Xem đầy đủ chức năng : Yêu đơn phương_là yêu cay đắng
pekute_onlineviai
21-04-2009, 07:56 PM
yo cay đắng là yo ko đc đáp
cho rất n` mà chằng nhận đc là bao
người hờ hững lạnh nhạt thờ ơ
ta thầm nhử thui wen người ta nhé
nhưng sự dời vồn lắm trái ngang
khi cố wen là khi lòng nhớ thêm
khi cố xa là khi lại gần thêm
ta chỉ bjt ngậm ngùi trong đau khổ
ta lầm tưởng trao tình yo nhầm chỗ
để bây giờ lệ chua xót thầm rơi
xuri_buồn
21-04-2009, 11:14 PM
yêu đơn phương là yêu dại dột
là đắng cay là đau khổ trong lòng
biết thế sao còn phải nhớ mong
dc trông thấy bóng người dưng qua ngõ
yêu đơn phương mang trong lòng đau khổ
biết vậy sao em cứ bước vào yêu
thôi wen6 nhé chớ nhớ nhiều
quên đi một tình yêu khờ dại
pekute_onlineviai
06-05-2009, 07:53 PM
mối tình đầu là mối tình đẹp nhất
rất mặn nồng và cũng rấy đắng cay
ai đã iu thì đừng nên bội bạc
đừng như tui mà ân hân cả đời
tôi đã iu và đã từng ghen ghét
tui đã iu và đã từng chua xót
bởi mặn nồng của mói tình đầu tiên
tui đã iu và đã từng mơ ước
để rùi cuối cùng cũng phải chia li
pekute_onlineviai
06-05-2009, 07:59 PM
có phải chăng tình iu là món nợ
là âm thầm nhận lấy đau thương
là ngồi khuya thưc trăng đêm bun
là nừc nở khi người ta phụ bạc
hỡi ơi ! bùn wa tui muốn khóc
nhưng khóc rồi ai sẽ dỗ dành tôi
xót xa đời tôi ko thèm khóc
tôi chỉ cười trong đau khổ mà thôi
trong đau khổ cất lên tiếng cười
cười để rồi từng giọt nước mắt rơi...
pekute_onlineviai
06-05-2009, 08:01 PM
thời gian ơi bao giờ trở lại
bóng 1 người đang hằng dấu trong tim
thiên sứ trắng
06-05-2009, 10:33 PM
thời gian đi ko bao giờ trở lại
người đi rùi có trở lại hay ko
bao giờ cho hết nhớ mong
bao giờ cho trái tim không nhớ người
cobe_cy12
06-05-2009, 10:46 PM
Bao giơ cho đến ngày xưa
Anh cầm tay em đi trong mưa lặng lẽ
cuộc tình mình bao nhiêu đẹp đẽ
MÀ cuối cùng:
Mỗi người một lố rẽ đi riêng.^^~
cobe_cy12
06-05-2009, 10:52 PM
Chẳng phải yêu là dau khổ
chẳng phải yêu là lầm lỡ
có khờ có dại có hạnh phúc
có chờ có đợi có tinh yêu
có tinh yêu mới có đau khổ
không đau khổ sao gọi là tình yêu
pekute_onlineviai
23-05-2009, 01:32 AM
ai có iu mới hju mình khổ
ai có bùn mới hjur trái tim đau
trăng có sáng nhưng vẫn còn bóng tối
đời tuy vui nhưng vẫn nặng nỗi sầu
heocon_kc
24-05-2009, 07:14 PM
Yêu đơn phương có khi lại là niềm hạnh phúc
Hạnh phúc vì đời còn ai đó để yêu thương
Nếu đơn phương lặng nhìn người tôi yêu hạnh phúc
Cảm ơn đời tôi xin làm một kiếp đơn phương
hoahong_xinhdep
25-05-2009, 12:45 AM
yêu đơn phương là âm thầm lặng lẽ
yêu một mình yêu thật mê sai
nhớ người ta đến trằn trọc đêm ngày
mà không dám ngỏ lời khi đối diện
yêu đơn phương là tình không hò hẹn
không một lần diều nhẹ bước chân nhau
phúc gặp nhau chỉ biết cúi đầu
rồi lặng lẻ nhìn người ta khuất bóng
yêu đơn phương là mơ nhiều mộng ảo
dựng nhà lầu xây gát ngọc tình yêu
mơ thật nhiều nhưng có được bao nhiêu
rồi trọn kiếp tôn thờ một ảo tưởng
yêu đơn phương là tình không trọn vẹn
cả con đường chỉ một nẻo mà thôi
amy_le
27-05-2009, 11:48 AM
Có những chiều len lỏi ,
...Tìm nhau.
Ta tự hỏi ,bao lâu là quá đủ?
Dưới chân ta ,lá vàng rơi héo rũ .
Cuối con đường ,mấy nẻo ,
...Nắng vùi chôn !
Vũ Như Cẫn
27-05-2009, 01:27 PM
Đơn phương ư !
Đơn phương yêu chú chim Câu
Trò chuyện với gió trên cành đậu kia
Hỏi cành : Sao lại phải chia ?
Cành vui cười đáp để chim đậu nè..
Hoá ra chuyện ước cặp kè
Mỗi phương phải sẳn thì mè mới thơm
Chứ ngồi đợi có được nơm !
Chảo nhà sẽ chẳng chiên giòn cá trê
Thế nên - phương : Nghĩa là tìm..
Từ hai suy nghĩ mê si mới thành
Chưa chi đã viết rành rành
Tại nhành chưa lá mà đành đơn phương
Nhắn ai nỗi nhớ đang vương
Chữ thương thành chữ gởi người cho nhanh
Tơ duyên đã có cao xanh
Phần ta phải giữ chân thành với nhau
kethu3
27-05-2009, 07:44 PM
tình đơn phương là tình đau khổ
Chảng đc yêu mà vẫn phải mng chờ
muahetrang84
05-06-2009, 01:03 AM
Yêu đơn phương biết nhiều là đau khổ
Nhưng mà nhìn em thì đau khổ có nghĩa chi
Chỉ nhin em hạnh phúc trong giây lát
Anh cũng mừng vui như đã tưởng em yêu
Dù đơn phương nhưng anh chấp nhận
Anh âm thầm lặng lẽ bên em
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.