Hàn Huyết Sinh
23-04-2009, 01:59 AM
Một kiếp phong ba , 1 chiếc lá
1 cõi sầu đời , 1 mình em ...
Cô đơn trống vắng , heo hắt
Buồn tẻ , lạnh lẽo nơi chốn Hà Nội
Huế rực rỡ sắc hoa mát
Đà Lạt, Sài Gòn… mấy ai vui ?
Bến trời , bến sông , bến núi .
Chỉ mình ta thôi giữ túi lòng son ...........
Bầu trời ai phủ hoa tuyết trắng .
Biển rộng ai rắc thêm ngàn hoa
Là em ...nangnhat_muathu đó .
Văn thơ lai láng , muôn chữ tình tròn ...
1 đời nghe em , 1 đời vui ..
1 đời biển bạc , 1 đời buồn ..
1 đời theo gió , xào xạc .
1 đời theo hoa ... chỉ mang sắc trời ..
Thơ em chọn tiếng tình mênh mang
Tiếng em tiếng thánh đậu trần gian
Buồn em ngồi sầu với gió
Mùa thu tràn đến , 1 mùa văn , thơ ...
Cảm xúc dâng trào , rơi nước mắt
Khi nghe thơ em , lệ tuôn rơi ..
Đó chính là tôi...
Trọn tình cảm này , tôi gửi vào thơ ..........
1 cõi sầu đời , 1 mình em ...
Cô đơn trống vắng , heo hắt
Buồn tẻ , lạnh lẽo nơi chốn Hà Nội
Huế rực rỡ sắc hoa mát
Đà Lạt, Sài Gòn… mấy ai vui ?
Bến trời , bến sông , bến núi .
Chỉ mình ta thôi giữ túi lòng son ...........
Bầu trời ai phủ hoa tuyết trắng .
Biển rộng ai rắc thêm ngàn hoa
Là em ...nangnhat_muathu đó .
Văn thơ lai láng , muôn chữ tình tròn ...
1 đời nghe em , 1 đời vui ..
1 đời biển bạc , 1 đời buồn ..
1 đời theo gió , xào xạc .
1 đời theo hoa ... chỉ mang sắc trời ..
Thơ em chọn tiếng tình mênh mang
Tiếng em tiếng thánh đậu trần gian
Buồn em ngồi sầu với gió
Mùa thu tràn đến , 1 mùa văn , thơ ...
Cảm xúc dâng trào , rơi nước mắt
Khi nghe thơ em , lệ tuôn rơi ..
Đó chính là tôi...
Trọn tình cảm này , tôi gửi vào thơ ..........