Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Sài Gòn chiều mưa…-MTO



Tháng Tư
23-04-2009, 08:57 PM
Có một chiều Sài Gòn mưa vu vơ...để con trai lúng túng nhét vội vào tay con gái chiếc áo mưa rồi lo lắng dặn dò: “Mưa bóng mây là dễ bệnh lắm, bà mà bệnh là tui không chép bài dùm đâu!”…



Con gái ngúng nguẩy chun mũi: “Ông không chép dùm thì tui nhờ người khác chép dùm!” mà thấy lòng nao nao…


Có một chiều Sài Gòn mưa quày quả…để con gái thấy dáng mẹ tiều tụy hơn dưới mưa, đau đáu lo những que kẹo mạch nha bán ế…Để con trai chạy vụt ra xóm nhỏ tồi tàn, tự nguyện bán kẹo thay mẹ con gái…Không phải vì con trai muốn “mua chuộc” mẹ và con gái đâu, chỉ là trong một thoáng rất nhanh, con trai thấy thương mẹ con gái như mẹ mình, thấy thương ánh mắt con gái nhìn xa xôi…


Có một chiều Sài Gòn mưa vội vã…để con gái đứng nép mình bên cột nhà cũ, nhìn con trai loay hoay vá những chiếc bánh xe phụ ba. Mưa lạnh mà mồ hôi con trai lã chã… làm con gái băn khoăn không biết nên mang cho con trai một ít mạch nha nóng hay một ly trà đá lạnh…Để đến lúc con trai ngẩng lên và thấy con gái đang nhìn mình, con gái cuống quýt làm mặt lạnh: “Ông lẹ lên, rồi còn rút căm xe đạp cho tui!”…


Có một chiều Sài Gòn mưa dịu dàng…con gái phải “mượn tạm” yên sau con trai vì con trai vẫn chưa kịp rút căm xe đạp của con gái. Con gái lại thấy mình bé bỏng nên muốn nép mình vào lưng con trai. Nhưng con gái mặt đỏ ửng khi vô tình níu áo con trai lúc đi qua đường xóc, rồi vội vàng nói giọng nghiêm trọng: “Ông tìm đường nào ít ít ổ gà thôi!”


Có một chiều Sài Gòn nắng chợt mưa…để con gái nhận ra những cơn mưa đã khiến con gái cảm lạnh mất rồi…Không phải do cơn sốt làm con gái nóng cả người, mà là vì con trai đang nhìn con gái, nhíu nhíu mày: “Bà này lạ ghê, tui nói mùa mưa để tui chở bà đi học luôn, vậy mà cũng không chịu!”. Con trai lạ ghê, làm sao con gái để con trai chở đi học mỗi ngày được, nhỡ đâu con gái lại cảm lạnh dài ngày vì con trai thì không được…


Sài Gòn vào mùa mưa… Mưa hiền…như con gái mùa yêu thương…


KIẾN

My Dream
28-04-2009, 05:22 AM
Hay ! Văn phong nhẹ nhàng nhưng màu chữ mờ quá ! Khiến Dream đọc đau mắt ghê. Ừ thì..một cảm xúc nhẹ của cái tuổi mới lớn , dấu hiệu của một thứ tình cảm mới mẻ...cảm lạnh ! (cười)