PDA

Xem đầy đủ chức năng : Thinking..........



Anh Chàng Đa Cảm
24-04-2009, 04:39 AM
SHit....................

Thời gian này là thời gian nào chứ, vậy mà lại nỡ làm vậy với mình . Con người chỉ nghĩ đến cảm giác của bản thân mà không nghĩ đến cảm giác của người khác. Vậy mà đã có lúc mình muốn lấy người ấy làm vợ cơ đấy....... Mình đã hết lòng rồi, vậy mà.........thất vọng quá.........Uh, em đi đi, hãy đi mà tìm người có thể bên em khi em cần, khi em cô đơn.........sao em không nghĩ tôi cũng đơn độc thế nào......năm cuối, bao nhiêu việc: làm đề tài tốt nghiệp, ôn thi, học nay học kia..... rồi lo lắng việc làm khi ra trường......sao em không hiểu.......vậy mà em chỉ nghĩ đến cảm giác của mình, chỉ biết trách mắng, chỉ biết đòi hỏi, rằng em cần anh, rằng em cô đơn.......em đi chơi về kể đủ thứ chuyện, tôi kiên nhẫn ngồi nghe dù biết mình đang trễ giờ học, bận thế nào cũng nhắn cho em một dòng tin nhắn......bao nhiêu thế với em chưa đủ sao......tôi hết sự kiên nhẫn với em rồi..........

Anh Chàng Đa Cảm
25-04-2009, 05:01 AM
Ngày mai chủ nhật, sẽ đi gửi trả lại những gì cần trả, đốt những gì cần đốt......không muốn bận lòng vì những thứ không đáng quan tâm nữa.......là đàn ông thì phải dứt khoát, sẽ phải như thế........

Anh Chàng Đa Cảm
26-04-2009, 10:48 PM
Tâm trạng rối bời , chán chường .... bài kiểm tra lần này lại không tốt , làm như từ lâu rồi mình không còn có cảm giác vui sướng vì đạt được một điều gì đó.....nhìn bọn bạn hả hê vì điểm cao mà thấy ghen tị.....mình đâu thua kém gì chứ, tại sao chứ ??? Ông trời sao lại bất công với tôi như thế ??? mình thật bất tài, kém cỏi quá ..... giờ chỉ muốn tìm một nơi thanh vắng, yên bình, buổi tối, ngồi một mình, hút một điếu thuốc, ngồi và trầm tư suy nghĩ ...... mình vẫn thích cảm giác như thế ...... cho lòng lắng lại ...... lấy thêm sức mạnh mà bước tới ....... đơn độc. Lại miên man rồi, đi học thôi, tới đâu thì tới ........