Hàn Huyết Sinh
20-04-2009, 11:31 PM
Bóng chiều ôm trọn đỉnh Hoa Sơn
Mộ xanh đã ấm lệ căm hờn
Đời ta là máu rơi bên mộ
Kiếm còn chưa gác, máu chưa khô.
(HHT 1h35 pm 11/7/2008)
Như sương như vũ lại như phong
Kiếm pháp chỉ riêng phận má hồng
Tóc nhẹ phất bay như mây sóng
Người hoa đang đúng tuổi xuân nồng.
Có biết đã đi vào giấc mộng?
Tương tư xin giấu kín trong lòng
Một mình đơn độc mơ hình bóng
Đêm trăng thơ thẩn với non sông.
(HHT 3h pm 22/9/2009)
Gió cuốn tuyết bay, tuyết trắng bay
Một mình một kiếm tại chốn này
Mai hoa không hẹn đời sát thủ
Yên bình chẳng đến kẻ phiêu du.
Lệ nóng không rơi ngoài sóng mắt
Nghẹn ngào mới thấu ở đáy lòng
Canh khuya tuyết lạnh buồn hiu hắt
Lặng thầm một chén rượu hoài mong.
Lầu cao lất phất hạt mưa rơi
Mưa rơi trắng xoá ngập chân trời
Đúng lúc vị sầu mưa tìm tới
Làm bạn một đêm, bạn một đời.
(HHT 4h pm 2/2/2009)
Nghe người thống ẩm với cuồng ca
Nghe mắt thở than kiếp không nhà
Danh vọng chẳng hơn ngoài bụi đá
Tình như mây khói chốn mộng hoa.
Đơn độc bước trên đường lãng tử
Cô liêu thêm chất nặng tâm tư
Mưa rơi trên kiếm người viễn xứ
Phải là tri kỷ phút ảo hư?
(HHT 5h pm 28/3/2009)
Mộ xanh đã ấm lệ căm hờn
Đời ta là máu rơi bên mộ
Kiếm còn chưa gác, máu chưa khô.
(HHT 1h35 pm 11/7/2008)
Như sương như vũ lại như phong
Kiếm pháp chỉ riêng phận má hồng
Tóc nhẹ phất bay như mây sóng
Người hoa đang đúng tuổi xuân nồng.
Có biết đã đi vào giấc mộng?
Tương tư xin giấu kín trong lòng
Một mình đơn độc mơ hình bóng
Đêm trăng thơ thẩn với non sông.
(HHT 3h pm 22/9/2009)
Gió cuốn tuyết bay, tuyết trắng bay
Một mình một kiếm tại chốn này
Mai hoa không hẹn đời sát thủ
Yên bình chẳng đến kẻ phiêu du.
Lệ nóng không rơi ngoài sóng mắt
Nghẹn ngào mới thấu ở đáy lòng
Canh khuya tuyết lạnh buồn hiu hắt
Lặng thầm một chén rượu hoài mong.
Lầu cao lất phất hạt mưa rơi
Mưa rơi trắng xoá ngập chân trời
Đúng lúc vị sầu mưa tìm tới
Làm bạn một đêm, bạn một đời.
(HHT 4h pm 2/2/2009)
Nghe người thống ẩm với cuồng ca
Nghe mắt thở than kiếp không nhà
Danh vọng chẳng hơn ngoài bụi đá
Tình như mây khói chốn mộng hoa.
Đơn độc bước trên đường lãng tử
Cô liêu thêm chất nặng tâm tư
Mưa rơi trên kiếm người viễn xứ
Phải là tri kỷ phút ảo hư?
(HHT 5h pm 28/3/2009)