Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : đẹp xinh chưa đủ đâu em



langtusautinh
22-04-2009, 10:19 PM
ừ thì đúng rõ là em xinh đẹp
đẹp như tiên ai bảo xấu bao giờ
mà lại còn trong trắng ngây thơ
nhưng phải cái nói năng thừa văn hóa
với mẹ cha phải gọi vâng bảo dạ
em cái gì sống sượng có một câu
cắp sách đến trường chữ nghĩa để đâu
hay cô giáo không dạy em điều ấy
phép tính toán bốn cộng ba bằng bẩy
bẩy trừ hai kết quả bằng năm
bảng cửu chương em đã thuộc lòng
cách ứng xử có gì không học nổi
trên mặt đất còn có đường có nối
loài cây kia còn có cội có cành
gốc có vững bền hoa lá mới tươi xanh
biển nhiều nước nhờ có sông có suối
sống ở đời phải kính trên nhường dưới
chứ học đòi nếu láo chẳng ai khen
dẫu cho em có xinh đẹp như tiên
họ vẫn bảo là con người mất gốc
ôi miệng lưỡi của thế gian cay độc
đến khi nào em rửa được tiếng oan
nếu biết thì mau sửa chữa vội vàng
kẻo đến lúc hối ra thì đã muộn

kỳ quân*zen
24-04-2009, 01:22 AM
em không đẹp nhưng có lòng tự trọng
sẽ không yêu nếu yêu trong vô vọng
thà rằng cắt tóc đi tu
còn hơn bước vào cõi tu của tình