009, 06:07 AM
Đâu còn đó những giấc mơ
Ngày xưa xa quá, bây giờ lạc nhau
Hững hờ một khúc nhạc sầu
Hỏi ai ru hết u sầu tháng năm

Kiều nữ
13-07-2009, 06:51 AM
Mơ chi một giấc xa xăm
Cho mùa đi vội, tháng năm vội tàn
Mùa trôi thoảng chút khẽ khàng
Giấc mơ màu nắng nhẹ nhàng đưa chân

Đại gia
13-07-2009, 07:16 AM
nói mơ nhưng chẳng phải mơ
nói là lơ đễnh hững hờ nhưng yêu
nói quên sớm lại nhớ chiều
nói xa xăm lại là điều kề bên

Kiều nữ
13-07-2009, 07:20 AM
Lẽ nào lại chẳng kề bên
Lẽ nào lại chẳng bình yên một mùa
Mơ cho một thoáng hương xưa
Mơ cho một dạo cơn mưa bận lòng

Đại gia
13-07-2009, 07:23 AM
mơ nồng giấc cuối này thôi
ngày mai mỗi đứa rẽ ngôi một đường
quay đi là hết vấn vương
quay đi tình nhé - nhún nhường nỗi đau

Kiều nữ
13-07-2009, 07:25 AM
Thế còn đâu những ngày sau
Ngày mà mình cạn nỗi đau ngàn ngày
Ngày mà hạnh phúc đong đầy
Người đi về lại sum vầy với nhau ?!!

Đại gia
13-07-2009, 07:37 AM
gói vào 1 chút hương quen
buộc theo nối nhớ ươm mềm vòng tay
rắc lên một chút mê say
thế là mơ một giấc đầy có nhau

Kiều nữ
13-07-2009, 07:50 AM
Để rồi thêm những ngày sau
Không còn nhiều nữa mưa mau xa mùa
Mơ qua một khoảng trời mưa
Tìm nhau đi hết giấc trưa mỏi mòn

prettyanhthu
13-07-2009, 10:28 AM
Mơ qua một mùa mưa ngâu
Tìm anh em đi tới đâu cũng đành
Vi mơ một ngày bên anh
Và những buổi chiều yên lành mai sau

prettyanhthu
13-07-2009, 11:22 AM
Trao nhau một nửa cuộc tình
Đem về sưởi ấm tan hình bóng nhau
Còn đó lắm những nỗi đau
Mơ đâu hạnh phúc ngày sau bây giờ

Trao nhau hết cả tấm lòng
Ân tình thân ái đã đọng trong tim
Và đây trong phút lặng im
Giấc mơ của hai đứa chìm phai rồi

Kiều nữ
13-07-2009, 07:49 PM
Mơ hoài một giấc phai phôi
Còn đâu ngày cũ, mất rồi tình nhau
Rồi ngày mai, hay ngày sau
Xoá đi có được nỗi đau ngàn ngày

prettyanhthu
13-07-2009, 08:43 PM
Mơ mãi giấc mơ mong manh
Nhắm mắt nhớ lại ngày hạnh phúc xưa
Rồi một khi trời Thu mưa
Em sẽ không còn đâu nữa nhớ anh

Kiều nữ
13-07-2009, 09:02 PM
Còn nhớ mảnh ký ức xanh
Ngày nao ta giữ chòng chành bước chân
Bỏ qua con nắng ngoài sân
Mắt mùa qua ngõ, lạc vần câu thơ

heocon_kc
14-07-2009, 01:56 AM
Thôi tỉnh giấc ta ơi đừng mơ nữa
Có thật nhiều cũng chỉ hoá hư vô
Như con sóng ngàn năm xô bờ bãi
Sóng bạc đầu bờ vẫn mãi xa xôi...

u2m
14-07-2009, 02:21 AM
Giấc mơ nào ta gửi đến mai sau
Gửi những niềm đau cho biển xô đi mãi
Con sóng bạc đầu còn trôi mê mải
Cho lòng ai vơi bớt nhớ thương nhau

KiepHongHoa
14-07-2009, 02:31 AM
Ta mơ cho quên hận sầu
Vì tình tan vỡ biết tìm nơi đâu
Khi mơ ta mãi ôm sâu
Một hình bóng cũ mãi đau trong lòng

heocon_kc
14-07-2009, 02:38 AM
Dù cho sóng có ngàn năm vỗ mãi
Có bạc đầu bờ _ sóng có gần nhau
Dù nỗi đau ta gởi tình đi mãi
Có bao giờ gặp lại , biết tìm đâu ...
Chỉ có thể tìm nhau trong mộng ảo
Giấc mơ về tay nắm một bàn tay

prettyanhthu
14-07-2009, 06:48 PM
Cho dú sóng mãi đỗ vào bờ cát
Dù cho biển rộng nhớ thuyền rao hát
Chung đường chung bước chỉ là mơ ảo
Như gió như mây chỉ dừng chốc lát

romeo si tình
14-07-2009, 08:38 PM
em đã về nơi ấy cõi xa xăm
có biết chăng đây một cõi lòng
mênh mông biển nhớ trời xanh thẳm
cho nỗi nhớ này nhớ khôn nguôi

chieuanhlong
15-07-2009, 12:06 AM
Chia tay nhau em về với cát bụi
Xa nghìn trùng nỗi đau vẫn chưa ngui
Nhìn di ảnh em cười vui tít mắt
Có ai ngờ em đã mãi đi xa

Ngày trôi qua đêm vội vàng kéo đến
Nỗi nhớ em lòng này cứ trào dâng
Mộng chưa tỉnh vẫn mong ngày không đến
Để còn đó một đứa em của tôi

Thôi chia tay em một thời thơ dại
Nhánh cỏ buồn em để lại cùng ai
Bỏ sương giăng bên thềm em đi mãi
Chiều chút buồn có phải bởi em đi?

prettyanhthu
16-07-2009, 11:12 AM
Gió chiều thổi có chút buồn, ha anh?
Lệ sầu rơi làm mi em hơi lạnh
Đứng nhìn nhau sao không nói lên lời
Nói chia tay nhưng hình như không đành

Mùa Thu về gợi lên bao nỗi nhớ
Kỷ niệm xưa lúc hai ta còn thơ
Ngày bên nhau thật hạnh phúc, ha anh?
Giờ chia tay, hình như hơi bơ vơ

Giấc mơ cũ xin gởi lại cho anh
Và trái tim đã vỡ ra từng mảnh
Thôi anh nhé giờ đường ai nấy đi
Tam biệt anh, tình mình quá mong manh

Lost.
16-07-2009, 10:04 PM
bước ra khỏi giấc mơ
mình khác nhau
nơi bước chân sẽ là nụ cười cũ
ko có điều gì muộn - chỉ là giấc ngủ
tháng 7 mưa dài
tháng 7 hư hoang
trốn vào thơ - thương mình ngỡ ngàng
gói vào đêm mơ lại đời mình cũ mốc
giấc mơ nhạt
nên người ta còn thật sự sống
vẫn còn mưa ...