NHOC HOK YEU ANH
20-04-2009, 08:58 AM
THỰC sự em dất nhớ anh!
NHƯNG EM HOK THỂ NÓI DA ĐƯỢC THÀNH LỜI...!
em cũng hok hiểu chính bản thân em nữa em thât ngổc anh nhỉ?
em cũng hok biết là em có yêu anh hook nữa
đôi lúc thấy rất nhớ anh nhưng khi thấy anh em lại hok nói được?
anh hỏi em có nhớ anh & yêu anh hok ư? em cũng hok biết nói zj cho anh hiểu em cả?
nhưng sao truyện t/c của anh và em lại có nhiều bất trắc thể nhỉ?anh thì bị nghe những truyện hok hay về em và em cũng thế phải nghe những truyện mà người khác nói hok hay về anh!
đôi lúc em thấy rất buồn vì một sô truyện của anh làm em phân vân hok biết thực hư thế nào nữa em mất lòng tin vào tất cả - kể cả bản thân em nũa!
Đã bao lần em viết thư bảo chấm dứt wuan hệ với anh nhưng em hok dam đưa cho anh!
có 1 lần em đã nhờ bn đưa hộ nhưng anh đọc song lại nói là coi như chưa đọc em cũng hok biết làm sao nữa nên đành thôi kệ vậy.
nhưng sau đó em lại hối hận vì đã hok dut khoát đc với anh!làm chính bản thân em bây giờ phải chịu đau khổ& ngay cả anh cũng chả vui zj
em nghĩ khoảng thời gjan 2 tháng hok phải là nhiều cho 2 ta đâu anh nhỉ?em se xa anh 1 thời zjan anh nhe! nhưng anh hãy nhớ rằng em luôn bên cạnh anh luôn ủng hộ anh...!
VÀ HÃY NHỚ RẰNG EM CŨNG NHỚ ANH NHIỀU LĂM...! NHIỀU NHƯ ANH NÓI YÊU EM VẬY...!
ANH ĐỪNG BUỒN ANH NHE! HÃY VUI LÊN NHE!EM ĐÃ HỨA SẼ TẶNG ANH 1 MÓN WUA NHƯNG CÓ LẼ ĐÓ SẼ LÀ MÓN WUA CUỐI CÙNG EM TẶNG ANH ĐẤY ! MÓN WUA CHIA TAY! MÀ EM CŨNG CHƯA BIẾT SẼ MUA GJ CHO ANH NỮA NÊN THUI CỨ ĐỂ ĐÓ ĐÃ NHÉ!
:so_funny::timvo::ow::quax2::quax2::covu:
BÀ XÃ CỦA ANH NÈ! ĐỪNG WUEN BÀ XÃ NHA ÔNG XÃ .BÀ XÃ XẼ WUAY VỀ BÊN ÔNG XÃ THÔI...!
NHƯNG EM HOK THỂ NÓI DA ĐƯỢC THÀNH LỜI...!
em cũng hok hiểu chính bản thân em nữa em thât ngổc anh nhỉ?
em cũng hok biết là em có yêu anh hook nữa
đôi lúc thấy rất nhớ anh nhưng khi thấy anh em lại hok nói được?
anh hỏi em có nhớ anh & yêu anh hok ư? em cũng hok biết nói zj cho anh hiểu em cả?
nhưng sao truyện t/c của anh và em lại có nhiều bất trắc thể nhỉ?anh thì bị nghe những truyện hok hay về em và em cũng thế phải nghe những truyện mà người khác nói hok hay về anh!
đôi lúc em thấy rất buồn vì một sô truyện của anh làm em phân vân hok biết thực hư thế nào nữa em mất lòng tin vào tất cả - kể cả bản thân em nũa!
Đã bao lần em viết thư bảo chấm dứt wuan hệ với anh nhưng em hok dam đưa cho anh!
có 1 lần em đã nhờ bn đưa hộ nhưng anh đọc song lại nói là coi như chưa đọc em cũng hok biết làm sao nữa nên đành thôi kệ vậy.
nhưng sau đó em lại hối hận vì đã hok dut khoát đc với anh!làm chính bản thân em bây giờ phải chịu đau khổ& ngay cả anh cũng chả vui zj
em nghĩ khoảng thời gjan 2 tháng hok phải là nhiều cho 2 ta đâu anh nhỉ?em se xa anh 1 thời zjan anh nhe! nhưng anh hãy nhớ rằng em luôn bên cạnh anh luôn ủng hộ anh...!
VÀ HÃY NHỚ RẰNG EM CŨNG NHỚ ANH NHIỀU LĂM...! NHIỀU NHƯ ANH NÓI YÊU EM VẬY...!
ANH ĐỪNG BUỒN ANH NHE! HÃY VUI LÊN NHE!EM ĐÃ HỨA SẼ TẶNG ANH 1 MÓN WUA NHƯNG CÓ LẼ ĐÓ SẼ LÀ MÓN WUA CUỐI CÙNG EM TẶNG ANH ĐẤY ! MÓN WUA CHIA TAY! MÀ EM CŨNG CHƯA BIẾT SẼ MUA GJ CHO ANH NỮA NÊN THUI CỨ ĐỂ ĐÓ ĐÃ NHÉ!
:so_funny::timvo::ow::quax2::quax2::covu:
BÀ XÃ CỦA ANH NÈ! ĐỪNG WUEN BÀ XÃ NHA ÔNG XÃ .BÀ XÃ XẼ WUAY VỀ BÊN ÔNG XÃ THÔI...!