PDA

Xem đầy đủ chức năng : Stylist



DarkQueen_15
20-04-2009, 02:29 AM
Author: DarkQueen - Nhật Nguyên
Rating: 14+
Status: On going
Summary : Sinh đôi, ngoại hình giống nhau như đúc cộng thêm xinh đẹp , giỏi giang và có cùng ước mơ trở thành nhà thiết kế - Điều đó khiến 2 đứa nó “ GIỐNG NHAU”, nhưng điểm lưu ý ở đây là chúng “HOÀN TOÀN KHÁC NHAU”

Chapter 1 : Thi tài

1.

_ Này! Em có chịu dậy không hả ???!!!!

_ Ứ ừ! Cho em thêm 5 phút đi chị Hai !!!

_ Không được! Dậy ngay !!!

Tiếng hét kinh hoàng của Minh Nhật làm Minh Nguyên nhỏm dậy ngay và lấy tay bịt tai. Nhờ có thế con nhỏ mới chịu tỉnh ngủ và chuẩn bị đi học. Vừa đi nó vừa lầm bầm:

_Ác độc! Vừa mới ngủ 1 tí mà đã ….!!!

Dường như đã thành thường lệ, mỗi ngày chung cư Hoa Nguyệt này đều tỉnh dậy nhờ cái giọng “ Oanh vàng thỏ thẻ” của Minh Nhật ( Hễ nghe Minh Nhật gọi em thì có chúa cũng chẳng ngủ được!!). Có nhà còn sang nhà nó mà cảm ơn, còn dặn nó là lần sau cứ thế mà làm để con bà dậy cho sớm đi học. Duy chỉ có mỗi 1 người là khó chịu và hay phàn nàn về vụ này – là Minh Nguyên.

_ Chị vừa thôi chứ! Em vừa mới ngủ chưa được bao lâu. Với lại 8 giờ mới bắt đầu thi, chị lo gì chứ!!!

Vừa nói Minh Nguyên vừa nhìn chị mình - giờ đang đứng trước gương mà chọn đồ. Nghe nó nói, Minh Nhật quay lại cáu:

_ Này , hôm nay thi mà em còn bình thản như thế à!! Còn không mau chuẩn bị đi ! 7h chị sẽ chở em đi! Mau lên, còn ăn sáng nữa đấy!

_Trời ạ! Sớm thế tới đó làm gì! Chơi với chú bảo vệ à? – Minh Nguyên nhăn nhó

_ Thưa quý cô! Thế quý cô không cần đăng kí à? Vả lại tới sớm còn làm được khối việc. Thôi! Nhanh lên ! Cho em 5 phút, nếu chậm hơn, chị sẽ bỏ em ở nhà!!!

Đến nước này Minh Nguyên hết cãi, làm sao mà nó có thể bỏ cuộc thi này kia chứ. Cuộc thi thiết kế tổng hợp do tập đoàn thời trang Shinhwa tổ chức. Và giải thưởng dành cho kẻ thắng cuộc sẽ là 5 năm được học tại Học viện Thiết Kế quốc tế của Shinhwa. Đó là niềm mơ ước của nó - của chị em nó. 2 đứa nó đã cố gắng cả tháng nay chỉ vì mục tiêu này. Và hôm nay chính là ngày thực hiện nó.

_ Chúc các con may mắn!!!

Bố mẹ tiễn hai chị em ra tận cửa và ôm hôn chúc tụi nó. Chào bố mẹ, 2 đứa nó lên xe buýt tới Trung tâm thành phố, nơi tổ chức cuộc thi. Vừa đi Minh Nhật vừa phàn nàn :

_ Xe gì chạy chậm thế chứ? Lỡ không kịp giờ thì sao đây ??!!

Minh Nguyên bật cười, bây giờ chỉ mới 6h 45, còn sớm chán thế mà chị nó lại than thở. Dù sao nó cũng quá biết tính chị nó, là 1 con người cầu toàn, luôn muốn cái gì cũng hoàn hảo. Nó thì lại ngược lại, lúc nào cũng xốc xếch xộc xệch. Vậy nên có lúc chính mẹ tụi nó cũng phải than : “ 2 đứa bây sinh đôi, giống nhau thế mà sao tính cách 1 trời 1 vực thế nhỉ?”. Nhưng Bình thường thế thôi, hôm nay thì khác. Hôm nay là 1 ngày QUAN TRỌNG vì vậy mọi thứ phải đều phải tuyệt thì chúng mới có cơ thắng cuộc thi này.

2.

_ Nguyên! xuống đi ! Tới nơi rồi!

Xe dừng lại trước trạm trung tâm. Minh Nhật kéo nó xuống. Nó xem đồng hồ: 7h 15

_ Này! Em chờ ở đây, chị đi đăng kí. Đừng có đi đâu đấy!

_ Vâng! Mà tiện thể chị sửa lại cravat đi, lệch rồi kìa!

_ Ừa!

Nghe lời em sửa cravat rồi Minh Nhật chạy nhanh vào phòng ban tổ chức để đăng kí. Băng ngang qua nhiều dãy phòng nó cũng tìm được tới phòng tổ chức. Không hiểu vì nó quá vội hay sơ ý mà lại đâm ngay vào một người từ trong bước ra làm chồng sách trên tay người đó văng ra , rơi đầy đất

_ Xin lỗi! Xin lỗi ! tôi không cố ý!

Vừa tíu tít xin lỗi nó vừa nhanh tay thu gọn sách và đưa cho người ấy, rồi lại 1 mạch chạy thẳng vào trong bỏ lại 1 người ngơ ngẩn :

_ Cô bé này thật là ….!



_Này! chị làm gì mà lâu thế? 8h kém 15 rồi! Vào phòng thay đồ thôi!

Vừa nói , Minh Nguyên vừa nắm tay chị nó , lôi xềnh xệch vào phòng thay đồ. Mất những 30 phút, làm nó đứng chờ mỏi cả chân.

_ Chị làm gì mà lấm lem thế hả! Mồ hôi đổ nhiều quá, trôi hết phấn rồi. Qua đây!

Vừa nói Minh Nguyên vừa cầm hộp phấn lên trang điểm lại cho chị nó. Qua bàn tay điêu luyện của nó, Minh Nhật đã trở nên xinh đẹp hơn. Trong khi đợi Minh Nguyên trang điểm cho chính nó thì Minh Nhật tranh thủ chọn đồ.

_ Này ! Nguyên, bộ này nhé! Hồi tối chị vừa làm! Hợp với em lắm đấy!

_ Ừ! chị để đấy đi!

….

Bước ra khỏi phòng thay đồ, trông 2 đứa nó khác hẳn. Minh Nhật được Minh Nguyên trang điểm và làm tóc trở nên tươi tắn hơn với gò má phớt hồng nhẹ, và phủ 1 lớp phấn mỏng trên da mặt; mái tóc búi cao 1 cách nghệ thuật càng làm khuôn mặt thon của nó xinh hơn. Minh Nguyên cũng chả kém, không búi tóc cao tiểu thư như chị, nó cá tính với mái tóc uốn xoăn mềm mại thắt ngang 1 bên và dùng kẹp đen giữ lại. Khuôn mặt giống chị như đúc nhưng lại được trang điểm khá đậm. Hai đứa nó mặc cùng 1 kiểu váy liền, hở vai nhưng lại có áo khoác che lại. Minh Nguyên mặc áo màu đen , còn Minh Nhật màu trắng.

3.

Hội trường khá đông làm 2 đứa nó bỗng run run. Minh Nguyên thò đầu ra ngoài, dưới hàng ghế giám khảo còn trống, có lẽ tới giờ thi họ mới vào. Mọi người xung quanh thì cứ nhìn tụi nó suốt làm cho Minh Nhật chột dạ: “ 2 đứa mình lạ lắm hay sao mà ai cũng ngó thế nhỉ?”. Cũng phải thôi vì 2 đứa nó quá nổi mà. Chị em sinh đôi mà lại cực kì xinh đẹp ( là mơ ước của bao chàng ở trường nhưng tới giừo 2 đứa nó vẫn chưa có “ai”!). Bên cạnh 2 đứa nó là 2 anh chàng cũng khá điển hơn tụi nó khoảng 1, 2 tuổi tầm 18, 19. Hai người họ đang bàn bạc gì đấy, chắc cũng là thí sinh giống tụi nó.

8h. Hội trường bỗng ồn ào vì có 1 tốp người vừa vào, hình như họ là ban giám khảo thì phải. Bọn họ gồm khoảng 10 người với 5 người Việt Nam và 5 người nước ngoài. Minh Nguyên hích tay Minh Nhật:

_ Chị nhìn kìa! Chẳng phải Joo Huyn đấy sao! Nhà thiết kế Hàn Quốc nổi tiếng quốc tế đấy!

_A! kia là Hye Sun ! chị ấy là ca sĩ nổi tiếng đấy! – Minh Nhật reo

Hình như tiếng kêu phấn khích của nó khá lớn nên khiến cho anh chàng bên cạnh quay lại, ném cho nó 1 cái nhìn trịch thượng rồi quay đi. Minh
Nhật thoáng thấy, hơi ngờ ngợ nhưng mà anh chàng ấy quen quen…



Hội trường ngày càng đông. Gia đình của 2 chị em nó cũng đến để cổ vũ. Nhìn thấy ba mẹ, 2 đứa nó cũng yên tâm.

Đại diện của Shinhwa lên sân khấu đọc diễn văn khai mạc và bắt đầu cuộc thi:

_ Như mọi người đã biết, hôm nay Shinhwa chúng tôi mở cuộc thi “Thiết kế tổng hợp” cho các nhà thiết kế trẻ để lựa chọn học viên cho Học viện Thiết kế Quốc tế…Và tất cả các thí sinh đã sẵn sàng rồi chứ , … CUỘC THI BẮT ĐẦU!!!

jindo07
21-04-2009, 11:48 PM
sao post ít vậy
huhu
t/g ui
post nhiều lên đi nhé

DarkQueen_15
22-04-2009, 05:31 PM
4.

Tiếng còi khai cuộc vừa bắt đầu thì tất cả các thí sinh đều nhanh chóng bắt tay vào làm. Riêng 2 chị em nó vẫn còn đứng quanh người mẫu và trố mắt ra nhìn bởi vì…

_ Trời ạ! tại sao chị lại quên hộp đồ trang điểm cho người mẫu chứ? Bây giờ ta phải làm sao đây?

Minh Nguyên gắt, bà chị nó lúc nào cũng ưa sự hoàn hảo mà ngay khi cần kíp nhất thì lại líu quíu, hết quên cái này lại quên cái kia. Bây giờ thì thế đấy, không có hộp trang điểm thì làm sao mà làm việc được cơ chứ!

_ Chị xin lỗi! Tại lúc tối chị vội quá nên quên, em dùng tạm hộp phấn trang điểm của mình được không? Chứ nếu không thì làm sao đây…?

_ Chị hay nhỉ? Hộp phấn của em chỉ có vài màu son với ít phấn thì sao đủ…!

Rối tung rối bù, chung quanh tụi nó ai cũng bắt tay làm gần xong phần trang điểm hết rồi, còn 2 đứa nó vẫn còn cự cãi nhau. Đến nỗi mà người mẫu của 2 đứa nó cũng bực mình theo:

_ Này 2 cô! Tôi là người mẫu của các cô đấy nhé, chứ không phải tôi chỉ lên đây ngồi không là xong đâu. Thời gian chỉ có 100 phút mà các cô đã tốn gần 15 phút rồi đó. Nhanh lên, nếu không thì không những các cô rớt mà tôi còn bị trừ lương đó!

2 chị em nó nhìn nhau. Cái đầu của 2 đứa nó đang làm việc hết công suất. Cần phải nghĩ ra 1 phong cách hợp với cô người mẫu này mà lại tiết kiệm phấn hay là…

Hai đứa nhìn nhau, gật đầu cái rụp và bắt đầu làm. Muộn hơn người khác gần 20 phút nhưng nếu nhanh tay thì chắc cũng kịp.

_Hm… Da cô khá trắng nhưng mặt lại hơi thô, mũi thẳng nhưng khá thấp, môi mỏng hơi khô… Được rồi, đầu tiên phải matxa da mặt cho cô trước. Minh Nhật, lấy cho em cái mặt nạ dưỡng da!...

Minh Nguyên vừa nói vừa thoăn thoắt làm. Dùng dầu dưỡng da matxa da mặt, dùng mặt nạ để dưỡng ẩm, trong vòng 5 phút, da cô người mẫu đã trở nên mịn màng, tươi tắn. Sau đó, nó nhanh tay trang điểm cho người mẫu bằng 1 lớp phấn mỏng, đánh phấn nhiều hơn ở phần chân mũi để tạo cảm giác mũi cao , dùng bút đen kẻ chân mày, và bôi 1 ít son hồng lên phần mí mắt để mắt to và gương mặt có vẻ tươi tắn hồng hào hơn. Trang điểm hoàn tất nó bắt đầu xoăn tay áo làm tóc cho người mẫu. Tóc cô ấy nhanh chóng được tỉa phần đuôi khô ráp, xoã ra và uốn cong tự nhiên, chia làm 2 bên. Bằng 1 động tác rất nhanh nhạy, Minh Nguyên tết nửa phần tóc phía trên của người mẫu lên cao rồi kẹp cố định. Phần dưới cô để tóc xoã tự nhiên và phụ trang bằng 1 ít dây kim tuyến nối giữa 2 bím tóc. Bây giờ, trông cô người mẫu trở nên xinh hơn, nếu trước lúc trang điểm cô ấy có 1 vẻ đẹp sắc sảo thì sao khi điểm trang cô ấy lại thơ ngây giống như … 1 cô công chúa.

Minh Nhật cũng chẳng kém em mình, trong lúc cô em tất bật với khuôn mặt và mái tóc của người mẫu thì nó chăm chút cho bộ móng tay của cô này. Với 2 năm học kĩ thuật sơn móng thì chuyện này với nó khá đơn giản. Nhưng phải làm sao cho hợp với phong cách công chúa đây nhỉ? A! Minh Nhật dùng màu trắng để làm nền sơn. Trên lớp nền nó phết sơ qua 1 lớp sơn bóng kim tuyến. Nhanh tay và chuyên nghiệp, tô vẽ xong các móng tay của “công chúa” với hình ảnh một chú chim oanh vàng bên cạnh bông hoa để nêu bật lên nét đẹp quý phái , nó bắt tay vào việc chọn áo, quần. Tất cả những thứ nó đem theo có lẽ sẽ giúp nó được nhiều. Chọn nhanh một bộ váy đầm xoè màu hồng trên gối, nó bắt đầu thay cho cô người mẫu. Nhưng mà vẫn có gì đó không ổn.

_ Các thí sinh nhanh tay lên nào. Chỉ còn 20 phút thôi!

Tiếng loa của ban tổ chức làm chúng nó giật mình. Trời ạ, chỉ còn 20 phút. Minh Nhật bỗng ngẩn ra khiến Minh Nguyên hét lên:

_Trời ơi! Chị giúp em mang giày cho cô này cái! Em phải tẩy lông chân cho cô ấy!

_ Ừ! Chờ chị!

Hai đứa nó đang cố gắng làm những công đoạn cuối cùng của việc tổng-chỉnh-sửa nhan sắc cho cô người mẫu.

_Còn 5 phút! Như thế này là ổn rồi há chị Hai? - Minh Nguyên hớn hở nói với Minh Nhật.

Quả thật, bây giờ người mẫu của chúng giống hệt như 1 cô công chúa từ cổ tích bước ra với đôi mắt to tròn ngây thơ, mái tóc xoăn nâu tự nhiên, làn da hồng hào, tươi tắn, và bộ váy và đôi giày búp bê hồng càng làm cho cô ấy khoác thêm 1 vẻ ngây thơ của một-công-chúa.

_Này, em không thấy dường như… thiếu một cái gì đấy à? – Minh Nhật lên tiếng sau 1 hồi quan sát người mẫu

_ Thiếu gì cơ? Em thấy được rồi mà?

_ Không! Cuộc thi này không chỉ đòi hỏi thế. Vậy thì quá đơn giản. Ta cần phải có 1 chút sáng tạo của mình. Lấy hộp nữ trang đưa cho chị! Nhanh lên!

Minh Nguyên làm theo lời chị mặc dù nó vẫn còn thắc mắc về bà chị mình, quả là mưa nắng thất thường.

Minh Nhật thay đôi hoa tai thỏ bông của công chúa bằng một đôi đậm đặc cá tính với mặt là hình cây thánh giá. Nó đổi luôn dây chuyền của người mẫu bằng 1 sợi dây có mặt hình tia chớp khá “kool”. Khuôn mặt trông hơi ngây thơ của người mẫu được nó điểm trang lại bằng 1 ít son khiến gương mặt ấy trở nên sắc sảo hơn đôi chút. Và cuối cùng…

_Nguyên! lấy cái ví da của chị tới đây!

_Ừ!

Nó lôi từ trong túi da ra 1 sợi dây nịt dài màu đen viền hồng và uốn quanh eo chiếc váy. Hai mảnh vải dài màu đen và màu hồng được nó thắt lại thành 1 chiếc túi xách khá đơn giản nhưng trông lại cực-kì-đặc-biệt và được đeo vào tay của người mẫu…

_Và thời gian sắp kết thúc… 5…4…3…2…1! Hết giờ!!!!!

5.

Tấm màn nhung trắng được vén lên , từ trong bước ra là các cô người mẫu đã được các thiết kế gia “chỉnh sửa” từ dung nhan đến quần áo, giày dép. Tụi nó nhìn quanh, mọi người đều có vẻ nổi bật. Cặp 2 cậu trai lúc sáng có vẻ khá hài lòng với thành quả của mình là một cô người mẫu đầy cá tính với mái tóc tỉa ngắn xéo lệch vai được nhuộm trắng một vài lọn phía sau; Một bộ trang phục phá cách màu đen với khá nhiều phụ kiện như dây xích, đai bản rộng … Nhìn quanh, thấy ai cũng khá xinh xắn với 1 phong cách ổn định khiến tụi nó cũng thấy run. Có lẽ nếu giữ kiểu “công chúa” lúc đầu sẽ tốt hơn…

_ Sau đây , xin mời ban giám khảo lên chấm điểm các thí sinh.

Lần lượt, từng người trong ban giám khảo đến trước người mẫu và các thí sinh. Tụi nó là cặp thí sinh cuối cùng, có lẽ phải chờ lâu. Các giám khảo chấm cũng khá đơn giản, họ chỉ đi qua người mẫu, dừng lại, xem xét và tiếp tục với người khác, không hề hỏi tới bất kì 1 thí sinh nào.

_Này, chị Hai , xem kìa! Joo Huyn tới chỗ của 2 anh chàng đó đấy!

Minh Nhật nhìn theo em. Tốp giám khảo đã đến gần tụi nó hơn và hiện đang đứng nói chuyện với cặp của 2 chàng ban nãy. Họ nói với nhau điều gì đấy, trông có vả khá hợp và 1 vài giám khảo Hàn Quốc có lẽ rất hài lòng . Sắp tới lượt 2 đứa nó rồi.

[ Ghi chú: đoạn đối thoại sau đây được dùng bằng tiếng Hàn ]

_Hm… Các cô là Minh Nhật và Minh Nguyên? – Hye Sun hỏi

_Vâng! – 2 chị em nó căng thẳng xác nhận.

_Các cô lần đầu tham dự cuộc thi này à?

_Đúng thế ạ!

Vừa nói, Hye Sun , Joo Hyun và đoàn giám khảo vừa đi quanh người mẫu của nó xem xét. Một vài người có vẻ không hài lòng với người mẫu của chúng với lí do : phong cách không đồng nhất. Nhưng Joo Huyn lên tiếng:

_ Tôi thấy kiểu thiết kế này khá lạ đấy chứ? Dung hòa giữa cổ tích và hiện đại. Cách trang điểm vừa khiến ta cảm thấy được nét ngây thơ của 1 công chúa; vừa có nét sắc sảo, cá tính của 1 người phụ nữ thế kỉ mới. Quần áo cũng thế, tuy hai tông màu trông có vẻ đối nhau nhưng vì là màu đen nên trông khá hợp. Theo quan điểm của tôi thì cũng khá. Hoàn toàn có thể chấp nhận được nếu đem so với 1 số thí sinh trước, với kiểu cách khá đơn điệu chỉ cố tô vẽ cho người mẫu của mình mà chẳng hề có chút sáng tạo.

Sau khi Joo Huyn nói xong thì 1 số người còn lại gật gù hưởng ứng. Riêng chị Hye Sun không nói gì, chị vẫn đang nhìn tụi nó và hỏi:

_ Các cô tự nghĩ ra sự phối hợp này sao?

Minh Nhật thay mặt 2 đứa trả lời:

_ À, thật ra thì lúc đầu tụi em định tạo mẫu kiểu công chúa cho cô ấy thôi nhưng vào phút gần cuối thì em nghĩ có lẽ 1 ít phối hợp sẽ khiến cho tác phẩm của chúng em tuyệt hơn. Nên với 1 ít phụ kiện, em điểm thêm cho cô ấy 1 ít phong cách của phụ nữ thế kỉ 21.

_ Còn cô, cô cảm thấy như thế nào sau khi được làm người mẫu cho cặp thí sinh này? – Chị ấy tiếp tục hạch hỏi cô người mẫu

_ Đối với tôi mà nói, tôi có lẽ hài lòng với phong cách đầu hơn. Nhưng mà sau khi hòan thành thì thấy cũng khá ổn. À, phải nói là thích hợp với tôi hơn kiểu cách ban đầu. Bởi vậy nên tôi không có gì để phê bình về hai cô bé, chúng đã cố gắng hết sức rồi.

_Hm… Được rồi, tôi không còn gì để hỏi. Đi thôi mọi người!

hôm sau sẽ post tiếp , mấy bữa ny tôi làm biếng viết quá =.="

gacum92
24-04-2009, 07:37 PM
èo.... lại chờ hén....:D

DarkQueen_15
25-04-2009, 01:00 AM
6.
Trong khi chờ ban giám khảo về chỗ và thảo luận ý kiến, các thí sinh có 1 ít thời gian để thu dọn đồ nghề của mình. Minh Nguyên nói với Minh Nhật:

_Chị ơi! Hình như cái chị ca sĩ gì í, hơi khó tính nhỉ?

_Ừ chị cũng nghĩ vậy! Mà dù sao tụi mình cũng đã cố gắng , bây giờ chỉ còn chờ kết quả thôi!

Minh Nhật đáp, hơi thất vọng 1 tí. Có lẽ chúng sẽ chẳng thắng được rồi. Với thái độ của Hye Sun và 1 số thành viên của hội đồng giám khảo chắc là chúng chẳng thể qua được cuộc thi này.

_ Này 2 cô, tránh đường cho chúng tôi được không vậy? Cô đang làm tắc nghẽn giao thông đấy! - Một trong 2 anh chàng lúc nãy nạt tụi nó –
Và tiện thể các cô nhanh lên, sắp công bố điểm rồi đấy!

_À vâng! Xin lỗi các anh! – Minh Nhật lúng túng và đứng dậy nhường chỗ cho 2 người đó.

Đợi 2 chàng đi qua, Minh Nguyên thủ thỉ với chị:

_ Anh áo đen ấy đẹp trai nhỉ? Có điều cộc cằn quá! Chúng mình chỉ vừa mới ngồi tí mà đã…

_Ừ! Em dọn nhanh lên đi! Không nghe họ nói à, sắp công bố điểm rồi!

_Vâng vâng! dọn ngay.

2 đứa nó nhanh chóng thu gọn “tàn tích” của cuộc thi và rồi vào băng ghế chờ. Bên cạnh chúng là 1 nhóm cô gái có vẻ hơi kích động, có lẽ chúng lo lắng vì “tác phẩm” không được tốt .

Tiếng loa đột ngột vang lên từ các góc phòng:

“_ Mời các thí sinh ra sân khấu để Ban giám khảo cho điểm. Điểm được cho trên mười gồm các mặt Trang điểm, Làm tóc, Quần áo, Trang sức và phụ kiện!”

Chúng bước ra ngoài, khá căng thẳng. Minh Nhật nhìn xuống hàng ghế khán giả tìm ba mẹ và nó thấy họ nhìn nó mỉm cười. Điều này làm nó thấy an tâm phần nào.

Và cuối cùng, giờ phút căng thẳng đã đến. Bây giờ các giám khảo đang đọc điểm của các cặp thí sinh.

“_ Đầu tiên là 2 cô gái Tuyết Nguyệt và Ngọc Phương. Điểm của cặp này là: Trang Điểm: 4.5/10, Làm Tóc: 6.5/10, Quần áo: 7.0/10, Trang sức và phụ kiện: 8.5/10. Tổng cộng là: 26.5 điểm. Phần thi của họ được đánh giá là chưa bộc lộ hết ưu điểm của người mẫu, phần tóc và trang điểm được làm quá cầu kì gây phản tác dụng, chỉ có phần quần áo và trang sức được chăm chút kĩ lưỡng hơn đôi chút…”

Một đứa con gái bên cạnh 2 chị em bật khóc, còn đứa kia đang vỗ lưng nó an ủi. Có lẽ cặp này rớt rồi!

“_...”

Sau đấy là một loạt các số điểm của các cặp khác. Minh Nguyên thấy ban giám khảo chấm điểm khắt khe quá. Từ nãy đến giờ vẫn chưa có cặp nào vượt được khung điểm 30.

_ Nguyên, tới lượt cặp đó kìa! – Minh Nhật lay tay Minh Nguyên. Thì ra tới lúc ban giám khảo công bố điểm của cặp trai kia.

“_ Sau đây là số điểm của cậu Việt An và Việt Bảo. Phần thi của 2 cậu được hội đồng giám khảo đánh giá khá cao vì đã phá cách đối với trang phục của người mẫu tạo nên 1 cá tính và phong cách nhất định. Điểm cho như sau: Trang Điểm: 7.5/10, Làm tóc:8/10, Trang phục: 9/10, Trang phục và phụ kiện: 9/10. Tổng số điểm: là 33.5…”

_Woa!!! Không ngờ họ giỏi thế! Họ là cặp đầu tiên qua được ngưỡng 30 điểm đó chị Hai!! – Minh Nguyên suýt xoa

_ Ừ! Nhưng mà chị không mấy thích cặp này! Em xem họ kìa!

Minh Nhật chỉ cho Minh Nguyên thấy, cặp Việt An và Việt Bảo đang chào khán giả với một vẻ mặt tự đắc thoáng chút tự hào. Để ý thấy 2 chị em nó nhìn mình, cậu mặc áo đen quay sang ngó lại với kiểu các-người-chẳng-thể-địch-lại-ta-vì-ta-đây-là-số-một.

_Hừ, hách dịch thế là cùng!! – Minh Nhật cau mày

_Có sao đâu, miễn anh ta đẹp trai là được há chị!! – Minh Nguyên hớn hở.

_Em lúc nào chẳng thế…!!

_Nghe kìa chị Hai!! – Minh Nguyên ngắt lời chị

“_ Cuối cùng là số điểm của cặp sinh đôi Minh Nhật và Minh Nguyên…”

Minh Nhật run cả người, siết chặt lấy tay em…

“_... Với phong cách kết hợp giữa xưa và nay, nhà thiết kế Joo Huyn hết lời ngợi khen cặp này, cách thiết kế được đánh giá khá cao thể hiện hết nét ngây thơ của 1 phụ nữ Á Châu xưa và cá tính của 1 phụ nữ hiện đại. Số điểm được cho như sau:….”

Hai chị em nó run bắn, tim đập thình thịch , càng nắm tay nhau chặt hơn như để động viên nhau.

“_ … Trang Điểm: 8.5/10, Làm tóc:8.5/10; Phục Trang: 8/10; Trang phục và phụ kiện là 8.5/10. Tổng điểm là 33.5…”

7.

_Ơ??!!?? Chuyện gì vậy?? – Minh Nguyên ngạc nhiên

_Bọn mình bằng điểm của 2 người đó à? Thế thì làm sao để chọn người thắng cuộc đây? – Minh Nhật vừa nói vừa nhìn về phía của “Hai người đó” và thấy họ cũng đang nhìn trân trân lại mình (chắc do ngạc nhiên quá!)

“_Đây là kết thúc khá bất ngờ cho cuộc thi này với hai đội đồng điểm. Ban giám khảo quyết định sẽ thi thêm 1 phần phụ để chọn ra….”

Tiếng của MC vừa nói tới đây thì cánh cửa hội trường chợt mở. Và trên ngưỡng cửa xuất hiện 1 người đàn ông trung niên . Hye Sun đứng dậy, tới bên nói gì đấy vào tai người ấy, thế là ông ấy đi từ từ về phía lễ đài và lấy Micro của MC và thông báo:

“_Tôi! Park Soon Jyo - chủ tịch tập đoàn thời trang Shinhwa xin tuyên bố trước mọi người rằng tôi sẽ chọn cả 4 cô cậu này để làm học viên của Học viện Thiết Kế Shinhwa. Các cô cậu sẽ được vào học với tư cách học sinh được học bổng và được đào tạo trong 5 năm. Hy vọng với sự lựa chọn của mình, các cô cậu sẽ trở thành những học sinh xuất sắc của Học viện chúng tôi… Và ngày mai mời các cô cậu được chọn tới văn phòng của tôi tại toà cao ốc Shinhwa vào lúc 9h để làm thủ tục nhập học !”



_Ớ!?! – Minh Nguyên há hốc mồm - Thế là sao hả chị?!

_Còn sao nữa! CHÚNG TA ĐƯỢC NHẬN RỒI! CHÚNG TA LÀ NGƯỜI THẮNG CUỘC! – Minh Nhật hét lớn ôm lấy em và chạy vòng vòng.

_Này này 2 cô kia, có cần phải quá khích thế không hả? Mà không phải chỉ có các cô được nhận đâu nhá, còn cả chúng tôi nữa đấy! – “Áo đen” trong cặp kia lên tiếng sau khi nghe tiếng hét “thỏ thẻ” của Minh Nhật

_Thôi được rồi! Đừng có chấp con gái thế chứ An. – “Áo trắng” nãy giờ mới thấy lên tiếng. Nói với thằng em xong nó quay sang 2 cô gái

_Xin lỗi 2 cô! Em tôi hơi nóng. Tôi là Việt Bảo 18 tuổi, nó là Việt An 17 tuổi. Hai đứa tôi là anh em. Mong cô rộng lượng bỏ qua cho nó!

Minh Nhật ngỡ ngàng vì giọng nói trầm ấm và khuôn mặt quá sức đẹp trai của “Áo trắng” – À không! Là Việt Bảo mới đúng.

_À! Không sao. Còn tôi là Minh Nguyên, chị ấy là Minh Nhật, 16 tuổi. Chúng tôi là chị em song sinh. – Minh Nguyên nhanh nhảu trả lời

_Ô! Song sinh à! thế ai là chị, ai là em thế? - Việt An trố mắt hỏi

_Tôi là chị và nó là em. Còn ANH, làm ơn đừng nhìn chúng tôi bằng ánh mắt như thế. Song sinh không phải hiện tượng kì lạ lắm đâu. – Minh Nhật lạnh lùng đáp trả.

_Xin.. xin lỗi! Tại lần đầu tôi gặp 1 cặp song sinh, mà lại còn xinh đẹp như 2 cô nữa nên….- Việt An gãi đầu gãi tai lúng túng,

Ném cho Việt An 1 cái nhìn rõ ràng là tôi-ghét-những-ai-như-anh , Minh Nhật kéo tay em về để chuẩn bị cho buổi gặp mặt chủ tịch Park Soon Jyo ngày mai.

♥ Tiểu Phương ♥
25-04-2009, 01:13 AM
post tiếp nha tg

nội dung cũng ổn đấy

chắc sẽ có thú vị ở đoạn sau

gooddythin_nd1996
26-04-2009, 02:37 AM
tiếp nào bạn queen, Việt Bảo-Việt An và Minh Nhật-Minh Nguyên, có khi 4 người này là 2 cặp cũng nên, hahaha, đợi truyện tiếp nhé, mấy người này giỏi thiệt là giỏi chẳng bù good chẳng biết làm gì cả, hehe :D

DarkQueen_15
26-04-2009, 09:29 PM
mai sẽ có chap mới! Tôi đang bận ôn thi nên ko onl thường xuyên được!

gooddythin_nd1996
26-04-2009, 09:38 PM
mai sẽ có chap mới! Tôi đang bận ôn thi nên ko onl thường xuyên được!

ok, sẽ đợi, chúc ôn thi tốt nhá :D. Mà cho good sorry vì chưa đủ 14 tuổi đã đọc truyện của queen T________T

DarkQueen_15
29-04-2009, 01:32 AM
CHAP 2: HỌC VIỆN SHINHWA

1.
_ Baaaaaaaaaaa!!!! Mẹeeeeeeeẹ !!!!!!!!! Tụi con ĐẬU RỒIIIIIIIII!!!!!!!!!!!

Tiếng hét “vọng thấu trời xanh” kia bắt nguồn từ người có cái tên là Minh Nguyên. Cô và chị vừa hoàn thành 1 cách xuất sắc bài thi tạo mẫu và giành được 2 suất học bổng sang Hàn Quốc du học.

Đứng trước cửa nhà nó là bố mẹ, 2 người đang cười rất rạng rỡ, dang tay đón 2 cô con gái vào long :

_Ừ!! Ba mẹ có xem buổi thi. Các con làm tốt lắm!! Vào đây mẹ có quà cho 2 con đây!!

_Hoan hô! Mẹ dễ “xương” quá cơ !! – Minh Nguyên ôm lấy tay mẹ nũng nịu.

_Thôi đi cô ba! Vô đây 2 con!! - Mẹ nó dắt 2 đứa vào trong phòng

….

_ Này chị hai! Đổi quà cho em đi ! Em không thích gấu ! >”< - Minh Nguyên nhăn nhó.

Chả là sau khi giảng cho tụi nó 1 buổi về cách ứng xử với chủ tịch Park , mẹ tụi nó tặng cho mỗi đứa 1 con thú nhồi bông: Minh Nhật là 1 con Thỏ trắng cực xinh, còn Minh Nguyên được con Gấu đen cũng kute không kém.

_Chị xem nè! Nó đen thui à! Em không thích, đổi cho em đi mừ!! Năn nỉ chị mừ !! – Minh Nguyên mè nheo

_ Không! Của ai người đó giữ. Không trao đổi gì hết! Vả lại mẹ cho quà em phải quý chứ, sao lại thế ?!

_ …. Vâng! Em biết lỗi rồi!! Vậy em sẽ lấy con gấu này vậy! – Minh Nguyên tỏ vẻ biết lỗi.

9h P.M

_Ngủ ngon , my little sister !!

_ Chúc chị ngủ ngon!!

_Nhớ mai dậy sớm đấy nhé!!

_Vâng!!

Căn hộ 403, chung cư Hoa Nguyệt tắt đèn…


________________________________________

_Bính boong!! Bé ơi ngủ ngon đêm đã khuya rồi, để những giấc mơ… KỊCH !!!

_Ớ!! Oápppppppp!!!

Vừa đưa tay tắt chuông báo thức (vâng! Là chuông báo thức đấy ạ!), Minh Ngật vừa ngáp. Ngó sang bên cạnh, Minh Nguyên còn đang ngủ, mắt nhắm hờ, môi khẽ chúm chím , hình như nó đang mơ gì thì phải. Hay là ta thử cách mới gọi nó dậy nhỉ??

Nghĩ là làm, lập tức trên tay Minh Nhật xuất hiện một cây tăm, nhọn gần như kim khâu giầy (Ở đâu ra thế nhỉ?) , ngồi trên cái bàn toạ của Minh Nguyên . Thật là trời không thương người lành, cái tư thế ngủ của Minh Nguyên lại là nằm sấp, thế là nó vô tình tiếp tay cho cái kế hoạch sắp xảy ra của bà chị…

_ÁAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAÁÁ !!!!!!!!!!!!!!!

Tiếng hét thất thanh vang ra từ căn hộ 403 làm rung cả chung cư Hoa Nguyệt nhảy dựng lên…”_ Á! Có động dất!!... Ủa?!!”

Minh Nhật im lặng thưởng thức thành quả mình vừa làm ra, một Minh Nguyên với cái mặt đỏ gay, toả ra đằng đằng sát khí, đang tiến dần về phía nó. Nó cười:

_ Dậy rồi hả em yêu !!?

_Chị…Chị…!!! – Minh Nguyên tức tới tím tái mặt mày, nói không ra hơi.

_Chị làm sao hả?! – Minh Nhật tỏ vẻ ngây thơ

_ Chị dám làm như thế với em!! CHỊ ĐỊNH GIẾT EM HẢAAAAAA???

Vừa nói, nó vừa cầm gối nép tới tấp vào Minh Nhật. Đương nhiên là Minh Nhật không dại gì đứng đó hứng đòn. Nó nhanh chân lẻn xuống phòng khách - Nơi có nhị vị phụ huynh hậu thuẫn. Theo sau chân nó là Minh Nguyên. Vừa tới nơi, Minh Nguyên đã mếu máo với mẹ về việc mà ai- cũng -biết- là- cái- gì- đấy.

Mẹ nó cười trừ, vì bà đã quá biết tính nghịch ngợm của 2 nhóc sinh đôi nhà mình. Bà quay sang mắng Minh Nhật vài câu rồi hối tụi nó ăn sáng để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt chủ tịch Park.

_ Này! 2 con nhớ cư xử cho đúng mực đấy nhé. Đừng làm gì quá đáng!!!

_Vâng! Vâng! Tụi con biết rồi! Cả ngày hôm qua rồi mà mẹ…! - đồng thanh

Vừa ăn xong, Minh Nguyên lôi tuột bà chị “Iu quái” của mình lên phòng.

_ Chị Hai à! chị có biết lúc sáng chị quá đáng lắm hay không hả??

Trước cái sát khí toả ra từ cô em, đương nhiên là Minh Nhật cũng thấy hơi sợ sợ…

_ Thôi mà em gái, chị em mà , tha cho chị nha ! nha!!! – Minh Nhật cầu xin 1 cách khẩn thiết

_Muốn em tha à! Điều kiện??

_Điều kiện gì chị cũng chấp nhận!!!

_Thật à?! - Mắt Minh Nguyên sáng rỡ - Vậy đổi cho em con Thỏ của chị nha??!!?

_A!! – Minh Nhật lúng túng, dù sao thì con Thỏ ấy cũng là quà của mẹ cho cô nên cô rất quý nó, nhưng bây giờ lỡ miệng hứa với con em quỷ quái này rồi…

_Này chị! Giữ lời hứa đấy nhé!!

_Ừ! Thôi được rồi em cầm lấy!! Rồi chuẩn bị đi, 2 giờ ta sẽ đi!! - Vừa nói, Minh Nhật vừa đưa con Thỏ cho em với vẻ mặt không được vui vẻ cho lắm, nhưng vì Minh Nguyên khá vui nên nó chẳng để ý tới tình cam rcủa chị nó…

_Vâng!!! Yes, madam!!

……..

(cont)

Err... SR mọi người vì phần nỳ hơi ngắn do tôi không có thời gian [dạo này bận quá !]

fullmoon_kt
29-04-2009, 02:35 AM
Truyện này có vẻ hay đấy bạn ạh nhưng nội dung thỳ chưa lấy j` làm mới mẻ cho lắm!
Mong bạn sẽ post phần tiếp theo nhanh hơn ^^!

Thân,
fullmoon_kt