Xem đầy đủ chức năng : chỉ cần anh_vậy là đủ
pekute_onlineviai
23-04-2009, 08:15 PM
tôi ước đời tôi có 1 người
đêm ngày ấp ủ trái tim tôi
cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc
chỉ cần hiểu tôi, vậy là đủ
tôi ước đời tôi có 1 người
tâm hồn đẹp tỏa hoa tươi
hạnh phục bên nhau trọn cuộc đời!
HanMacTu_part2
27-04-2009, 07:14 PM
tôi ước đời tôi có 1 người
đêm ngày ấp ủ trái tim tôi
cuộc sống nhẹ nhàng và hạnh phúc
chỉ cần hiểu tôi, vậy là đủ
tôi ước đời tôi có 1 người
tâm hồn đẹp tỏa hoa tươi
hạnh phục bên nhau trọn cuộc đời!
Dễ mà khó kiếm người ấy đấy
Cả vạn người ai biết ai đây
Biết yêu thượng bên bạn tháng ngày
Chăng chỉ có người nào yêu bạn
Riêng tôi thì tôi không như bạn
Tôi chỉ cần cần có người yêu tôi
Yêu chân thành tim không lừa dối
Chỉ yêu tôi chung thủy mà thôi
meanboy08
01-05-2009, 07:44 PM
Không giàu không giỏi cũng không hoa
Chỉ một trái tim một tấm lòng
Vì em anh sẽ làm tất cả
Chỉ cần em vui là đủ rồi
Gió_ấm
03-05-2009, 06:30 AM
^^!
Có cảm tình nhau đến với nhau
Hòa chung hơi thở cho nhau nụ cười
Thế gian luôn có một người
Một người như thế một người em yêu
me0c0n
05-05-2009, 12:55 AM
anh có biết anh vẫn là mãi mãi
dù vô hình những hẹn ước xa xăm
anh có biết anh lun là tất cả
những thiêng đường hờn giận thoáng trôi nhanh
thế mà nay em cần người đâu biết
đi thật rồi về nơi phương đó biết không
những hẹn thề em vẫn hoài nhớ mãi
dù biết thề biết hứa cũng vậy thôi!...
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.