PDA

Xem đầy đủ chức năng : Lời con



[tran].tieu.thu
24-04-2009, 05:35 PM
Thế là chia tay,thế là hết
Con vụng về níu mẹ hay cha?
Căn phòng vắng mùa về ập gió
Cuộn mình ai dỗ giấc mơ xa
Thiếu bàn tay vuốt ve tuổi dại
Đêm giật mình hơi thở cũng mồ côi
Cha không thể dừng múi tên đã phóng
Mẹ có dày vò khi thiếu sự bao dung?
Con nhận vết đau chẳng thể nào cãi được
Sẽ lành chăng vết sẹo cũng muôn đời?



Bài viết được đăng trên báo Công an TPHCM ngày 15/4/2009, move về Thơ ST.
Vui lòng không chỉnh sửa bài viết gốc của tác giả
Đây là nguyên văn và link (http://www.baomoi.com/Home/TinhYeu/www.congan.com.vn/Loi-con/2636664.epi) dẫn tới bài viết gốc



Lời con

Thế là chia tay
Thế là vỡ
Con vụng về níu mẹ hay cha?

Căn phòng vắng mùa về ập gió
Cuộn mình ai dỗ giấc mơ xa...
Thiếu bàn tay vuốt ve tuổi dại
Đêm giật mình hơi thở cũng mồ côi

Cha không thể dừng mũi tên đã phóng
Mẹ có dày vò khi thiếu sự bao dung?
Con nhận vết đau chẳng thể nào xóa được
Mai lớn khôn vết sẹo cũng theo cùng.

Thanh Yến