Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : em có hiểu cho anh



buonmotminh
24-04-2009, 09:31 PM
Nhiều đêm anh không ngủ
Vẫn nhìn về phía xa xa
chờ bóng một người về
nhiều đêm anh không ngủ
ngắm hình một người xưa
Đợi người xưa trở lại
Đêm về mộng ngày xựa

Em ạ!
Ngày xưa còn chung bước
Hai đứa vui biết bao
giờ hai đứa hai nơi
chỉ mình anh ngóng đợi
chỉ mình anh đứng chờ.
Trong bóng đêm mịt mờ
Anh chỉ mong một người
Hãy về đây bên anh
Anh vẫn chờ vẫn đợi
Mãi yêu mình em thôi.

nhoc_cntt
25-04-2009, 02:48 AM
cuộc tình nào chẳng buồn vui xen lẫn
dẫu tình mình chỉ thoảng qua như gió
anh vẫn nguyện được yêu em mãi
xin được làm cơn gió thoảng qua em