Xem đầy đủ chức năng : trò đùa tình yêu
kỳ quân*zen
24-04-2009, 12:29 AM
Tình yêu ai chắp mà bay :bay:
Ai vay mà trả ai bày mà ra
Tình đi chẳng đến với ta
Đắng cay tủi cực khổ ba kiếp người
Chơi vơi trong cõi trần đời
Lệ cay khoé mắt bờ môi thẹn thùng
luckymiu
24-04-2009, 02:13 AM
Tình yêu là vị đắng bờ môi
Là nhân quả của thế gian trần tục
heocon_kc
25-04-2009, 02:20 AM
Tình yêu như lá với hoa
Hoa mà xa lá hoa vươn hương sầu
Tình yêu đẹp nhất buổi đầu
Cho ta mãi nhớ tình đầu khôn nguôi
Tình yêu lắm nỗi buồn vui
Khóc cười cũng chỉ do hai chữ này
Tình yêu bùi ngọt đắng cay
Hởi ai nhân thế không đâm đầu vào?
nhoc_cntt
25-04-2009, 02:55 AM
ai chấp cánh cho chim bay về tổ
ai mở đường cho tuổi trẻ gặp nhau
ai không vui khi mới đầu gặp gỡ
ai không buồn khi 2 tiếng chia tay
uknow
25-04-2009, 08:28 AM
Đã đành em khóc anh thương
Nhưng sao cản được bước chân phong trần
Đã đành máu chảy về tim
Nhưng sao ướt nổi cánh chim giang hồ
Hic hic biết đi giang hồ khổ như này ở nhà cho rồi !
Mắt_lưu_ly
25-04-2009, 08:59 PM
hoa kia ai tô ai vẽ
mà đẹp mà tỏa sắc tỏa hương
tình yêu ai vun ai cấy
mà như hoa tươi đẹp thêm mỗi ngày
hoa đẹp nhanh tàn nhanh héo
tình yêu đẹp cũng nhanh tàn như hoa
uknow
25-04-2009, 11:22 PM
hoa bên nắng
trắng vàng khoe sắc đẹp
em bên anh
như hai bóng thiên thần
hoa trong gió
hoá múi thơm bất tử
em trong tay anh
thắp sáng cả con đường
tình yêu ấy chỉ trong mây và gió
tính trên đời chỉ có mỗi mình anh
thiên sứ trắng
26-04-2009, 03:01 AM
hoa ơi hoa có bao giờ ko nở
để chẳng thấy ngày héo úa tàn phai
tình ơi nếu chẳng wen ai
thì ko thấy ngày mai đau khổ
uknow
26-04-2009, 05:41 AM
cuộc đời như chiếc khăn tang
tình buồn như chiếc áo dài màu đen
kiếp cuộc đời không dao không bút
đến ngày về cúi bóng khóc hoàng hôn
đùa đó không đến mức cùn đời như vậy đâu !hiiiiii
luckymiu
26-04-2009, 06:58 AM
Cuộc đời như nắng ban mai
Như tình yêu đến xom mai sẽ về
Để rồi ta đươc yêu thương
Trong tình yêu lớn thế gian bạn bè
Ôi cuộc đời.....!?? ta mến thương!
kỳ quân*zen
27-04-2009, 12:14 AM
vẫn là thế trò đùa thượng đế
lỡ lòng nào gieo tình xuống thế nhân
tình yêu xuất phát từ tâm
tình yêu gian dối thì không vững bền
uknow
27-04-2009, 07:11 AM
tình yêu em vẽ màu hồng
anh thêm sắc tím màu tình đó em
tình yêu em tưởng sao mai
anh thêm màu tối nguyện cầu thế nhân
thangnhocghetmua
27-04-2009, 11:59 PM
tình yêu là bát bún diêu
bao nhiêu sợi bún bấy nhiêu sợi tình
tình yêu là nỗi vấn vương
vui mừng thì ít đau thương thì nhiều
heocon_kc
28-04-2009, 04:56 AM
Tình ơi sao mãi cách xa
Lòng em mong ngóng thiết tha bao ngày
Ôi bao thương nhớ vơi đầy
Tim này chỉ nguyện yêu người mà thôi
Dù cho ngày tháng dần trôi
Bờ môi khao khát tiếng yêu một người
uknow
28-04-2009, 10:44 PM
bờ môi vắng vẫn còn đang giá lạnh
chiếc hôn đầu em đã vội trao ai
nói đi em đừng ngây thơ như thế
kéo ngày về lệ vẫn ướt tràn mi
kỳ quân*zen
10-05-2009, 01:52 AM
Nếu tình yêu là bát bún riêu
Thì ăn cũng chẵng được bao nhiêu
Cố gắng không ăn thì buồn chán
Ăn rồi thì tan nát con tim
kỳ quân*zen
14-05-2009, 01:15 AM
giữa bóng đêm gục đấu trong nước mắt
lòng hoang mang tìm lối cửa tình
xa xa lắm đường tình kia anh che kín
luật của trời hay luật của tình yêu
kỳ quân*zen
28-05-2009, 12:45 AM
anh yêu em như trò đùa con nít
như cô tiên lạc bước xuống trần
đôi khi em cảm thấy phân vân
ừ ! anh bảo : trò đùa bé ạ !
nangnhat_chuaphai
28-05-2009, 07:30 AM
tình yêu là một que kem
ăn xong là nhơ là thèm được yêu
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.