Xem đầy đủ chức năng : Góc Tâm Tư !
oGiotSuongo
20-04-2009, 05:58 AM
Mưa Và Nỗi Nhớ
Ừ,thì chẳng ở đâu xa
nhưng sao mưa vẫn mặn mà nhớ thương
cách nhau có một bờ tường
Với em gần thế... vẫn dường như xa
Ừ, thì cũng tại người ta
nên trời mưa đổ hôm qua,ngọt ngào
Nào là " anh nhớ biết bao "
Nào là " tim đã trót trao em rồi"
Mưa về, nhớ lắm mà thôi
nhớ từng ánh mắt,bờ môi,nồng nàn
gió chiều,mang những miên man
để mưa sánh bước nhịp nhàng trong tim
Để nghe hạnh phúc lim dim
Mưa ru ,góc phố lặng chìm ngủ quên
ru lòng vào giấc dịu êm
ru em trong cánh tay mềm của anh
Mưa ơi, mưa chớ đi nhanh
kẻo không, em sẽ giận anh.."ghen bừa"
Anh về,níu lại áo mưa
kẻo không, em sẽ..."đổ thừa "tại anh"
Thanh Tú
oGiotSuongo
20-04-2009, 06:05 AM
Ừ ,Đã lâu rồi
Ừ Đã lâu rồi,
về cái thuở mới lớn
khi mây màu hồng
khi nắng sớm mộng mơ
ngày ấy,
anh học làm thơ
từng chiều gửi gió hôn bờ môi em
mây cũng e thẹn bên thềm
mưa về..bong bóng phát ghen...vỡ òa
Dáng hồng mang gót kiêu sa
làm bao trái nhớ la đà rụng rơi
Ừ thì đã lâu rồi
nên anh không nhớ hết
cái thuở vào đời
tình đẹp nào
cũng quá đỗi mong manh
Và...
Hơn một lần
em cướp trái tim anh
Hơn một lần
em trở thành quá khứ
Hơn một lần
anh làm em đau khổ
Hơn một lần lầm lỡ..bước vào yêu
Vần thơ chết giữa quạnh hiu
vì đâu còn những buổi chiều bên em
đâu còn
hơi ãm thân quen
tay ôm, tay ấp
bên thềm mưa rơi
Ừ, Đã lâu rồi
Em giờ chắc thay đổi
Nhưng mà...
anh vẫn.....
Hơn một lần muốn nói tiếng Yêu em !
Thanh Tú
oGiotSuongo
20-04-2009, 02:47 PM
Chỉ Còn Đây
Chỉ còn đây , những chiều mưa phố vắng
Màu mây mù làm hạt nắng phai phôi
Thoảng trong gió dư hương của ngậm ngùi
Hoàng hôn tím cả vùng trời thương nhớ
Chỉ còn đây những mùa thu trăn trờ
Hàng cây nhìn xác lá vỡ, thê lương
Em đi tìm hạnh phúc trong nỗi buồn
Khi bên đời mưa sầu buông tan tác
Chỉ còn đây, những tháng ngày mất mát
Giọt lệ tình cháy bỏng dát bờ mi
Cô đơn về trong bóng tối thầm thì
Giấc mộng vỡ thành sầu bi trên gối
Chỉ còn đây những niềm yeu hấp hối
khi niềm đau đã ngập lối mong chờ
khi riêng em không giữ nổi giấc mơ
khi anh sẽ chẳng bao giờ quay lại
Chỉ còn đây,một dòng đời ngang trái
và riêng em mãi mãi một niềm đau
Thanh Tú
oGiotSuongo
21-04-2009, 01:26 AM
Nhớ
Ấy ác lắm, Ấy biết không?
nhỏ ghét ấy, hơn trăm ngàn lần ghét nữa
Nhỏ bâng khuâng nhìn xa xăm tựa cửa
( ghét ấy thế mà, nhung nhớ cứ triền miên )
Những chiếc lá xào xạc ngoài hiên
như tiếng bước chân Ấy về, dưới ánh đèn mờ
đợi nhỏ
Trong giấc kinh hoàng, phía không Ấy
nhỏ tìm về nơi đó
tất cả chợt tan biến rồi
Có những lúc, Ấy quá chi xa xôi
để nhỏ dõi mắt, đứng bên đời
nhìn vô vọng...
Ấy này, nỗi nhớ Ây cồn cào ngay cả
trong điệp mộng
làm sao chợp mắt,
khi chỉ là phút giây
mà bóng hình Ấy đã xen đầy tiềm thức
nhỏ còn ngu ngơ lắm
mãi đi tìm Ấy - một điều không thực
mãi yêu ấy với trái tim đã quá mức....quá mức chân thành
Ấy ơi !
đêm nay đây, trăng òa khóc trên cành
chị mây vô tâm, chẳng dỗ dành gì hết
cũng giống Ây đấy,
người mô, thấy ghét...
chẳng chịu "huề" nhau, để nhỏ mãi thẫn thờ
gió khuya se lạnh...
vài vì sao bơ vơ bên trời
lá khẽ rơi,
đâu đây vang tiếng dế hờn..
đêm quạnh vắng...
buồn tênh...
Nhỏ ngồi độc thoại cô đơn với riêng mình
nhớ Ấy lắm, nhớ Ấy ghê...
Muốn điên lên, vì nhớ Ấy
Ấy này,
nếu biết trước, tình yêu phải nhớ nhiều thế đấy,
phải tương tư, đến đau đầu như vậy
thì Ấy à,nhỏ thề mà, sẽ chẳng dám yêu ai..
Thanh Tú
oGiotSuongo
22-04-2009, 02:16 AM
Trả Lại Anh , Tình Thơ
Xin trả anh , những tình thơ vụng dại
giữ làm gì , khi chẳng phải yêu thương
Khi lòng anh như gió bụi ven đường
bay vô định , tình muôn phương là bến
Mười ngón tay, cũng chẳng thể nào đếm
một trái tim...anh thương mến bao người
Khi hồn anh yếu mềm như mây trôi
nên đa cảm , mộng mơ...đời hoa bướm
Em chỉ là giọt sương mong nắng sớm
rất mong manh ,chưa muốn chớm hương tình
sợ đêm dài chẳng mang đến bình minh
sợ một lần lạc mất mình trong gió
Sợ trái tim của em quá bé nhỏ
chẳng thể nào đủ chỗ giữ tim anh
Thanh Tú
Powered by vBulletin® Version 4.2.5 Copyright © 2025 vBulletin Solutions Inc. All rights reserved.