Xem đầy đủ chức năng : Một chút ...
crazy
20-04-2009, 10:34 PM
Một chút!
Một chút mưa cho lá non xanh biếc
Một chút gió cho hoa bát ngát hương
Một chút thương cho lòng ai nhung nhớ
Một chút buồn cho tĩnh lặng tâm tư
Một chút mơ ru ta vào giấc ngủ
Một chút yêu cho ấm cả trái tim
Chút kiêu sa, ta càng yêu người mãi
Chút giận hờn, ta càng mãi yêu người
Ta ao ước người nhớ ta một chút
Một chút thôi cùng nhịp đập con tim
Một chút thôi trong niềm vui bất tận
Một chút thôi vị ngọt của tình yêu
prettyanhthu
21-04-2009, 04:19 PM
Một chút mưa cho hoa lá vui tươi
Một chút nắng làm toả sáng phía dưới
Vì mặt trời thế gian có ngày đêm
Một chút gió làm mát trái tim người
Một chút ngây thơ cho tình đậm đà hơn
Yêu say mê dù trái tim chưa đủ lớn
Thêm một chút gì cho đời thêm thú vị
Một chút đắng đo và một chút giận hờn
Một chút thương cho long thêm nhung nhớ
Một chút mơ màng cho lòng một chút ơ thờ
Một làng mây bay trên tận trời cao
Có thể, có thể làm ai đó bớt bơ vơ
oGiotSuongo
22-04-2009, 02:01 AM
Một chút hương thơ , cho tâm hồn rung cảm
một chút buồn làm ảm đạm tròi mây
một chút yêu, để trời đất cuồng quay
một chút nhớ cùng gió mây than thở
ừ, một chút thôi, một chút tình dang dở
đủ dẻ làm tan vỡ trải tim em
Thanh Tú
crazy
27-04-2009, 10:33 PM
Theo sau!
Có chút gió khẽ lay cành lá
Có hạt mưa lăn trên cánh hoa
Có bước chân của ai hối hả
Có một người lẽo đẽo theo sau
Có ánh mắt ai đã gặp ai
Có câu thơ "càng yêu người mãi"
Có bước chân đi không trở lại
Có một người lẽo đẽo theo sau
Có một người cười rơi nước mắt
Một người kia nước mắt lặng im
Có bước chân ai ai cùng bước
Có một người lẽo đẽo theo sau
Mr.Ngọc
28-04-2009, 12:01 AM
Hãy nán lại bên nhau
Một chút thôi... anh nhé
Chỉ cần anh nhè nhẹ
Nắm lấy bàn tay em
Em cần anh , sao đêm
Soi sáng đường em bước
Mọi niềm vui có được
Ta chia cả cho nhau
Thêm một chút thương đau
Để tập , tim không nhói
Mỗi ngày xa anh gọi
Em cũng gọi tên anh
Gửi một chút mỏng manh
Của nắng thu theo gió
Của hoang dại thềm cỏ
Của ngày nắng cuối mùa
Em gửi anh ngày xưa
Tình yêu đầu đằm thắm
Một chút mà sâu thẳm
Tận sâu đáy con tim
Tình yêu anh dành em
Dù chỉ là một chút
Nhưng với em , duy nhất
Bởi mình đã có nhau.
prettyanhthu
29-04-2009, 12:18 AM
Theo sau!
Có chút gió khẽ lay cành lá
Có hạt mưa lăn trên cánh hoa
Có bước chân của ai hối hả
Có một người lẽo đẽo theo sau
Có ánh mắt ai đã gặp ai
Có câu thơ "càng yêu người mãi"
Có bước chân đi không trở lại
Có một người lẽo đẽo theo sau
Có một người cười rơi nước mắt
Một người kia nước mắt lặng im
Có bước chân ai ai cùng bước
Có một người lẽo đẽo theo sau
Có chút gió làm mát con tim người
Để làng mây cứ mãi trôi theo gió
Có ai gọi anh ơi chậm chậm thôi
Có em đây lẽo đẽo theo sau anh
Có trái tim đập mạnh khi thấy anh
Vì lá thư em đây không dám trao
Có chút ngại ngùng khi anh không quay lưng
Có em đây lẽo đẽo theo sau anh
Có một người cười mãi vì có anh
Có một người thầm lặng để lệ rơi
Anh vui tươi, này anh yêu có biết
Có em đây lẽo đẽo theo sau anh
NuocMatMuaThu
13-05-2009, 08:37 PM
Một chút!
Một chút mưa cho lá non xanh biếc
Một chút gió cho hoa bát ngát hương
Một chút thương cho lòng ai nhung nhớ
Một chút buồn cho tĩnh lặng tâm tư
Một chút mơ ru ta vào giấc ngủ
Một chút yêu cho ấm cả trái tim
Chút kiêu sa, ta càng yêu người mãi
Chút giận hờn, ta càng mãi yêu người
Ta ao ước người nhớ ta một chút
Một chút thôi cùng nhịp đập con tim
Một chút thôi trong niềm vui bất tận
Một chút thôi vị ngọt của tình yêu
MỘT CHÚT MẾN THƯƠNG
Giữ mãi lòng em phút mến thương
Cùng bao giấc mộng thật bình thường
Bài thơ giấy trắng hôm nào viết
Gởi gió về anh kẻ cuối phương
Tình thu đất khách vẫn còn đây
Kỷ niệm em đan những tháng ngày
Vẽ chữ yêu anh còn đẹp tựa
Mây trời từng áng nhẹ bay bay
NuocMatMuaThu
***
http://i176.photobucket.com/albums/w198/nuocmatmuathu/butterfly.gif
Crazy mến:
Dạ, có lẽ cũng đã khá lâu, nay Thu mới có dịp trở lại vườn thơ này để viếng thăm, và Thu cũng xin phép được ghé vào gởi lời mến chào crazy vẫn khoẻ, và Thu xin gởi lời mến chúc crazy một chuỗi ngày mới bình an, cùng với nhiều niềm vui thật trọn vẹn, thân ái và dễ thương nhất, và cũng cho phép Thu xin được để lại đôi dòng mộc mạc này của mình tại đây xin làm chút lưu niệm đẹp của lòng, mến mong crazy ráng bảo trọng :)
Thân ái
NuocMatMuaThu
__________________________________________
http://i44.tinypic.com/2lvid1x.jpg
http://i41.tinypic.com/hukd8p.gif
crazy
18-05-2009, 05:38 AM
Còn đó trong anh những ước mơ
Hạnh phúc bên em thoả mong chờ
Bài thơ giấy trắng anh gìn giữ
Gởi gió hồi âm khúc tình thơ
Dòng đời hối hả vạn đổi thay
Thời gian trôi nhanh ngày lại ngày
Hai tiếng : yêu em! tim anh khắc
Một lòng thuỷ chung trọn kiếp này
( Cảm ơn các bạn và NMMT đã ghé thăm và để lại những câu thơ thật dễ thương. Chúc các bạn mạnh khoẻ và luôn vui tươi trong cuộc sống. ^_^ Hãy cười lên nếu không bạn sẽ khóc đấy )
crazy
10-10-2009, 09:16 AM
Ngọn gió nào vuốt nhẹ những giọt sương
Để sương đêm lăn tròn trên lá
Ánh trăng hiền dịu dàng sáng tỏ
Để sương đêm rơi vào giấc mơ
Ngọn gió nào lướt qua làn nước
Để mặt hồ chẳng mãi bình yên
Bóng trăng nghiêng trôi mình tan vỡ
Bỗng ngậm ngùi tan một giấc mơ
T_T
Mắt_lưu_ly
14-10-2009, 03:02 AM
gió ơi
cơn gió dịu dàng trôi trong nắng
ánh vàng lấp lánh những giọt sương
chút e ấp em là sương tinh khiết
anh như gió thu vuốt nhè nhè má em
cơn gió nào thoáng qua trong cuộc đời
chút lành lạnh, chút dịu dàng êm ái
giật mình tỉnh lại sau giấc mộng
gió đi rồi, sương tan biến còn đâu
gió ơi! đi xa đi xa mãi
có bao giờ gió dừng chân lại lâu
anh là gió một đời phiêu lãng
em là sương tan biến dưới nắng mai
nơi nào cơn gió dừng lại........... gió ơi!
trandainghia1988
14-10-2009, 11:40 PM
thôi nhé từ đây đã hết rồi
đừng thương đừng nhớ nữa người ơi
và đừng nhắc đến tên nhau nữa
nhắc đến làm chj để thêm buồn?
kỳ quân*zen
15-10-2009, 02:50 AM
nếu còn chút gió nào rơi thoang thoảng
một chú heo may lúc giao mùa
một chút buồn cho lòng thêm hoài niệm
một chút đơn xơ một chút tình
candy~yeucun
27-10-2009, 02:11 AM
một buổi chiều lang thang nơi phố nhỏ
lòng ngậm ngùi nhắc lại chuyện đã qua
tay vô thức gõ tên anh trên phím
rồi vô tình đọc những dòng thơ qua
lòng xe lạnh nhìn bài thơ anh viết
gió nơi nào mà buốt lạnh con tim.
candy~yeucun
27-10-2009, 02:24 AM
Còn đó trong anh tình yêu ấy
Hay chỉ là như cơn gió thoảng qua
Phải chăng em chỉ là người thế chỗ
thay cô ấy để rồi lại phải xa
lẽ nào đến với em anh chỉ toàn giả dối
yêu mất...rồi em biết làm sao...czary?
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.