PDA

Xem đầy đủ chức năng : món quà của bạn



kỳ quân*zen
24-04-2009, 01:29 AM
em tặng anh muôn vàn nổi nhớ
những đau thương chất đống tháng ngày
nhưng mật ngọt và những chua cay
cả hạnh phúc và niềm đau bất tận

nhoc_cntt
24-04-2009, 06:35 AM
em tặng anh muôn vàn nổi nhớ
những đau thương chất đống tháng ngày
nhưng mật ngọt và những chua cay
cả hạnh phúc và niềm đau bất tận

khi yêu em trái tim anh khờ dại
cuộc tình mình chỉ đến thế sao em
đến với em anh trao cả tim mình
xin tặng em nhưng gì đẹp nhất !

kỳ quân*zen
27-04-2009, 01:00 AM
khi chia tay em buồn muốn khóc
anh bảo rằng nước mắt tặng cho anh
khi bên anh em rất an lành
là hạnh phúc dành tặng em tất cả

Witness Star
03-05-2009, 05:36 AM
Anh vẫn nhớ từng khóe mắt, bờ môi
Từng nhịp tim, ôi vòng tay ngày ấy
Giọt lệ sầu vương khóe mi đầy nước
Băng giá lòng anh, em biết không????

kỳ quân*zen
10-05-2009, 02:15 AM
Em đã tim mình giá lạnh
Sao không tin anh cố gắng bước vào
Bây giò anh hỏi tại sao
Tim anh tan nát vì em lạnh lùng

ke_lanh_lung2500
10-05-2009, 09:09 PM
Một lời nói thốt ra là bắt đầu cay đắng
9 tháng bên nhau giờ chỉ một lời
để đau thương và mật ngọt đầu môi
Tôi thay đổi bởi vì em gian dối

kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:12 AM
anh thay đổi hay vì em gian dối
tình xa tay anh đổ lỗi tại người
bây giờ nói chi thôi đành vậy
chỉ tại em mãi mãi tại em

ca_map_trang
15-05-2009, 09:14 AM
Không phải tại em chẳng phải tại anh
không ai có lỗi và cũng đừng nhận lỗi
Mỗi một người bước qua một lối
Đó là ngã rẽ cuộc đời
Nhưng trong anh luôn ghi nhớ một thời
""YÊU EM""

prettyanhthu
15-05-2009, 11:50 PM
Không phải lỗi anh nên em không trách
Không phải lỗi em xin anh đừng giận
Tình mình không thành chẳng phải tại ai
Tình không duyên tơ đó là số phận

Em tặng anh nhé những ngày xưa củ
Những nụ cười nhỏ, nước mắt lệ rơi
Bao nhiêu kỷ niệm chìm trong quá khứ
Em tặng lại anh, hỡi anh yêu ơi

kỳ quân*zen
21-05-2009, 07:40 PM
lỗi tại em tại em tất cả
đã vô tư chiếm chổ trái tim người
đã hồn nhiên khi em đã nhận lời
lời gian dối khi người quay lưng bước

heo dễ thương
22-05-2009, 08:19 AM
( hix lâu rùi hem làm thơ, chắc ko bằng ngày xưa rùi hu hu )

Ngày chia tay anh không nói một lời
Lặng nhìn nhau cho nỗi buồn dần vơi
Em cúi mặt cố không rơi nước mắt
Lỗi tại ai mà hai ta xa rời....

Có những lúc chiều buồn chơi vơi
Không còn anh chỉ mình em lẻ bóng
Em nhớ anh nhưng không dám nói
Cuộc tình này thật đã chia phôi rồi...!

kỳ quân*zen
01-06-2009, 06:32 PM
( hix lâu rùi hem làm thơ, chắc ko bằng ngày xưa rùi hu hu )

Ngày chia tay anh không nói một lời
Lặng nhìn nhau cho nỗi buồn dần vơi
Em cúi mặt cố không rơi nước mắt
Lỗi tại ai mà hai ta xa rời....

Có những lúc chiều buồn chơi vơi
Không còn anh chỉ mình em lẻ bóng
Em nhớ anh nhưng không dám nói
Cuộc tình này thật đã chia phôi rồi...!


( không soa thơ vẫn hay như ngày nào )
em trả cho anh muôn vàn nổi nhớ
trả lại cho anh thủa mông mơ
trả cho anh cô bé dại ngây thơ
trả cho anh
tất cả những mong manh
nhưng hoài niệm mối tình đầu vụng dại
trả cho anh phút đôi mình hạnh phúc
trả cho anh câu chúc bên người

kỳ quân*zen
06-06-2009, 08:04 PM
em vẫn trả cho anh anh a!
những yêu thương non dại mối tình đầu
trả cho anh nắng chiều vội tắt
như trong em thắt chặt bóng hình anh