PDA

Xem đầy đủ chức năng : hà ngọc hoàng



HOANG FEI
21-04-2009, 06:08 AM
NGƯỜI LÀ TIA NẮNG


BÁC HỒ là vị cứu tinh
là vì sao sáng lung linh giữa trời
nước nam chỉ có một “người”
rạng danh một cõi đất trời VIỆT NAM

HOANG FEI
21-04-2009, 06:26 AM
Thầy thuốc danh y thần lực cứu
ơn này tạc dạ tựa thiên thu

HOANG FEI
22-04-2009, 12:02 AM
TÀI CẦM QUÂN

Anh hùng áo vải tiếng bay xa
Tình báo Tây Sơn khắp nước nhà
Thần tốc dụng binh như vũ bão
Rạch Gầm Xoài Mút ắt lo xa
Anh em trên dưới không cùng chí
Dẹp bọn loạn thần khỏi nước ta
Cắt máu sưng vương quân quyết chí
Nhà Thanh quỳ gối thắng về ta

HOANG FEI
22-04-2009, 12:10 AM
THÁI BÌNH NGÀN NĂM

NGÔ QUYỀN đức độ bậc tài cao
Quê ở Đường Lâm đất anh hào
Trận chiến BẠCH ĐẰNG vang khắp chốn
Nghìn năm bắc thuộc trận HOẰNG THÁO

HOANG FEI
22-04-2009, 10:41 PM
Anh hùng cưới được mỹ nhân
như chàng hoàng tử lấy tiên giáng trần

xuri_buồn
23-04-2009, 10:22 PM
anh viết lời thơ em ko đối đáp
chợt hiện về lịch sử ngàn năm
lời thơ anh viết xa xăm
một lần ghé thăm thấy yêu thêm đất nước

HOANG FEI
25-04-2009, 09:06 AM
Rất mừng em đã ghé thăm
Một tin nhắn nhỏ đêm nằm nhớ em
Em ơi có thích trè kem
Anh đem một hũ cùng em chuyện trò

HOANG FEI
25-04-2009, 10:35 PM
ĐỨC THÁNH TRẦN

Thánh trần bực chữ tại Nguyên Mông
Cậy thế kỵ binh toàn thắng không
Sang Nước Nam ta đừng tự đắc
Chúng bay bạt vía tướng chui đồng

xuri_buồn
26-04-2009, 02:30 AM
Rất mừng em đã ghé thăm
Một tin nhắn nhỏ đêm nằm nhớ em
Em ơi có thích trè kem
Anh đem một hũ cùng em chuyện trò

một tin nhắn mà lòng nhung nhớ
mời trè kem vui thú chuyện trò
nhưng em ko thích điều bé nhỏ
một hũ thui chắc ko đủ đâu anh

HOANG FEI
26-04-2009, 08:06 AM
ĐỐI THỬ MONG CÓ Ý KIẾN:

Da trắng vỗ bì bạch
Người đẹp ngắm mỹ nhân

---------------------
Da trắng vỗ bì bạch
Tóc dài chải suối mơ

----------------------
Da trắng vỗ bì bạch
Sơn hà tựa núi sông

-------------------
Da trắng vỗ bì bạch
Trời đất vái thiên địa


---------------------
Da trắng vỗ bì bạch
Thiên cung động trời cao


-------------------
Da trắng vỗ bì bạch
Hắc ngà đánh đen răng


----------------------
Da trắng vỗ bì bạch
Sơn hà tựa núi sông


-------------------
Da trắng vỗ bì bạch
Trời đất vái thiên địa


---------------------

Da trắng vỗ bì bạch
Bột ngọt hoà mì chính

-----------------
Da trắng vỗ bì bạch
Trời cao tới thiên đình

--------------------
Da trắng vỗ bì bạch
Người mình nhìn nhân thân

---------------------
Da trắng vỗ bì bạch
Bạch mã cưỡi ngựa trắng

HOANG FEI
06-05-2009, 10:45 AM
THẦN ĐỒNG NHỎ TUỔI

Thần đồng xuất chúng tuổi mười hai
Nhỏ tuổi trạng nguyên bậc kỳ tài
Phương bắc mấy lần câu hỏi khó
Trạng Hiền ứng đáp chẳng hề sai

HOANG FEI
07-05-2009, 02:23 AM
GIÁO DÂN

Thầy CHU Khổng Tử xếp ngang hàng
Quốc ngữ chữ nho học sĩ mang
Cừu địch vua trần còn nịnh hót
Ta mang chém chúng khỏi trần gian
Bao lần dân sớ vua không đáp
Đành bỏ về quê lập sĩ đàn
Thiên tử VĂN AN cùng sĩ tử
Lòng dân oán hận kiếp lầm than

HOANG FEI
30-05-2009, 06:42 AM
VUA ĐẠO VUA ĐỜI

Nhân ngày phật đảng bẩy trăm năm
Vua Đức Nhân Tông nhập niếp bàn
Thiền Phái Trúc Lâm nơi cửa phật
Tâm linh Yên Tử tựa danh nam

HOANG FEI
26-06-2009, 02:14 AM
TƯ TƯỞNG VƯỢT THỜI ĐẠI
Ý CHÍ VƯỢT SỐ PHẬN

Bác Hồ đức độ tài cao
Mà tư tưởng Bác tựa sao trên trời
Đi đâu bác cũng dạy người
Học gà dậy sớm học đời chữ nhân

HOANG FEI
08-07-2009, 11:05 PM
HÙNG DANH NƯỚC VIỆT

NGUYỄN TRÃI là vị thánh nhân
Viết BÌNH NGÔ SÁCH quyết tâm diệt thù
Đời trai tại ở trong tù
Mười năm đèn sách phục thù giặc minh
Đường đường là thái học sinh
Năm hai mươi tuổi thông minh hơn người
Quân sư LÊ LỢI một thời
Danh nhân NGUYỄN TRÃI sáng ngời sử xanh
BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO vang danh
Năm châu bốn biển phải dành tự do

HOANG FEI
15-07-2009, 07:08 AM
GHI DẤU BƯỚC CHÂN

Anh hùng kiệt xuất Nước Nam ta
Đánh Bắc bình Chiêm dựng nước nhà
Như nguyệt Thơ Thần bay khắp chốn
Nghìn năm gi dấu bước chân qua

HOANG FEI
19-07-2009, 09:30 AM
HỌC LỄ

Một chữ lễ thôi học khó ghê
Ra đường ăn nói lắm người chê
Đức nhân KHổng Tử qua đầu sáu (đầu sáu: qua sáu mươi tuổi)
Học được chữ rồi thấy thật mê

HOANG FEI
26-07-2009, 01:52 AM
LÝ THÁI TỔ NGÀN NĂM THĂNG LONG HÀ NỘI

Một vai gánh cả non sông
Một vai gánh một nụ hồng không phai
Mỹ nhân kim cổ đa tài
Cầm kỳ thi họa sánh vai anh hùng

Xưa kia sóng lửa ngập trùng
Bạch đằng huyền bí mê cung tuyệt vời
Trẻ danh Hoằng Tháo tới nơi
Ngô Quyền uống nước giặc trôi cõi nào

Sưng vương hào khí dâng trào
Ngàn năm bắc thuộc đi vào hư vô
Lý triều dựng chiếu dời đô
Hai trăm mười bốn chữ tô bằng vàng

Rồng bay thiên hạ ngỡ ngàng
Thăng long từ đó đến ngàn năm sau.

HOANG FEI
02-04-2010, 09:47 AM
TRÁI TIM BẮC CẦU


Âm thanh từ trái tim em
Thơm mùi hoa sữa lên men ngọt ngào
Rượu tình anh uống khát khao
Như là suối mát chảy vào trong tim
Bờ vai ai mãi kiếm tìm
Nụ hôn ngọt lịm chúng mình có nhau
Lá trầu lại thắm duyên cau
Em như dải lụa bắc cầu anh sang

HOANG FEI
12-08-2010, 09:34 AM
Lỡ Đò

Biết rằng em sẽ sang sông
Một người đứng một người trông chuyến đò
Mong trời mong đất ban cho
Để tôi người ấy lỡ đò…sang sông

hoahongxanh762
15-08-2010, 07:04 PM
Em đã sang sông anh đừng nhớ nữa...
Hãy bước đi tìm hạnh phúc riêng mình
Một người như em anh đùng thế
Đừng đứng bến sông cứ đợi chờ..

HOANG FEI
16-08-2010, 08:09 AM
Cám ơn bạn đã ghé thăm
Gửi cho bạn hữu đôi dòng rất hay
Một lời có thể gió bay
Một tin nhắn làm lung lay một người

HOANG FEI
16-08-2010, 08:10 AM
Dịch nghĩa

Đêm nay, rằm tháng giêng, trăng vừa tròn,
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xuân.
Giữa nơi khói sóng thăm thẳm, bàn bạc việc quân,
Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh trăng.

Nguyên tiêu

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền

Rằm tháng riêng (Người dịch: Xuân Thuỷ)

Rằm xuân lồng lộng trăng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trăng ngân đầy thuyền.


Rằm tháng riêng (Người dịch: Hà Ngọc Hoàng)

Trăng sáng vừa tròn rằm tháng riêng
Xuân sông xuân nước tiếp xuân thiên
Giữa dòng sương khói bàn quân sự
Chở ánh trăng nghiêng giữa mạn thuyền

Mong các bạn bỏ chút thời gian bình phẩm về bản dịch bài Nguyên Tiêu của chủ tịch Hồ Chí Minh

hoahongxanh762
16-08-2010, 08:17 AM
Bạn Hoàng giỏi thiệt đó ta
nhưng xem ra mình lại chẳng rành
Đành đọc xin ko lời nhận xét
Hi vọng người sau sẽ bình thơ...

hoahongxanh762
16-08-2010, 08:24 AM
Cám ơn bạn đã ghé thăm
Gửi cho bạn hữu đôi dòng rất hay
Một lời có thể gió bay
Một tin nhắn làm lung lay một người

Có chi mà bạn phải cảm ơn
Lập box đối đáp thì mình ghé qua
xem ra mấy câu thơ ko hay lắm
Bạn đã ko cười lại còn khen....

conkhisat
31-08-2010, 08:50 PM
Khen nhiều người chỉ tự kiêu
Cứ chê cho đã thật nhiều càng hay
Bồn chồn người tự nhủ lòng
Sao hay như thế lòng người lại chê
Phen này quyết định lời hay
Có qua có lại mới ấm êm lòng người