Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Bất chợt...



heocon_kc
24-04-2009, 06:33 AM
Rồi bất chợt ta nhìn nhau vội vả
Như biết là đã đến lúc chia xa
Ngày mai đến ta xa dù không nói
Sợ đôi dòng nước mắt sẽ nhạt môi

Rồi bất chợt ta không nhìn nhau nữa
Ừ phải rồi ta phải tập quên thôi
Quên anh quên em quên ngày xưa hai đứa
Cả kỉ niệm buồn của mối tình đầu tiên

Rồi bất chợt ta quen ngày không nắng
Gió không reo mây cũng chẳng chào mời
Ta quen cả những chiều rong ruổi phố
Một mình thôi lạnh buốt cũng một mình

Rồi bất chợt...

Mr.Ngọc
24-04-2009, 09:08 AM
Bất chợt một ngày ta lại nhìn thấy nhau
Trên nẻo đường gian nan của cuộc sống
Anh lênh đênh , sóng dạt thuyền anh đắm
Em một bến rêu phong chung thuỷ vẫn chờ anh
Bất chợt gặp nhau sau đằng đẵng tháng năm
Em vẫn thế với vòng tay chào đón

heocon_kc
25-04-2009, 02:09 AM
Bất chợt hạ sang khi xuân còn vươn lá
Cho ve sầu hối hả soạn tình ca
Mai chúng ta đường tương lai hai ngã
Có khi nào bất chợt muốn tìm nhau

Hàng phi lao khát khao nghe sóng gọi
Bãi cát mềm ấp ủ mộng bình yên
Cõi thần tiên nơi tình yêu ngự trị
Bỗng im lìm ... trong hoang vắng đìu hiu

Vẫn chắt chiu trong em từng kỉ niệm
Ánh mắt ấm nồng và những môi hôn
Chiều hoàng hôn vắng anh buồn tím ngắt
Anh sẽ về.... ngày ấy vẫn có em

nhoc_cntt
25-04-2009, 02:24 AM
có những lúc gục đầu trên trang vở
cảm giác lại bất chợt gợi nhớ về em
không biết giờ này em nơi đâu !
liệu có còn nhớ đến tôi một bóng hình xa xăm

prettyanhthu
26-04-2009, 04:30 PM
Rồi bất chợt hai ta được gặp lại nhau
Trên đường phố vắng khi nắng nhạt phai màu
Và bất chợt chùng mình nhận thấy nhau
Con tim đập mạnh thấy vui hay thấy đau

Nếu bất chợt duyên tình ta được gắn lại
Giấc mơ nguyện vọng sẽ có trong tương lai
Anh đây có còn muốn chung đường với em
Và hai ta cùng nhau say dựng ngày mai

heocon_kc
27-04-2009, 05:58 AM
Xin bất chợt đừng về ngang đây nữa
Sợ lắm rồi những bất chợt ngày qua
Bất chợt đến rồi chợt đi vội vả
Còn lại gì bất chợt ta với ta

_Luvin Yesterday_
27-04-2009, 07:15 PM
Bất chợt em long lanh dòng lệ ngấn,
Gió thu vàng cuốn lá úa lìa cây.
Người yêu em nồng nàn nhưng dang dở,
Mùa yêu phai, phai mờ bóng hình ai.

heocon_kc
28-04-2009, 04:43 AM
Một ngày bất chợt
Vòng tay anh buông lơi
Hời hợt
Những nụ hôn nồng nàn
Giờ còn đâu?
Bất chợt ta nhận ra ... mất anh
Muộn màng cho đớn đau
Mộng ước chung đôi
Bất chợt
Chỉ... là... mơ ... thôi

sao thien binh
28-04-2009, 05:05 AM
Một ngày bất chợt
Vòng tay anh buông lơi
Hời hợt
Những nụ hôn nồng nàn
Giờ còn đâu?
Bất chợt ta nhận ra ... mất anh
Muộn màng cho đớn đau
Mộng ước chung đôi
Bất chợt
Chỉ... là... mơ ... thôi

hàng ngàn bất chợt níu kéo nhau đi
mộng ước chung
giờ tan võ
đau đớn làm gì cho đời vương đau thương
giấc mơ qua xin nói lời từ biệt
giấc mơ đau xin trôi về quá khứ
tạm biệt đi đừng đau khổ làm gì

heocon_kc
03-05-2009, 02:03 AM
Rồi bất chợt nắng buông lơi hờ hững
Gió nhẹ nhàng nắng cũng chẳng để tâm
Nơi phương ấy có ai mà nắng đợi
Hiu hắt buồn bất chợt gió vụt bay

prettyanhthu
04-05-2009, 05:58 PM
Ối nắng đâu? để hoa lá úa héo
và bất chợt, bật chợt mưa cũng theo
Gió đi tìm, bốn phương trời gió tìm
Và trong gió có nghe tiếng ai reo

ngamsaobang_nhoveanh
04-05-2009, 06:10 PM
bất chợt anh vội ra đi
bất chợt em gặp anh đi bên người
bất chợt em khẽ mỉm cười
bất chợt dòng lệ dưới bờ mi đen

bất chợt anh vội ra đi
bất chợt em gặp anh đi bên người
bất chợt em khẽ mỉm cười
bất chợt dòng lệ ướt bờ mi đen

kendytuan
04-05-2009, 07:08 PM
bất chợt một ngày tôi nghĩ đến em.
anh và em bây giờ đã chia xa
không bik em có còn nhớ đến anh
nhưng anh lúc nào cũng nhớ về em
người con gái mà anh đa yêu từ lâu

heocon_kc
04-05-2009, 09:14 PM
Sao không vội tìm nhau
Có hay gì bất chợt
Trong dòng đời hời hợt
Ai bất chợt cần ai

Hung`aNh.N01
08-05-2009, 05:46 AM
những gì " bất chợt "rồi cũng sẽ qua mau
tôi không hy vọng vào ngày mai chưa tới..
lặng lẽ dòng đời..trước mắt là muôn lối...
biết về đâu tìm hạnh phúc hôm qua...

Tôi không mơ về những giấc mộng cao xa
tôi không mong một lần được quay về như xưa cũ..
tôi chỉ ước một điều.. trên đôi hàng phong rủ..
em sẽ không còn ngóng mãi.. đợi tôi...

tôi biết.. xa rồi.. em cũng đã xa tôi...
đau.. đau lắm.. nhưng tôi không mong vào bất chợt..
tôi không sống vì giọt nước mắt chảy ngược...
hãy sống thế nào..để cuộc sống được như cái " bất chợt " kia.

heocon_kc
08-05-2009, 06:02 AM
Bất chợt tôi không còn là tôi nữa
Bất chợt rồi anh cũng chẳng là anh
Và bất chợt tôi anh nhận ra rằng
Bất chợt đời mình chẳng cần nhau

heocon_kc
08-05-2009, 06:36 AM
Có ai biết ngày mai với bao điều bất chợt
Lặng lẽ từng ngày bất chợt làm ta đau
Nhưng đừng sợ đừng lo vì hãy biết
Bất chợt chỉ là bất chợt thôi