PDA

Xem đầy đủ chức năng : Các bạn ơi giúp mình với---thank



ca_map_trang
24-04-2009, 04:27 AM
Mình đang làm một bài thơ để gửi đến cô ấy nhân ngày sinh nhật của cô ấy
Nhưng mình đang bị mắc một số chỗ
Các bạn giúp mình nhé ---Cảm ơn các bạn nhiều lắm

Gió thổi....(2 từ nữa mình chưa nghĩ ra) lung lay chùm hoa phượng
Im lặng ngắm nhìn những nét mặt thân quen
Áng mây dần trôi bầu trời đang rộng mở
Ngày chia tay đến rồi khép lại tuôỉ mộng mơ
G....
X...
O...
A...
Các bạn viết tiếp sau các chữ cái này? một lần nữa cảm ơn nhìu:omg1:

heocon_kc
24-04-2009, 05:49 AM
Heocon_kc chúc bạn và người ấy luôn hạnh phúc

Gió thổi khẻ khàng lung lay chùm hoa phượng
Im lặng ngắm nhìn từng nét mặt thân quen
Áng mây dần trôi bầu trời đang mở rộng
Ngày chia tay đến rồi khép lại tuổi mộng mơ
Góc phố xưa muộn màng anh vẫn đợi
Xốn xang lòng em có hiểu tình anh?
O tròn như quả trứng gà
Anh mong tình sẽ được tròn như O
Được ko bạn ?

lamvulove
25-04-2009, 06:29 AM
sao giống đánh đố quá vây ? Ko rõ nội dung you muốn gửi cố ấy như thế nào.Tham khảo thôi nhé

Gió thổi em ơi ! Lung lay cành hoa phượng
Im lặng nhìn lại tháng ngày thương
Áng mây trôi bầu trời rộng mở
Ngày qua rồi khép tuổi mộng trong mơ
Giờ nhìn lại muộn màng thời thơ dại
Xa tuổi học trò mà tình vẫn còn đây
O đang đợi một nàng dâu thảo
Áng mây hồng ngập lối xe hoa...

ca_map_trang
25-04-2009, 08:00 PM
Ah chủ đề về tuổi học trò thôi
Chữ O có vẻ hơi khó nhỉ---mình vừa nghĩ ra nhưng đến chữ này thì tắc --các bạn đọc thử và giúp mình nhé
Gửi vào gió dòng lưu bút nhỏ
In dấu trong tim tuổi học trò
Ánh nắng sân trường hoa phượng đỏ
Nhớ ngày tiễn biệt tuổi học trò
Gió vi vu nước mắt tuôn rơi
Xin đừng khóc nữa bạn tôi ơi!
O....
A....
Chỉ còn 2 câu nữa thôi ---các bạn giúp mình nhé
Sắp đến SN Của bạn ấy rồi
MỘt lần nữa CÁM ƠN các bạn rất nhiều:goodjob:

Mắt_lưu_ly
25-04-2009, 08:36 PM
Gửi vào gió dòng lưu bút nhỏ
In dấu trong tim tuổi học trò
Ánh nắng sân trường hoa phượng đỏ
Nhớ ngày tiễn biệt tuổi học trò
Gió vi vu nước mắt tuôn rơi
Xin đừng khóc nữa bạn tôi ơi!
Oán tránh thời gian sao tàn nhẫn
Ai biết ai buồn ai lệ rơi

Gió_ấm
25-04-2009, 09:23 PM
Gió thổi mơ màng lung lay chùm hoa phượng
Im lặng ngắm nhìn những nét mặt thân quen
Áng mây dần trôi bầu trời đang rộng mở
Ngày chia tay đến rồi khép lại tuôỉ mộng mơ
Góc sân trường bao kỷ niệm thương nhớ
Xin gom về lưu lại những trang thơ
Ong bướm bay nhẹ nhàng như hơi thở
Anh tìm em góc nhỏ đợi trờ

Đúng là cố tình đánh đố còn gì
Thơ là mạch ngầm cảm xúc
Có ai tìm được đồng cảm 1 vần thơ