Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Vu vơ



loitotinh
23-04-2009, 09:23 AM
Hôm nay là 23 rồi, còn 6 ngày nữa sẽ đến sinh nhật con pé Anh. Mong cho không ai nhớ cả để nó khỏi phải mắc nợ khi nhận quà và để cho nó tự cảm thấy tội cho chính nó mặc dù đối với nó sinh nhật cũng chẳng có gì thú vị. Chẳng biết chuyến đi sắp tới thế nào nhỉ? Mình đang mong được lên núi, giờ sắp được lên rồi khjkhj.

Mình quá tham vọng đến mức mà bị nó đè bẹp đến ngạt thở một cách vô thức.
Có lẽ chỉ nên suy nghĩ đơn giản cho nó khỏe: ráng học ra trường
kiếm được việc làm liền khoảng 2,5 tr (4tr càng hay hehe).
Còn mơ ước chi xa xôi tofle,rồi du học, rồi ông này bà kia, rồi làm một cú hatrick Chuyện yêu đương thì cũng không màng tới nữa. Dạo này gần đây con pé Anh
nó muốn yêu lắm rồi nhưng kể từ lúc nó đọc xong câu chuyện đó. Nó bất giác
nhận ra rằng cái thứ tình yêu mà nó hằng mơ mộng thật tầm thường và nhỏ
bé.Những thứ dễ đến rồi cũng dễ đi thôi những thứ
không có giá trị có còn tệ hơn ko. Nghĩ thế nó có vẻ
an phận và cảm thấy hài lòng với hiện tại.
Có lẽ mình nên tập sống một cuộc sống bình thường.Phải học cách nấu vài món ăn mới được.

pekute_onlineviai
23-04-2009, 08:43 PM
đung là... vu vơ thiệt đấy
nhưng , có lẽ bạn nói đúng, cuộc đời này thực sự:
" cuộc đời như giấc mộng
tuy rộng nhưng chật hẹp
tuy đẹp nhưng mà buồn
phải thế ko hả bạn"