Ðăng Nhập

Xem đầy đủ chức năng : Dám đánh đổi vì em yêu anh!



caycodai
20-04-2009, 05:21 AM
Đã có lúc em ước mình là gió
Lả lướt bay trên cánh đồng mùa hạ
Hay sà xuống hôn lên cành hoá lá
Và khẽ hát lời thì thầm của gió.

Rồi một ngày gió bất chợt gặp anh
Người con trai lặng lẽ đôi mắt buồn
Em ko muốn mình là cơn gió nữa
Vì phải bay khi anh cứ lặng im
Nhìn xa xăm một khoảng trời vời vợi
Em muốn mình chính là đôi mắt ấy
Để anh nhìn, nhìn mãi... mà thôi
Bản thân em dám đánh đổi tất cả
Chỉ vì em... chót đã lỡ yêu anh!

thiên sứ trắng
20-04-2009, 05:27 AM
em biết rằng mình thật ngu ngơ
và cũng biết tình yêu là dại khờ
vì anh em bỏ rơi tất cả
dù tương lai chỉ là cô đơn
em yêu anh nhiều hơn anh nghĩ
như đại dương biển cả bầu trời
anh là tất cả anh ơi
vì anh em bỏ rơi tất cả

Witness Star
21-04-2009, 06:20 PM
Cũng có lúc anh ước mình là chim
Để vô tư thõa thích bay khắp chốn
Để vui vẻ trêu đùa bông mây xốp
Cùng hoa lá đón tiếp ánh bình minh

Rồi một ngày một cơn gió vu vơ
Chợt thổi đến làm lòng anh dịu mát
Bản tình ca ngày xưa anh hát
Giờ còn đâu? Anh đã chẳng thành chim

Chỉ tại em! Từ đâu em đến
Em hy sinh tất cả vì anh
Làm tim anh khẽ rúng động bồi hồi
Khi má ai, mặt trời vừa mới mọc

Đừng! Em ơi! Mãi là cơn gió mát
Và anh mãi là cánh chim cao vút
Sẽ cùng em bay khắp mọi phương trời
Mang hạnh phúc đến cho muôn nẻo!

:dance:

mat_troi_cua_cỏ
23-04-2009, 08:47 AM
Em gái của chj, chj đối lại em nhé.

Anh là chim còn em là gió mát?
Thật ko anh? Sao mắt ai thoáng buồn?
Ứ ừ đâu, em muốn là đôi mắt
Nơi cửa sổ tâm hồn ta giao nhau
Em muốn mình mãi mãi là của nhau
Như mắt kia mãi mãi là của anh
Chỉ riêng anh, chỉ riêng anh thôi đó
Nhớ chưa hả, đừng có phụ lòng em!

Witness Star
23-04-2009, 06:28 PM
Em gái của chj, chj đối lại em nhé.

Anh là chim còn em là gió mát?
Thật ko anh? Sao mắt ai thoáng buồn?
Ứ ừ đâu, em muốn là đôi mắt
Nơi cửa sổ tâm hồn ta giao nhau
Em muốn mình mãi mãi là của nhau
Như mắt kia mãi mãi là của anh
Chỉ riêng anh, chỉ riêng anh thôi đó
Nhớ chưa hả, đừng có phụ lòng em!

Có bao giờ anh phụ lòng em
Em ko làm gió mà muốn làm đôi mắt
Thôi thì anh chẳng muốn làm chim nữa
Đành chỉ làm chú rùa nhỏ mà thôi
Để mãi bên em trong lúc em buồn
Để cười thầm trong lúc em vui
Để làm gì? Thôi thì làm rùa để
Mãi yêu em và chỉ một mình em :hum:

(Em là em gái của chị bao giờ nhỉ :rain: ? Của chị Cỏ Dại cơ màk :hum:)

kỳ quân*zen
24-04-2009, 01:19 AM
cỏ đừng ước những gì zen đã ước
bời biết rằng mãi mãi sẽ không đâu
cuộc đời là cuộc bể dau
và ta là con trâu cày hạnh phúc
đau thật đó lòng zen tan nát
nhưng ai ơi có hiểu nổi lòng mình

nhoc_cntt
24-04-2009, 07:02 AM
vẫn biết cuộc đời là bể dau
nhưng em ơi xin đừng như thế
anh cũng đau như chính em vậy
nhưng cuộc đời không cho anh lựa chọn

caycodai
27-04-2009, 02:10 AM
Em yêu anh một tình yêu thầm kín
Như tim kia chẳng bao giờ dám đập
Khi đứng trước sức mạnh của tình yêu!
Em yêu anh, với thật nhiều cay đắng!
Vì con tim chẳng dám nói yêu anh!

Witness Star
03-05-2009, 05:33 AM
Lời yêu em chưa bay khỏi bờ môi
Thì tình yêu đã trôi theo năm tháng
Có phải anh là con người phụ bạc
Nên khi yêu chỉ dám nhớ âm thầm

Thật đắng cay khi tình yêu chưa nói
Thì nhìn em - chợt nghe nhói tâm hồn
Em bên ai từng nụ hôn thắm thiết (:dance:)
Giết chết hồn anh, em biết không??? (:mecry:)