Xem đầy đủ chức năng : Em hối hận!
caycodai
21-04-2009, 01:45 AM
Có những lúc gục đầu bên cửa sổ,
Em bất chợt lại nghĩ về anh!
Đôi mắt huyền long lanh giọt lệ buồn,
Em hối hận nhưng đã quá muộn màng!
Nếu thời gian có thể quay trở lại,
Chẳng bao giờ em nói tiếng "xa anh"!
Witness Star
21-04-2009, 06:12 PM
Có những lúc - trên con đường hoa điệp
Anh bất chợt, cũng lại nghĩ về em
Và bất chợt lại ngậm ngùi thương nhớ....
Có những lúc về trên hè phố vắng
Gió miên man thổi lạnh cả tâm hồn
Đâu? Nơi nào anh - em đã đi chung....
Có những lúc nhớ bài ca em hát
Phím đàn anh ngân trên giọt lệ sầu
Giờ còn đâu tháng ngày vui vẻ ấy....
Có những lúc bàn tay buốt lạnh
Lại nhớ về lúc trước của chúng ta
Bàn tay em, tay anh ủ ấp....
(Sorry, thơ nên đành phải xưng....anh :hihi: Nhưng em mãi là em của chị thôi :) Bài này em bik hok có hay, nhưng cũng mạn phép đối lại :D Àk wên! Xé tem! Roẹt .......... :D)
nhoc_cntt
24-04-2009, 06:30 AM
Có những lúc gục đầu bên cửa sổ,
Em bất chợt lại nghĩ về anh!
Đôi mắt huyền long lanh giọt lệ buồn,
Em hối hận nhưng đã quá muộn màng!
Nếu thời gian có thể quay trở lại,
Chẳng bao giờ em nói tiếng "xa anh"!
phút giây này anh đang nhớ về em
anh vô tình hay em quá vô tâm
để khi ấy em nói tiếng xa anh
vẫn biết rằng trái tim mình sẽ lạnh
và sẽ buồn khi thiếu bóng hình em
ở nơi xa , em ơi có biết :
tình trao chỉ mãi một mình em !
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.