PDA

Xem đầy đủ chức năng : Tuyết rơi mùa hè - tặng vu vơ



Mây Phiêu Lãng
24-04-2009, 10:03 AM
Hôm nay nghe bài này, tự nhiên thấy hay lạ ^^ có lẽ bởi những lần nghe trước tâm trạng không phù hợp chăng?!... ^^ Tặng vu vơ, ai thích thì nghe nhé, tớ lúc nào cũng rộng lượng và tốt bụng mà, nên cứ a lô xô đi :sr:

http://www.nhaccuatui.com/m/tRrY7EQ3xu

Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu, nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em như thời thơ ấu, nếu mai rời xa nhìn lại trong giấc mơ anh em sẽ hiện ra như tuyết mùa hè rạng ngời trong màu áo trắng phau, nếu em rồi sẽ ở lại anh sẽ biết yêu em hơn ngày xưa, nếu những màu sắc nhạt dần anh sẽ vẽ em như màu nỗi nhớ, và nếu thời gian trở lại thì những nhánh sông hay bao con đường cũng sẽ dần về một ngày anh chờ em. Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè bầu trời lấp lánh những cánh hoa như sao toả bay. Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề thì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn ( x 2 )
Vì ngày em đến là ngày tuyết rơi mùa hè bầu trời lấp lánh những cánh sao như hoa toả bay. Và dù anh có trẻ lại vẫn nguyên lời thề thì màu nơ trắng em cài là hoa tuyết không tàn

Chaos
24-04-2009, 10:10 AM
Tặng vu vơ thì... nhận vu vơ :phu: :phu:

Đen giòn thế mà cũng có ứa dở nó tương tư à :phu:



:chayle:

Cát
24-04-2009, 10:19 AM
Để em nhận nhận cho :sr: :sr:
Bài này lâu lắm rồi mới nghe lại nhưng giọng ĐT hok đc êm lắm thì phải :hihi:

Mây Phiêu Lãng
24-04-2009, 10:20 AM
Chaos: òh, bà nghe câu "cuối đời gặp Lan" chưa? Tên tui có chữ Lan ở trỏng mà bà :sr:
Ra yahoo đê, tui kể chuyện cho nghe, đã xuất hiện những tình tiết ly kỳ :mpl: :cr:

*Cloud*: Mây search đại mà, nó ra bài nào ở google là chụp thảy lên HHT luôn, chưa qua kiểm chứng :sr:

đoạt mạng tình yêu
24-04-2009, 11:24 AM
Nếu anh gặp em từ đầu có lẽ đã không ai qua bể dâu, nếu anh được sống từ đầu vẫn muốn bên em như thời thơ ấu


ở trên đời này sẽ không có nhiều lần "nếu" đâu anh ơi, nên có cơ hội thì cứ chụp nhanh không thì thuyền sẽ lạc mất bến mơ bi giờ:haha:

p/s cái này là TT nói hộ giùm lòng Anh ( là Anh đó đó chứ còn ai vào đây nữa:phu:)nào đó ná mây iu:haha:

cho TT nhận vu vơ với hen mây:huglove:

noilongtamsu
24-04-2009, 08:24 PM
Thề là khoảng thời gian này năm ngoái mình cũng được "giới thiệu" cho nghe bài này và ngay hôm sau trời rơi tuyết thật ...còn hôm nay sau khi đi chợ về thì trời rơi tuyết làm mình nhớ tới bài này và dịp này năm ngoái ...thì bây giờ vào đây lại ...:nhi: ôi duyên phận :bto: =))

Lost.
24-04-2009, 10:38 PM
tình cờ khủng luôn , 2 ngày nay em cứ nghêu ngao nghe và hát bài này suốt :nhi:
vẫn nghe ké :sr:

m2mnamtuocbongtoi
25-04-2009, 02:16 AM
:sr: em vào bon chen chị à. Tuyết rơi mùa hè nghe điêu wa'................. :D

lukhachmuathu
25-04-2009, 05:43 AM
mình lang thang vào nhận vu vơ chắc k ai có ý kiến gì đâu ha :sr:

Mây: trời này chỉ có mưa chứ hông có tuyết :gian: đang ở VN mà cứ làm như ở đâu đâu á :gian:

muathutim
25-04-2009, 07:33 AM
"cuối đời gặp Lan"


Tím toàn nghe cuối đời gặp Điệp thôi ss Mây à :so_funny: :fi:

Lost.
25-04-2009, 07:43 AM
mình thì toàn nghe cuối đời gặp Kiều :think:

có ai nghe cuối đời gặp Nở ko nhỉ :phu:

lạc đề bắn bỏ :chayle:

Vệ Tư Lý
25-04-2009, 08:32 AM
Tầm bậy,cuối đời gặp Phá mới đúng :rang:

A Tủn
25-04-2009, 12:13 PM
Snow drop Mùa hạ hay hơn chữ mùa hè đậu hủ nhẩy :cr:

noilongtamsu
28-04-2009, 11:29 PM
kaka có muốn xem clip bài này mà version ktv là Trung Kiên và người mẩu là Thanh Uyên hem :nhi: =))

Mây Phiêu Lãng
01-05-2009, 07:36 AM
Nhỏ Sự: đâu đâu, mau cho Mây nghe - xem mí :nhi: :nhi:

Tủn: hạ mí hè như nhau à, khi nào mà mùa hà, mùa hẹ thì mới ớn :sr:

Mí ứa còn lại: :gian: :kick: bắn bỏ hết giờ, ở đó mà nói tầm phào :sr:

noilongtamsu
03-05-2009, 12:57 PM
Vẫn giọng hát Đoan Trang thôi kaka ơi ...chỉ có điều người mẩu diễn hơi bị giống bà điên một tí :blushing: =))
Cư mờ em để private ...vì em hoh muốn người ngoài xem được ...mà để private thì làm sao share kaka được bi giờ :nhi:

Giấc Mơ Xinh
03-05-2009, 05:59 PM
Em nhận với. Vu vơ mà ai giơ tay cao hơn thì đc.
Tuyết rơi mùa hè là 1 sự giả tưởng hay cũng như là những mộng mơ ko thành của 1 tình yêu xa vời >"<